30 tháng 12, 2014
27 tháng 12, 2014
25 tháng 12, 2014
23 tháng 12, 2014
20 tháng 12, 2014
17 tháng 12, 2014
13 tháng 12, 2014
8 tháng 12, 2014
1 tháng 12, 2014
27 tháng 11, 2014
21 tháng 11, 2014
14 tháng 11, 2014
3 tháng 11, 2014
29 tháng 10, 2014
23 tháng 10, 2014
18 tháng 10, 2014
12 tháng 10, 2014
9 tháng 10, 2014
4 tháng 10, 2014
ÉN MƯA THU
Các Bạn thân mến,
EMT vừa gặp lại người Bạn cũ bên Yahoo trên FB và có món quà do Bạn ấy ghi lại. Mời Các Bạn cùng chung vui với EMT nhé.
*********
Nguyễn Nghiệp
19 Tháng 9 lúc 19:14 ·
ÉN MƯA THU
(Mến tặng Vũ Thu Yến)
Tự thuở nào tôi yêu Én chẳng hay
Cố nhớ lại vẫn không sao nhớ được
Chỉ mang máng...khoảng ba mươi năm trước
Vào một chiều...trời lất phất mưa thu
Read More
EMT vừa gặp lại người Bạn cũ bên Yahoo trên FB và có món quà do Bạn ấy ghi lại. Mời Các Bạn cùng chung vui với EMT nhé.
*********
Nguyễn Nghiệp
19 Tháng 9 lúc 19:14 ·
ÉN MƯA THU
(Mến tặng Vũ Thu Yến)
Tự thuở nào tôi yêu Én chẳng hay
Cố nhớ lại vẫn không sao nhớ được
Chỉ mang máng...khoảng ba mươi năm trước
Vào một chiều...trời lất phất mưa thu
Read More
1 tháng 10, 2014
GẬP GHỀNH SÔNG MÊ
Có người đứng giữa đôi bờ
Bao lần tự hỏi.. biết giờ về đâu?
Quay qua ngó lại, bạc đầu..
Ngập ngừng, bịn rịn, chìm sâu giữa đời.
25 tháng 9, 2014
18 tháng 9, 2014
Khúc Nguyệt Quỳnh
Đêm nghiêng một đóa Quỳnh hương nở
Ngan ngát ru hồn ai lãng quên.
Thùy miên trong cõi đời sinh tử
Sực tỉnh, trăng tàn, quá nửa đêm..
12 tháng 9, 2014
8 tháng 9, 2014
Mở mắt, nhắm mắt
Mở mắt, nhắm mắt
Có khi mở tròn xoe mắt
Mà trong Tâm tối mịt mùng.
Có khi ngồi yên nhắm mắt
Mà đèn tâm vụt sáng trưng.
3 tháng 9, 2014
1 tháng 9, 2014
27 tháng 8, 2014
MỘT THỜI CON GÁI
MỘT THỜI CON GÁI
Trời vào thu tia nắng chừng héo úa
Cúc khoe màu trong sắc thắm vàng tươi
Vẫn còn đây chúm chím nét môi cười
Thuở hai đứa cùng bước chung lối nhỏ
25 tháng 8, 2014
24 tháng 8, 2014
19 tháng 8, 2014
13 tháng 8, 2014
9 tháng 8, 2014
6 tháng 8, 2014
1 tháng 8, 2014
27 tháng 7, 2014
23 tháng 7, 2014
17 tháng 7, 2014
11 tháng 7, 2014
8 tháng 7, 2014
3 tháng 7, 2014
28 tháng 6, 2014
26 tháng 6, 2014
25 tháng 6, 2014
Có hề chi!
Hề chi một chiếc lá rơi
Mùa thu vẫn cứ đẹp ngời nhân gian
Gió lay giàn mướp hoa vàng
Lời ru mẹ vẫn nồng nàn mênh mông...
21 tháng 6, 2014
16 tháng 6, 2014
12 tháng 6, 2014
7 tháng 6, 2014
2 tháng 6, 2014
27 tháng 5, 2014
THƠ VỀ SỨC KHOẺ
SÁNG XOA MẶT, TỐI XOA CHÂN
1-
Ngủ dậy khoan xuống đất
Xoa nóng hai bàn tay
Rồi úp lên hai mắt
Lên mũi lên vành tai
Lại tiếp tục xoa tay
Rồi xoa đều gáy, mặt
Ấn ngón tay day day
Những chỗ đau liên tục
Thường ngày xoa quanh mắt
Hai bên mũi, sau tai
Gõ ngón tay giữa trán
Vài mươi cái mới thôi
Read More
BẢN QUYỀN










































