27 tháng 2, 2013

SẮC TÍM

Photobucket


Không biết từ bao giờ


Em yêu màu hoa tím


Màu thương nhớ đợi chờ


Cùng dệt những vần thơ


Read More

26 tháng 2, 2013

THIÊN THẦN ÁO TRẮNG













Mừng ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02 )

Chúc người áo trắng vững vàng chuyên môn

Chữ TÂM rộng mở trong hồn


Ra tay cứu chữa khắp thôn xa gần

Chữ ĐỨC tăng cấp số nhân

Người người sống khỏe muôn phần biết ơn.

Én Mùa Thu

 photo signature_2_zpsff07f966.gif

25 tháng 2, 2013

ƯỚC MƠ


Photobucket


Thảo nguyên đồng cỏ bao la


Núi rừng trùng điệp mây là đà bay


Em nằm giấc ngủ mê say


Bên " người bạn nhỏ " trải đầy ước mơ


Read More

23 tháng 2, 2013

TÌNH YÊU NHƯ TOÁN HỌC

TÌNH YÊU NHƯ TOÁN HỌC


HUY THANH

Tình yêu như mặt trời quanh "quỹ đạo "

Tim hai người chung  "đường  kính" đi qua .

"Điểm" nằm ngoài là  "quỹ tích " rất xa .

Đường  còn lại  là tình yêu "tiệm cận"

Read More

19 tháng 2, 2013

KHÁI NIỆM VỀ " BỒ "

          
           Oẳn tù tì oẳn tù tì
           Giữa bồ và vợ có gì khác nhau?
           Vợ như cơm nguội thiu lâu
           Bồ như phở sốt,nạm gầu, tái dê
           Vợ là cục than kíp-lê
           Bồ như bột lọc mát tê cả người
           Vợ là một cánh hoa rơi
           Bồ - nụ hàm tiếu lả lơi xuân thì
           Vợ luôn quàu quạu chi li
           Bồ thì hơn hớn nhất nhì xênh xang
Read More

18 tháng 2, 2013

RƯỢU ƠI !



       

     Khi buồn đối bóng nâng ly
          Khi vui bè bạn li bì cuộc say
     Thăng quan nhờ chén rượu này
     Hẳn khi xuống chức vì mày rượu ơi!   
     Tân hôn pháo nổ rượu vui

Read More

15 tháng 2, 2013

DIỆU KẾ CỦA CHÀNG SAY
















Chồng về , mặt vợ lạnh tanh
Liếc qua chồng nhủ : không lành rồi đây !

Read More

10 tháng 2, 2013

MỪNG XUÂN




 Mừng xuân hoa nở muôn màu

Phố phường ngập tiếng chúc câu an lành

Từng đàn én lượn trời xanh

Bé khoe áo mới tung tăng nắng hồng

Người người cùng hái lộc xuân

Cầu sang năm mới  muôn phần ấm no 
                                                             Én Mùa Thu

Read More

4 tháng 2, 2013

ĐÓN XUÂN



Tết đến muôn hoa rực sắc vàng
Ồn ào phố chợ tiếng rao vangCon thơ xúng xính khoe đồ mới
Chuông điểm từng hồi xuân đã sang
           TYV


Photobucket


Read More

1 tháng 2, 2013

BẢN QUYỀN