Read More
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Cảm tác. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Cảm tác. Hiển thị tất cả bài đăng
19 tháng 10, 2021
28 tháng 11, 2020
1-NỮ SINH THỜI NAY, 2-HẠT GIỐNG
Kính họa thơ cụ Trần Tế Xương
CÁI HỌC NHÀ NHO
Cái học nhà nho đã hỏng rồi,
Mười người đi học, chín người thôi.
Cô hàng bán sách lim dim ngủ,
Thầy khóa tư lương nhấp nhỏm ngồi
Sĩ khí rụt rè gà phải cáo,
Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi.
Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ?
Trình có quan tiên thứ chỉ tôi.
TRẦN TẾ XƯƠNG
------
Họa
1-NỮ SINH THỜI NAY
Nữ sinh thời đại đã hư rồi
Bạo lực học đường tệ quá thôi
Vây kín dang tay bao kẻ đứng
Bu quanh hạ cẳng một em ngồi
Mái trường răn dạy nhiều điều tốt
Xã hội phơi bày lắm thịt xôi
Cuộc sống xô bồ nhân nghĩa thiếu
Thương thay rường cột nước nhà tôi!
Vũ Thu Yến
............
2-HẠT GIỐNG
Hạt giống trăm năm thu hoạch rồi
Quả chua hay ngọt như nhau thôi
Học đường anh chị hiên ngang đứng
Khu phố du côn chễm chệ ngồi
Đạo đức nghĩa nhân dường vắng bóng
Kỷ cương phép tắc quá xa xôi
Nhu mì lễ độ điều sơ đẳng
Giấy rách giữ lề đất nước tôi!
Vũ Thu Yến
(Hình minh họa cắt từ clip trên Google)
2 tháng 4, 2020
23 tháng 3, 2020
21 tháng 12, 2019
31 tháng 10, 2019
30 tháng 3, 2019
8 tháng 2, 2019
18 tháng 1, 2019
7 tháng 1, 2019
21 tháng 12, 2018
9 tháng 7, 2018
30 tháng 5, 2018
10 tháng 1, 2018
1 tháng 9, 2017
30 tháng 7, 2017
5 tháng 7, 2017
BẢN QUYỀN


























































