29 tháng 12, 2013
27 tháng 12, 2013
THƠ VUI : MƯỜI THƯƠNG
1- Một thương cái tướng lùn lùn
2- Hai thương ăn nói lung tung khác người
3- Ba thương cái miệng sứt môi
2- Hai thương ăn nói lung tung khác người
3- Ba thương cái miệng sứt môi
25 tháng 12, 2013
19 tháng 12, 2013
MÓN QUÀ NGÀY GIÁNG SINH ( THE CHRISTMAS DAY GIFTS )
Các bạn thân mến,
Nhân dịp Giáng Sinh , EMT xin chúc các bạn cùng gia đình một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc .
Nhân đây , EMT xin giới thiệu với các bạn một truyện nước ngoài mà EMT vừa " chôm " được bên nhà anh Huy Thanh ; mời các bạn cùng xem nhé .
GIỚI THIỆU VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
MÓN QUÀ NGÀY GIÁNG SINH
( THE CHRISTMAS DAY GIFTS )
TÁC GIẢ : O '. HENRY
NGƯỜI DỊCH : HUY THANH
Read More
17 tháng 12, 2013
CẢM XÚC MÙA ĐÔNG
Chiều tắt nắng ánh hoàng hôn đã khuất
Đêm dần sang mang sắc thái u buồn
Trong không gian dày đặc những làn sương
Lòng trĩu nặng tâm tư mùa đông trước
Read More
14 tháng 12, 2013
5 tháng 12, 2013
1 tháng 12, 2013
27 tháng 11, 2013
22 tháng 11, 2013
18 tháng 11, 2013
Thực phẩm tương khắc - Kiêng kỵ trong ăn uống
Đừng nướng than đá bếp ga
Ăn vào có hại cho ta vô cùng
Khoai tây nẩy mầm chớ dùng
Hoa quả chưa chín xin đừng nên ăn
13 tháng 11, 2013
9 tháng 11, 2013
BÍ QUYẾT SỐNG LÂU - SỐNG KHOẺ
1. Ăn uống hợp lý nhớ rằng
Bắp ngô, kiều mạch là vàng quý sao
Huyết áp, đường huyết không cao
Không vữa động mạch - ước ao mong chờ.
Khoai lang, khoai tây, khoai từ
Trơn đường ruột, tránh ung thư trực tràng
Read More
6 tháng 11, 2013
1 tháng 11, 2013
27 tháng 10, 2013
24 tháng 10, 2013
18 tháng 10, 2013
Thơ vui : Bà Nội Mới... của em
Thơ vui :
Bà Nội Mới... của em
Bà em tuổi mới..... hăm ba
Ông em vừa cưới về nhà vài hôm.
Bà trông như ngọn cỏ non,
Xanh tươi mơn mởn bên con trâu già.
16 tháng 10, 2013
MAI ANH ĐI
Mai anh đi trên đường xa vạn lý
Bước chân còn đọng lại dấu nơi đây
Hàng thông xanh vẫn in đậm tháng ngày
Bao kỷ niệm tay trong tay đầm ấm
Read More
11 tháng 10, 2013
7 tháng 10, 2013
5 tháng 10, 2013
1 tháng 10, 2013
28 tháng 9, 2013
23 tháng 9, 2013
TIỄN EM MÙA ĐÔNG
TIỄN EM MÙA ĐÔNG
Mùa đông lạnh hay hồn ta hoang lạnh
Khi ân tình không trọn vẹn bên nhau
Tiễn em đi theo những tiếng kinh cầu
Thân lữ thứ nghe niềm đau dậy sóng
Read More
Mùa đông lạnh hay hồn ta hoang lạnh
Khi ân tình không trọn vẹn bên nhau
Tiễn em đi theo những tiếng kinh cầu
Thân lữ thứ nghe niềm đau dậy sóng
19 tháng 9, 2013
THƠ VUI : VÍ và TIỀN
Thơ vui :
VÍ và TIỀN
"Tiền ơi thương lấy Ví cùng
Read More
VÍ và TIỀN
"Tiền ơi thương lấy Ví cùng
Tuy rằng khác loại nhưng chung một nhà"
Nếu Tiền đành đoạn rời xa
Nhà ta chẳng khác chi là tha ma
16 tháng 9, 2013
TRUNG THU TA và EM
TRUNG THU TA và EM
Cảm tác bài cùng tên của blogger HUY THANH
Trăng trung thu tỏa sáng
Vẫn đi khắp thế gian
Ta vào trong mộng mị
Gặp em chốn Thiên đàng
Read More
Cảm tác bài cùng tên của blogger HUY THANH
Trăng trung thu tỏa sáng
Vẫn đi khắp thế gian
Ta vào trong mộng mị
Gặp em chốn Thiên đàng
Read More
13 tháng 9, 2013
8 tháng 9, 2013
4 tháng 9, 2013
30 tháng 8, 2013
26 tháng 8, 2013
21 tháng 8, 2013
19 tháng 8, 2013
18 tháng 8, 2013
MÙA VU LAN
MÙA VU LAN
Ngày xưa áo rực sắc hồng
Vu Lan này vắng bông hồng thắm tươi
Thay bằng sắc trắng tinh khôi
Cầu mong Cha Mẹ vui nơi Vĩnh Hằng
Vu Lan này vắng bông hồng thắm tươi
Thay bằng sắc trắng tinh khôi
Cầu mong Cha Mẹ vui nơi Vĩnh Hằng
Én Mùa Thu
16 tháng 8, 2013
13 tháng 8, 2013
9 tháng 8, 2013
5 tháng 8, 2013
3 tháng 8, 2013
THƠ VUI: Ca dao tục ngữ thời hiện đại
Trăm năm trong cõi người ta.
Ai ai cũng phải hít ra thở vào.
Trăm năm trong cõi người nào.
Ai ai cũng phải hít vào thở ra.
Read More
Ai ai cũng phải hít ra thở vào.
Trăm năm trong cõi người nào.
Ai ai cũng phải hít vào thở ra.
30 tháng 7, 2013
Tháng bảy ngâu
Én Mùa Thu
(Tặng: Thu Yến Vũ)
Tháng bảy đìu hiu qua vùng ánh sáng
Gió thời gian hôn lên mái tóc em
Cơn mưa nhỏ rắc đầy lên áo tím
Từng giọt trăng còn ướt đẫm hôm qua
Read More
27 tháng 7, 2013
THƠ VUI: Nếu đời không đàn ông - Nếu đời không đàn bà
Nếu đời không đàn ông
Nếu đời không có đàn ông.
Các chị cũng chỉ ngồi không ngáp ruồi.
Dựng nhà – săn bắn – chăn nuôi.
Việc gì to lớn cũng người đàn ông.
Thủ kho thì cũng như không.
Chẳng có một cắc thì trông cái gì.
Cạo gió mà để làm chi.
Nội dung say xỉn thường vì... chị em.
“Nếu đời không có chúng em.
Từ lâu thế giới “loạn” lên mất rồi.”
Vâng, nhưng không có chúng tôi.
Thế giới còn loạn từ hồi sơ khai.
Chẳng phải để cãi đúng - sai.
So sánh khập khiễng – thấy hài thì nhắc thôi.
Tùng Nguyễn
23 tháng 7, 2013
17 tháng 7, 2013
CHIỀU!
( Hình minh họa - Nguồn : Internet)
Mưa rơi gặm nhấm nỗi buồn
Mang bao nhung nhớ sầu vương khói vàng
Chiều trôi bên khói thuốc tan
Tìm trong hư ảo mênh mang bóng hình
Thời gian sao mãi vô tình
Để trong tiềm thức một mình buồn tênh!
Én Mùa Thu
13 tháng 7, 2013
NHỚ HUẾ
Chiều xưa ngang Huế mộng mơ
Bao tà áo tím nón thơ nghiêng vành
Hương Giang in bóng trời xanh
Phố phường tĩnh lặng Hoàng Thành nhớ nhung
Tràng Tiền mấy nhịp tương phùng
Văn Lâu Bến Ngự ta cùng chung đôi.
Chiều nay bỗng thấy bồi hồi
Bên tai vẳng tiếng Huế ơi điệu buồn
Một lần hội ngộ vấn vương
Huế xưa cổ kính sông Hương hữu tình
Én Mùa Thu
10 tháng 7, 2013
TRUYỆN DỊCH SONG NGỮ ANH VIỆT: ÔNG HOÀNG SUNG SƯỚNG
Các bạn thân mến,
Nhân dịp đọc văn học quốc tế bên blog anh HT, EMT thấy có bài này hay mang về chia sẻ cùng các bạn. Mời các bạn cùng xem nhé.
TRUYỆN DỊCH SONG NGỮ ANH VIỆT :
THE HAPPY PRINCE
(ÔNG HOÀNG SUNG SƯỚNG )
TÁC GIẢ: OSCAR WILDE
NGƯỜI DỊCH: HUY THANH
1- NGUYÊN TÁC TIẾNG ANH:
Read More
Nhân dịp đọc văn học quốc tế bên blog anh HT, EMT thấy có bài này hay mang về chia sẻ cùng các bạn. Mời các bạn cùng xem nhé.
Nguồn : Internet
TRUYỆN DỊCH SONG NGỮ ANH VIỆT :
THE HAPPY PRINCE
(ÔNG HOÀNG SUNG SƯỚNG )
TÁC GIẢ: OSCAR WILDE
NGƯỜI DỊCH: HUY THANH
1- NGUYÊN TÁC TIẾNG ANH: