22 tháng 9, 2015

PHIÊN CHỢ VÙNG CAO




Hinh: IT

PHIÊN CHỢ VÙNG CAO

Chợ tình miền ngược thấy vui sao 
Xế buổi hoàng hôn rộn tiếng chào 
Chị ưỡn ngực nhô xoè váy mới
Anh cong lưng cúi thổi khèn cao 
Hả hê trong dạ chân lui tới
Mãn nguyện tấc lòng mắt liếc trao 
Trăng khuất đầu non gà gáy sáng
Đường về bản thượng gió lao xao. 
Thu-Yen Vu

********

Bài hoạ


1-CHỢ TÌNH


Phây-búc bây giờ rõ tuyệt sao 
Vào đây tán tỉnh ngỏ lời chào
Chị thời rao bán cái tình cũ 
Anh lại thách mua "của nợ " cao
Có kẻ mong chờ hòng đổi chác
Nhiều người đón đợi được mời trao 
Chợ tình là thế có chi lạ
Ai bảo mù mờ dạ xuyến xao
Duy Nguyên
*******

2-TÌNH YÊU MẠNG

Trên mạng thời này chẳng có sao 
Gái trai gặp gỡ vội vàng chào 
Gởi hình hò hẹn toàn đồ giả 
Tặng ảnh giao kèo rặt thứ cao
Cũng lắm anh chàng nhanh chóng nợ 
Lại nhiều thiếu nữ vội vàng trao
Lỡ lầm ảo thật đều vương vấn 
Đi chợ rồi về chớ xuyến xao
KG
******

3-TÌNH CHỢ VÙNG CAO
Bán bán mua mua thú vị sao
Người rao kẻ gọi rộn vui chào
Thơm tình ché rượu ngây men đón
Ngát mộng môi reo ngất tiếng cao
Mát dạ tung hê vầy kẻ tới
Vui lòng xả láng kết người trao
Lời giao thấm đượm hồn chan chứa
Thâu đêm mãn nguyện vướng ý xao
GM.Nguyễn Đình Diệm

25 nhận xét:

  1. TEM VÀNG trước cho em HQ chil TY nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng dành tặng HQ.
      http://4.bp.blogspot.com/-muGc-lwPC5o/VegAhS5LKCI/AAAAAAAAEEQ/16dYEcHXtrU/s320/1Cw1r-1iH-1.gif

      Xóa
  2. Tình Mạng

    Chợ tình bao tiễng nói lời chào.
    Chợ mạng rộn ràng ôi xôn xao .
    Quen biết nhau chỉ trên mạng ảo.
    Lắm kẻ ghen hờn chẳng khác nào .
    Vào chơi xem thử cùng mạng ảo.
    Kẻ lạ người quen cũng xôn xao. .
    Tình ão cũng vui dù chẵng thật .
    Lắm kẻ lụy phiền tim xuyến xao .
    ...............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái sang chơi và cùng vui thơ.
      Mấy ngày qua hơi bận nên chị hồi âm muộn, mong em thông cảm nhé.

      Xóa
  3. Thơ xướng và họa đều hay và giàu hình ảnh.

    Chúc chị vui ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Thơ xướng và họa đều hay và giàu hình ảnh.

    Chúc chị vui ạ.

    Trả lờiXóa
  5. TÌNH CHỢ VÙNG CAO
    Bán bán mua mua thú vị sao
    Người rao kẻ gọi rộn vui chào
    Thơm tình ché rượu ngây men đón
    Ngát mộng môi reo ngất tiếng cao
    Mát dạ tung hê vầy kẻ tới
    Vui lòng xả láng kết người trao
    Lời giao thấm đượm hồn chan chứa
    Thâu đêm mãn nguyện vướng ý xao
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh cùng vui thơ, em xin phép đưa lên trang nhé.
      Chúc anh luôn vui ạ.

      Xóa
  6. Em hơi bận,chỉ tranh thủ thăm chị và đọc thơ xướng họa.
    Chúc chị an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quỳnh sang chơi là chị vui rồi, khi nào rảnh thì cùng vui thơ; đừng ngại chi em nhé.
      Chúc em luôn vui.

      Xóa
  7. Chợ tình huyên náo ở vùng cao
    Rộn rã nơi nơi tiếng mời chào
    Nam thanh nữ tú vui như tết
    Nhảy múa nhịp nhàng dạ xuyến xao ...

    Chúc chị chiều an lành nhiều niềm vui & hp ! Em sang thăm chị.

    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/1253889509_3.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em được đi đến chợ tình chưa Hằng Nga?
      Chúc em gái đêm nay ngủ ngon mơ đẹp nhé.

      Xóa
  8. chợ tình vùng cao và chợ mạng có khác nhau
    bên kia truyền thống rất thanh tao

    Trả lờiXóa
  9. bên nầy bát nháo nổi hanh hao
    (xin lổi vì còn thiếu nên vào viết thêm chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chợ tình nơi nào cũng có hai mặt đó em.
      Chúc Mẫn luôn vui nhé.

      Xóa
  10. Sang thăm em TYV đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc em cuối tuần vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/09/image.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị đã sang chơi và tặng cành hồng đẹp quá.
      Em chúc chị đem an lành nhé.

      Xóa
  11. Sang thăm chị, đọc những vần xướng - họa thật vui. Em thích nhất là bài xướng. Em đã đi vùng cao mấy lần nhưng cũng không đủ cảm xúc và khả năng để họa thành vần. Chúc chị chiều thứ bảy vui và ngày càng làm được nhiều thơ hay nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ viết cho vui mà em, thể thơ nào cũng có nét hay riêng. Chị chưa được đến tận nơi nhưng nhìn thấy hình ảnh qua clip nên có chút cảm xúc.
      Chúc em luôn vui và hp nhé.

      Xóa
  12. Chị iêu ơi có nhà ko?...
    Em sang thăm chúc chị đêm trung thu ấm áp vui vẻ bên gđ nhé chị iêu !

    http://thietbididong.net/wp-content/uploads/2015/09/nhung-hinh-anh-dep-ve-trung-thu-dem-tet-trung-thu-3.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vừa vào nhà đã thấy mùi thơm ngào ngạt của trà và bánh Trung thu. Cám ơn em gái yêu HN thật nhiều; chị em mình cùng phá cỗ nhé.

      Xóa
  13. http://4.bp.blogspot.com/-hQfMsUi9pDk/UbAl3XYikdI/AAAAAAAAB1A/xk8B6SkShhI/s400/Anh-1.jpg
    Chợ tình ở tận Hà Giang ,
    Chờ mong mãi chợ chẳng sang quê mình .
    Quê mình không có chợ tình ,
    Hà Giang ơi hãy cho mình nhập quê .
    .........................................
    Họa cùng bạn mấy dòng , chúc bạn trung thu vui nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chợ tình ai đến cũng mê
      Khi đi đơn lẻ lúc về có đôi
      Mời bạn ghé đến đó chơi
      Nam thanh nữ tú nói cười thật vui
      .....
      Cám ơn bạn sang chơi. Chúc bạn luôn vui nhé.

      Xóa
  14. Cám ơn anh PĐ. Chúc anh hậu Trung thu vui nhiều nhé.

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN