Kính hoạ thơ cụ Tản Đà-Nguyễn Khắc Hiếu
Bài xướng
KIẾP CON QUAY
Trời sinh ra tớ kiếp con quay
Quay tít mù xanh nghĩ cũng hay
Lì mít giang sơn khi chóng mặt
Đùng lăn thiên địa lúc rời tay
Lăng băng thân thế đi đi đứng
Nghiêng ngả quan hà tỉnh tỉnh say
Thân tớ ví to bằng qủa đất
Cũng cho thiên hạ có đêm ngày
Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu
(1889-1939 )
********
********
KHỈ LÀM TRÒ
Trông kìa khỉ nọ đánh đu quay
Đưa bổng lắc lư khoái chí thay
Thoăn thoắt chuyền cành nham nhở mặt
Láo liên đảo mắt khập khều tay
Giựt dây chủ khiển nghe theo lệnh
Mắc cũi tớ vờ giả bộ ngây
Nô bộc ngỡ mình là chủ nhỏ
Nghênh ngang vênh váo tháng cùng ngày!
Thu-Yen Vu
**********
NGUỒN NƯỚC
Đã hết một thời cái giếng quay
Bây chừ nước máy nghĩ mà hay
Bàn dân lạc hậu, thôi mờ mắt
Thế giới văn minh, thật sướng tay
Ngõ hẻm hang cùng như chợt tỉnh
Chân trời góc bể cũng qua say
Chủ quyền sự sống cùng nhau giữ
Trước kẻ bày mưu cướp mỗi ngày!
Lý Đức Quỳnh
*********
NGẮM KHỈ
Ngắm khỉ đùa chơi với xích quay
Lên cao xuống thấp lắc lư thay
Bày trò nhíu mắt lui cui nhảy
Vẽ chuyện nhăn mày giả bộ ngây
Diễu múa tìm cơm vâng lệnh chủ
Xum xoe kiếm thế vật vờ tay
Qua mùa cứ vậy làm nô lệ
Một kiếp tôi đòi hết tháng ngày
GM.Nguyễn Đình Diệm
**********
NGUỒN NƯỚC
Đã hết một thời cái giếng quay
Bây chừ nước máy nghĩ mà hay
Bàn dân lạc hậu, thôi mờ mắt
Thế giới văn minh, thật sướng tay
Ngõ hẻm hang cùng như chợt tỉnh
Chân trời góc bể cũng qua say
Chủ quyền sự sống cùng nhau giữ
Trước kẻ bày mưu cướp mỗi ngày!
Lý Đức Quỳnh
*********
NGẮM KHỈ
Ngắm khỉ đùa chơi với xích quay
Lên cao xuống thấp lắc lư thay
Bày trò nhíu mắt lui cui nhảy
Vẽ chuyện nhăn mày giả bộ ngây
Diễu múa tìm cơm vâng lệnh chủ
Xum xoe kiếm thế vật vờ tay
Qua mùa cứ vậy làm nô lệ
Một kiếp tôi đòi hết tháng ngày
GM.Nguyễn Đình Diệm
https://lh6.googleusercontent.com/-4Hohqzk03LE/VBZL-dNMVMI/AAAAAAAAAZw/lsxQfJ0zTn8/s480-no/IMG_20140915_091424.jpg
Trả lờiXóaVui quá em sang tem bài mới .
Chúc chị này mới vui khỏe hp tràn đầy nhé chị iêu !
http://yvonne92110.y.v.pic.centerblog.net/0de92eb5.gif
XóaTem Vàng tặng em gái yêu.
Chúc em nghỉ lễ có nhiều niềm vui và hp nhé.
Em sang thăm và góp họa cùng chị:
Trả lờiXóaNGUỒN NƯỚC
Đã hết một thời cái giếng quay
Bây chừ nước máy nghĩ mà hay
Bàn dân lạc hậu,thôi mờ mắt
Thế giới văn minh,thật sướng tay
Ngõ hẻm hang cùng như chợt tỉnh
Chân trời góc bể cũng qua say
Chủ quyền sự sống cùng nhau giữ
Trước kẻ bày mưu cướp mỗi ngày !
Lý Đức Quỳnh
Chúc chị an lành !
Bài hoạ hay quá, chị đưa lên entry nhé.
XóaChúc Quỳnh ngày mới có nhiều niềm vui nhé.
KIẾP TÔI ĐÒI
Trả lờiXóaMột kiếp tôi đòi nghĩ cũng hay
Múa may điên đảo những tháng ngày
Mua vui luồn cúi người trên trước
Cốt đề cho mình được phận may
Mặc cho thiên hạ có chê bai
Ta chẳng nề chi cứ mãi say
Ngày qua năm lại tâng bốc xếp (ông bà chủ)
Luôn cả hai chân lẫn hai tay.
http://i988.photobucket.com/albums/af10/phudungtim267/Movie1-1.gif
Mời chị dùng cafe mùa thu với em ạ ....hihihi....
Bài hoạ của em hay lắm nhưng em chú ý thêm về luật BT và đối thì bài hoạ sẽ hay hơn. Cà phê thơm quá, cám ơn em gái HN.
XóaChúc em ngày mới đong đầy yêu thương nhé.
http://1.bp.blogspot.com/-KrFQzPpJOJ4/VeRw4uAV3lI/AAAAAAAAECU/Fsek91steWE/s320/1Cw1r-1iI-1.gif
Mời em cùng thưởng thức hương vị cafe nóng nè.
NGẮM KHỈ
Trả lờiXóaNgắm khỉ đùa chơi với xích quay
Lên cao xuống thấp lắc lư thay
Bày trò nhíu mắt lui cui nhảy
Vẻ chuyện nhăn mày giả bộ ngây
Diễu múa tìm cơm vâng lệnh chủ
Xum xoe kiếm thế vật vờ tay
Qua mùa cứ vậy làm nô lệ
Một kiếp tôi đòi hết tháng ngày
GM.Nguyễn Đình Diệm
Góp vui nhé.Chúc an lành.Mến
Cám ơn anh đã góp bài hoạ vui, em đưa len entry nhé.
XóaChúc anh ngày mới an vui và hp.
Sang thăm em TYV đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://dailysmspk.files.wordpress.com/2013/02/good-evening-wallpapers-facebook.jpg
Cám ơn chị sang chơi. Chúc chị ngày mới vui và hp nhé.
Xóahttp://1.bp.blogspot.com/-dIOkVG6lEZs/Ved5ZDhIMnI/AAAAAAAAEDY/3JohZy5gQTw/s320/1Cw1r-1iH-1.gif
Mời chị dùng cafe với em cho vui.
http://www.lehoicaphe.com/wp-content/uploads/2013/01/enhanced-buzz-15909-1347901.jpg
Trả lờiXóaEm mời chị cafe an lành!
http://1.bp.blogspot.com/-jOxuXXKeghM/VawpX0YymwI/AAAAAAAAD3Q/-w_ywMpy3fA/s320/cafegiftach.gif
XóaCám ơn em, mời em cùng nhâm nhi cafe cho vui nhé.
Chúc em tối vui.
Chị TYV ơi em sang thăm chị đọc thơ Đối Họa hay quá chị ơi .Nhất nhất Thơ Đường .......
Trả lờiXóaEm chúc chị thật vui và ngon giấc đêm nay chị nhé .
==========
DÒM KHI
Trả lờiXóaNgày ngày ngắm khỉ..cùng đu quay.
Xoay xoay xở xở với tháng ngày.
Đong đưa lên xuống tay chủ khiễn .
Cứ thế tháng ngày nó cứ quay .
Bày trò múa khỉ trước bao người.
Ai nấy cùng cười...dạ chẳng vui.
Quanh qua quẩn lại...trò múa khỉ .
Điên đảo đảo điên ...thấy nực cười .
Cám ơn Hương Quê cùng vui thơ.
XóaChúc em tuần mới an vui và hp nhé.
Đề tài em chọn thật hay. Tạo ra chùm xướng họa thật tuyêt!
Trả lờiXóaRát vui khi anh sang chơi và có lời com tốt cho entry.
XóaCúc anh luôn an vui nh1.