CHÁN
Ngán ngẩm nhìn đời lắm nhiễu nhương
Rối ren mạng sống bị xem thường
Tị hiềm tí chút đâm lòi ruột
Phật ý một lời chém thấu xương
Xã hội bất an bao sợ hãi
Dân lành lo lắng lắm tai ương
Văn minh tiến bộ là đâu nhỉ
Cuộc sống có còn những kỷ cương?
Thu-Yen Vu
*********
Bài hoạ
1-NGÁN
Vẫn nhiễu vẫn nhương vẫn nhiễu nhương
Hoài mong cuộc sống được bình thường
Hy sinh thuở chiến bao nhiêu máu
Đột tử thời bình cũng lắm xương
Triệu chứng phơi bày ra ngoại biểu
Pháp đồ điều trị tận trung ương
Bản năng giao hoá chưa thuần chủng
Mãi để buông tuồng ngựa chẳng cương!
Lý Đức Quỳnh
**********
2-NGẪM ĐỜI
Dòng đời ngẫm xét nhiễu cùng nhương
Rối rắm không an thật bất thường
Hám lợi tranh nhau gây đổ máu
Tham lam giật giọc chọt lòi xương
Tình người nhiễu sự đau điên đảo
Dạ cảm lung lay khổ họa ương
Đạo lý còn đâu là chánh kiến
Tâm từ vắng bóng ngựa vô cương
Gm.Nguyễn Đình Diệm
***********
3-NGÁN NGẨM
Làm người có lúc chịu đau thương
Cuộc sống bên ta thật khó lường
Số kiếp trôi dần bao sóng gió
Dòng đời vụt tắt khổ tai ương
Buồn cho lủ trẻ hay buông thả
Tiếc mãi đàn con lắm nhiễu nhương
Khúc chạnh cung sầu đều thất chí
Cần xua ảo mộng đến muôn phương..
Ngoc Lien Nguyen
*********
Bài hoạ
1-NGÁN
Vẫn nhiễu vẫn nhương vẫn nhiễu nhương
Hoài mong cuộc sống được bình thường
Hy sinh thuở chiến bao nhiêu máu
Đột tử thời bình cũng lắm xương
Triệu chứng phơi bày ra ngoại biểu
Pháp đồ điều trị tận trung ương
Bản năng giao hoá chưa thuần chủng
Mãi để buông tuồng ngựa chẳng cương!
Lý Đức Quỳnh
**********
2-NGẪM ĐỜI
Dòng đời ngẫm xét nhiễu cùng nhương
Rối rắm không an thật bất thường
Hám lợi tranh nhau gây đổ máu
Tham lam giật giọc chọt lòi xương
Tình người nhiễu sự đau điên đảo
Dạ cảm lung lay khổ họa ương
Đạo lý còn đâu là chánh kiến
Tâm từ vắng bóng ngựa vô cương
Gm.Nguyễn Đình Diệm
***********
3-NGÁN NGẨM
Làm người có lúc chịu đau thương
Cuộc sống bên ta thật khó lường
Số kiếp trôi dần bao sóng gió
Dòng đời vụt tắt khổ tai ương
Buồn cho lủ trẻ hay buông thả
Tiếc mãi đàn con lắm nhiễu nhương
Khúc chạnh cung sầu đều thất chí
Cần xua ảo mộng đến muôn phương..
Ngoc Lien Nguyen
TEM VÀNG cho em gái chi TYV nhé .
Trả lờiXóaTem Vàng tặng HQ nè.
Xóahttp://www2.vietbao.vn/images/vn1/kinh-te/11006332-tien.jpg
Thế thời thời thế lắm nhiểu nhương .
Trả lờiXóaNhân gian bao chuyện chẳng bình thường.
Được thua thua được là lẻ sống .
Ngập lối đường đời những tai ương .
Biết sống sao..để khỏi lụy Vương.
Thuận chiều xuôi gió theo con sóng
Mặc kệ phổ phường lắm bão dông .
Thầm lặng lặng thầm giữa thế nhân .
Cám ơn HQ đã đồng cảm và lưu thơ hay.
XóaChúc em tối ấm áp bên gia đình nhé.
Thế thời thời thế lắm nhiễunhương
Trả lờiXóaPhận mình mình sợ đủ chán thường
Thời thế nhiễu nhương nhìn phát chán
XóaRa đường chỉ ngại gặp quân càn.
Rất vui gặp lại bạn. Chúc bạn luôn vui nhoẻ,
đó chính là dấu chỉ con người đang mất niềm tin, đang sợ hãi,không bình an(trong tâm hồn) một xã hội văn minh không có những cảnh tượng xót lòng như vậy. sang thăm chị, chúc chị luôn an lành.
Trả lờiXóaĐạo đức xuống cấp, xã hội suy đồi là dấu hiệu của sự lạc hậu Mẫn nhỉ; buồn thay.
XóaCám ơn em đã cùng chia sẻ. Chúc em luôn vui nhé.
http://dn-l0-story.kakao.co.kr/dn/bUhn4/hyd1B5RF0a/VbSBvz3h4vZ8QirWoy1jSk/img.gif
Trả lờiXóaCafe thanh thản chị ơi, đời là thế mà!
Đời là thế, đồng ý với em. Cụng ly cho vui nhé HA.
Xóahttp://4.bp.blogspot.com/-3nVPRu3I890/VJdZ9nyapHI/AAAAAAAACz0/XY2kznru9l8/s1600/bdd6fe91310169f60f49a9bfc71c772e.th.gif
Không say không về nghe. http://2.bp.blogspot.com/-6H7-izmJlIo/TeXB2VO_XZI/AAAAAAAAABI/fQjvQjgqXmY/s1600/3.gif
Hu hu ... Sao em vào nhà chị mà lại ko vào đc nhỉ ? Sao lại thế chứ ?
Trả lờiXóaCó lẽ do mạng chập chờn em ạ; nhiều khi chị vào blog cũng khó lắm.
XóaEm xin lỗi,do bấm vào ô trả lời ở trên cho gần bài xướng để dễ đọc mà họa.Khi họa xong lại bấm vào đăng nên sau mới biết đã có sự nhầm lẫn.Em chép lại ở dưới này cho đúng chỗ.
Trả lờiXóaEm thăm và góp họa cùng chị.Chúc chị an vui !
NGÁN
Vẫn nhiễu vẫn nhương vẫn nhiễu nhương
Hoài mong cuộc sống được bình thường
Hy sinh thuở chiến bao nhiêu máu
Đột tử thời bình cũng lắm xương
Triệu chứng phơi bày ra ngoại biểu
Pháp đồ điều trị tận trung ương
Bản năng mãnh thú chưa thuần chủng
Mãi để buông tuồng ngựa không cương !
Lý Đức Quỳnh
Không có chi, em đừng ngại. Để chị mách 1 mẹo nhỏ cho em. Khi com bài, chị hay chép bài của chủ nhà vô lời com để dễ đọc và xem vào đó com cho tiện. Viết xong, chị xoá phần trên; vậy là xong.
XóaCám ơn em đã có bài hoạ hay quá, chị đưa lên entry nhé.
Chúc em tối vui và ấm áp bên gđ.
Nhiều khi đọc bài xướng xong mà chưa tìm ra ý,phải chép về mới ngồi họa.Lắm lúc vừa đọc đã bật ra ý,phải gõ cho kịp cả quên mất.
XóaNay sang đọc lại thấy có lỗi ở câu cuối bị sai luật rồi,chị sửa lại giúp em cả hai câu kết cho nó nhẹ nhàng hơn.Cảm ơn chị!
Bản năng giáo hóa chưa thuần chủng
Mãi để buông tuồng ngựa chẳng cương !
Chị cũng như em, cảm xúc đến bất chợt nên phải ghi nhanh kẻo ý tưởng bay mất tiêu.
XóaChị đã chỉnh sửa theo ý em rồi.
Chúc em đêm an lành.
Em lại vào được rồi chị ạ , cuộc sống luôn là vậy mà chị , thôi thì mình cứ tỉnh bơ đi mà sống thôi Chứ biết làm sao bây h ... Đầu tuần luôn vui khoẻ chị yêu nhé....
Trả lờiXóaEm nói cũng đúng, mình chỉ là dân đen, thấp cổ bé họng thì cố an tâm mà sống trong nỗi lo ngay ngáy với tình hình bất an hiện nay.
XóaChúc em luôn vui và hp nhé.
NGẪM ĐỜI
Trả lờiXóaDòng đời ngẫm xét nhiễu cùng nhương
Rối rắm không an thật bất thường
Hám lợi tranh nhau gây đổ máu
Tham lam giật giọc chọt lòi xương
Tình người nhiễu sự đau điên đảo
Dạ cảm lung lay khổ họa ương
Đạo lý còn đâu là chánh kiến
Tâm từ vắng bóng ngựa vô cương
Gm.NguyỄN Đình Diệm
Cám ơn anh góp bài hoạ hay, em xin đưa lên trang nhé.
XóaChúc anh đêm an lành.
NGÁN NGẨM
Trả lờiXóaLàm người có lúc chịu đau thương
Cuộc sống bên ta thật khó lường
Số kiếp trôi dần bao sóng gió
Dòng đời vụt tắt khổ tai ương
Buồn cho lủ trẻ hay buông thả
Tiếc mãi đàn con lắm nhiễu nhương
Khúc chạnh cung sầu đều thất chí
Cần xua ảo mộng đến muôn phương..
Sang thăm em TYV đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé. Thân mến
https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/01/cafedong2.gif
Cám ơn chị cùng vui thơ, em xin đưa lên trang nhé.
XóaChúc chị ngủ ngon mơ đẹp.
Én nhỏ nay ngày Lể Lao Động chạy qua thăm Chị yêu qúy đọc thơ : Chán,Ngán Ngẫm thật hay ! Càng ngẫm càng ngán phải hum Chị ! :D :D
Trả lờiXóaKính chúc chị Én lớn của bé ngày mới tươi hồng ,cv suôn sẻ nhìu may mắn ạ ! Chụt chụttt :-*:-*:-*:x
http://www.oyepictures.com/o/tuesday/tuesday_052.jpg
Chuyện thường ngày ở VN đó em.
XóaNghỉ lễ Én em có thời gian tung tăng ăn kem rồi phải không nè?
Chúc em thiệt vui và hp nghe.
Em chuyển hướng làm Đường thi hay lắm . Chúc mừng em!
Trả lờiXóaCám ơn anh. Chúc anh luôn vui nhé.
XóaBây giờ sao giống thời loạn quá, một chút phật lòng chặt, chém ngay, thú vui man rợ thời tiền sử,lòng người ác độc tựa sói lang..............
Trả lờiXóaBuồn cho thế sự quá Bạn hiền ơi..!!!!!!!!!