BÙ NHÌN
Sừng sững ra oai đứng giữa trời
Bù nhìn hiện diện ở muôn nơi
Chim bầy làm tổ không xua đuổi
Chuột lũ phá mùa mặc khoét moi
Giả điếc ngơ tai bao tiếng oán
Đóng đui nhắm mắt vạn câu cười
Mặc ai khinh miệt lì trơ mặt
Nỗi nhục muôn đời há dễ vơi!
Thu-Yen Vu
*****
Bài hoạ
1-THẰNG PHỖNG
Thân rơm óc rỗng cũng làm trời
Vênh váo dương cờ ở khắp nơi
Chuột nhắt cắn càn không dám đuổi
Chim di ỉa bậy cũng đành moi
Không tai giả điếc nghênh ngang khóc
Chẳng mắt đóng đui ngả ngốn cười
Thợ gặt vui đùa thằng phỗng đấy
Gió to múa mạnh cứ đầy vơi
KG
******
2-Không đề
Mình ta ra đứng giữa bầu trời
Cai quản muôn nhà ở mọi nơi
Của cải trần gian sẽ tự vét
Bạc vàng thiên hạ rồi từ moi
Mặc cho ai đó ngồi than khóc
Cứ để mình đây thoải mái cười
Một lũ dân đen thà chết bớt
Miễn sao đầy túi chẳng hề vơi
Duy Nguyên
********
3-NGƯỜI NỘM
Ra oai đứng sững với ông trời
Lộ mặt bù nhìn ở mọi nơi
Phá phách đàn chim trơ mắt ngó
Ăn bầy lũ chuột kệ tay moi
Thân rơm trí rỗng đồ phế thải
Dạ rác lòng thô ấy để cười
Kẻ bỉ người khinh lì cái mặt
Mình ta quản lý cứ đầy vơi
GM.Nguyễn Đình Diệm
*************
4- BỔN CŨ…
Giả danh giả nghĩa dưới gầm trời
Cũng mượn uy quyền trấn một nơi
Thế đủ bầy chim ngơ ngác liệng
Oai thừa lũ chuột rụt rè moi
Nào hay bóng dáng như trò rối
Chẳng biết hành vi tợ chuyện cười
Thế giới văn minh tai mắt bịt
Mơ hồ sung rụng giữa đầy vơi !
Lý Đức Quỳnh
********
3-NGƯỜI NỘM
Ra oai đứng sững với ông trời
Lộ mặt bù nhìn ở mọi nơi
Phá phách đàn chim trơ mắt ngó
Ăn bầy lũ chuột kệ tay moi
Thân rơm trí rỗng đồ phế thải
Dạ rác lòng thô ấy để cười
Kẻ bỉ người khinh lì cái mặt
Mình ta quản lý cứ đầy vơi
GM.Nguyễn Đình Diệm
*************
4- BỔN CŨ…
Giả danh giả nghĩa dưới gầm trời
Cũng mượn uy quyền trấn một nơi
Thế đủ bầy chim ngơ ngác liệng
Oai thừa lũ chuột rụt rè moi
Nào hay bóng dáng như trò rối
Chẳng biết hành vi tợ chuyện cười
Thế giới văn minh tai mắt bịt
Mơ hồ sung rụng giữa đầy vơi !
Lý Đức Quỳnh
http://canvey.c.a.pic.centerblog.net/81cd0c1f.gif
Trả lờiXóaVô thần- vô cảm- vô tâm- vô tầm
cafe chị nhé!
http://1.bp.blogspot.com/-WdJ0jRvKjak/U60Q7Cm9QxI/AAAAAAAABvg/Voo6h73iRss/s1600/055_zps94e4bf1f.gif
XóaTứ vô thì hết thuốc chữa rồi em trai.
Mời em cùng nhâm nhi cafe mà ngẫm nghĩ sự đời.
Xóahttp://i842.photobucket.com/albums/zz343/tieuthu_nt/1002_ECBBA4ED94BC_550_350_zpscyaeltt7.gif
XóaCafe sáng nhé chị!
NGƯỜI NỘM
Trả lờiXóaRa oai đứng sững với ông trời
Lộ mặt bù nhìn ở mọi nơi
Phá phách đàn chim trơ mắt ngó
Ăn bầy lũ chuột kệ tay moi
Thân rơm trí rỗng đồ phế thải
Dạ rác lòng thô ấy để cười
Kẻ bỉ người khinh lì cái mặt
Mình ta quản lý cứ đầy vơi
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cám ơn anh cùng vui thơ. Bài hoạ hay quá, em xin đưa lên trang nhé.
XóaChúc anh đêm an lành.
Em sang góp họa cùng chị,chúc chị an vui !
Trả lờiXóaBỔN CŨ…
Giả danh giả nghĩa dưới gầm trời
Cũng mượn uy quyền trấn một nơi
Thế đủ bầy chim ngơ ngác liệng
Oai thừa lũ chuột rụt rè moi
Nào hay bóng dáng do người tạo
Chẳng biết hành vi tợ chuyện cười
Thế giới văn minh tai mắt bịt
Mơ hồ sung rụng giữa đầy vơi !
Lý Đức Quỳnh
Nhờ chị sửa giúp em câu 5 lại như sau:
XóaNào hay bóng dáng như trò rối
Cảm ơn chị !
Bài hoạ rất hay, chị đưa lên entry nhé.
XóaChúc em cuối tuần vui nhiều.
quá chinh xác, quá hay. cám ơn chị với bài thơ lột trần quan chức ngày nay. chúc chị luôn bình an.
Trả lờiXóaCám ơn Mẫn đã sang chơi và ghi cảm nhận.
XóaChúc Mẫn luôn an vui.
Sang thăm em TYV đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống em nhé . Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/09/img_1353.jpg
Cám ơn chị sang chơi và tặng hoa đẹp.
XóaEm chúc chị tối vui nhé.
Sang thăm Bạn hiền đọc thơ hình nộm Bù Nhìn thật tuyệt . Nhưng mà Bạn hiền ơi ...đã là Bù Nhìn thì muôn đời bất động thôi, vì là bù nhìn thì có biết gì đâu muôn đời vẫn vậy thôi !
Trả lờiXóaChúc Bạn hiền vui Bình An nhé !
http://img1.imagehousing.com/1/8ce5a56d6fbd23f84a0b7c2f619a02c5.gif
Cám ơn Bạn hiền đã đồng cảm.
XóaChúc Bạn ngày mới tràn ngập niềm vui nhé.
http://2.bp.blogspot.com/-YFeisl_Tz5I/VegAZbk6W9I/AAAAAAAAEEE/Ikn4V1IOTtA/s320/2zxDa-23mmh-1.gif
Ôi hay những bù nhìn !
Trả lờiXóaChúc anh ngày mới an vui và hp nhé.
Xóa
Trả lờiXóahttp://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/ctvcongdongtre/2014_07_22/ch1/anh-dong-tuyet-dep-ve-bien-hut-hon-dan-ua-xe-dich-hinh-2.gif
http://3.bp.blogspot.com/-EnbRgfoWDAk/VegAZZTaTiI/AAAAAAAAEEA/DRFuHVLxXdQ/s320/2zxDa-23mgS-1.gif
XóaChị ơi HQ thăm chị TYV ....đọc thơ hoa thật là hay đó chị ơi .
Trả lờiXóaThơ Đường em nghiêng cứu hoài .
Đến khi viết bài...té đài hỏng hay ....
Chúc chị ngon giấc .
Thơ Đường theo đúng luật thì khó ai viết được em à nên chị chỉ viết theo thể thơ Thất ngôn bát cú thôi. Chúc em ngày mới vui vẻ và hp nhé.
Xóahttp://img1.123tagged.com/en/goodmorning/471.gif
Ghé thăm chủ nhà. Chúc chiều thanh thản.
Trả lờiXóahttp://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/07/good-evening-sun-sets-picture.gif
Cám ơn anh PĐ. Chúc anh ngày mới an vui.
Xóahttp://img1.123tagged.com/en/goodmorning/486.gif