(Bài họa)
Cái số đa đoan mới bốn chồng
Mặc người chế giễu nói là ngông
Ngơ tai phớt tỉnh lời trăm tiếng
Ta vẫn ung dung dạ một lòng
Định mệnh sẵn dành đen với trắng
Thị phi phó mặc thẳng hay cong
Má hồng phận bạc đành cam chịu
Một kiếp truân chuyên phải lắm tròng
Thu-Yến Vũ
**********
Bài xướng
CHUYỆN ĐỜI
Oằn vai gánh những bốn ông chồng
Sự thật đâu nào phải nói ngông
Có chị dèm pha đồ hỏng nết
Còn anh chế giễu thứ hư lòng
Duyên trời định sẵn đừng mong uốn
Số phận an bày chớ bẻ cong
Bởi lẽ tình riêng không đủ ấm
Người ta chọn thế để xoay vòng …
LCT
1/6/2016
http://datdung.com/thu-yen-vu-5/
Thăm TYV đọc thơ XH thật thú vị Chúc CT vui nhé.Mến
Trả lờiXóahttp://verocoffee.vn/uploads/news/2014_09/ly-ca-phe-1.jpg
Cám ơn anh. Chúc anh tối vui.
XóaChúc chị cuối tuần an vui !
Trả lờiXóalong đong bến nước đời trong đục...
Trả lờiXóa(phận gái ..chỉ mong xuôi bến một lần....)
....................
mưa ghé thăm chị. cuối tuần có đi chơi đâu k chị gái...
http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23924307/399184086.jpg
Trả lờiXóaMời chị cafe an nhiên nhé !
mười hai bến nước mới bốn chồng
Trả lờiXóalựa mãi không xong chẳng phải ngông
Chẳng ngông nêm mới bốn chồng
Trả lờiXóaĐục trong ai biết má hồng truân chuyên!
Chồng nhiều chắc nàng đẹp như tiên
Trả lờiXóaCàng nhiều càng thích chẳng truân chuyên
Nếu giờ cho phép tôi nối tiếp
Làm kẻ thứ 5 đứng cạnh liền!
Hihi!
Do nội dung và chủ đề bài thơ khá đọc đáo nên cả bài xướng và bài họa đều hay !
Trả lờiXóaY chép một lời com bên FB về đây, mời bạn đọc cho vui nhé:
XóaThien Khuc
Thien Khuc Em gái chính chuyên chẳng lấy chồng
Có người ganh ghét bảo chơi ngông
Hạ về nóng nực ai phe phẩy
Đông đến đơn côi chẳng ấm lòng
Số kiếp định rồi đâu đổi được
Cuộc đời nhi nữ thẳng hay cong
Vẫn mang tiếng ế không chồng nhỉ
Mặc kệ khen chê em chửa chồng.
Thích · Trả lời · 23 giờ
Thu-Yến Vũ
Thu-Yến Vũ .
Quan trọng chi đâu việc lấy chồng
Thà rằng ở vậy để chơi ngông
Kết chi một trự luôn say xỉn
Buộc phải người điên sẽ rối lòng
Kệ thói a dua xiên xỏ thẳng
Mặc loài xu nịnh ví von cong
Đơn thân mà giữ gìn nhân cách
Hơn kẻ có đôi lại lộn chồng!
Hihi! OK!
XóaThat hay va sat thuc te!
Bạn để màu nền này đi, mầu này thích nhất đấy! vừa khiêm tốn vừa trang nhã , lại dễ đọc!
Trả lờiXóaMình vỗ tay
Trả lờiXóacả xướng lẫn họa
đúng là bái phục
một chủ đề không dễ gì để bàn tới
vậy mà bạn muốn đáp cách nào cũng được, thật tuyệt hay.
Chúc mừng bạn
một năng khiếu trời cho.
Hai bài thơ xướng và bài thơ họa đều hay, em xin góp tý cho vui( không dám bon chen đâu, hii):
Trả lờiXóaSố em lận đận nhiều " đò"
Duyên nợ em thế, mặc cho ai cười.
Ngày mới an vui nha chị!