2 tháng 10, 2015

TÂY NGUYÊN XANH


Thác Dray Sap - BMT, DAKLAK

TÂY NGUYÊN XANH
Hửng sáng Tây nguyên đẹp lặng nhìn
Long lanh sương đọng cánh hoa trinh
Nhấp nhô rặng núi ba-zan đỏ
Thấp thoáng lan rừng rực sắc xinh
Ngào ngạt cà phê gây nỗi nhớ
Ngất ngây ché rượu đượm men tình
Thác reo vang dội như thầm nói
Xứ sở Ban Mê chốn địa linh.
Thu-Yen Vu

* Ghi lại cảm xúc khi TYV đến thăm trại phong EANA - BMT DAKLAK ngày 26/9/2015
*********
Bài hoạ

1-Sơn Nữ
Sơn nữ Cao Nguyên thật dễ nhìn
Tuy không đài các đượm hương trinh
Duyên thầm ản hiện tô trên sắc
Bóng dáng mượt mà quyện thắm xinh
Bản chất hoang sơ như cỏ dại
Tâm can quảng đại tựa hoa tình
Một lần du khách thăm còn nhớ
Biết thuở nào tìm lại cõi linh
Duy Nguyên
********


2-LẶNG NGẮM HOÀNG HÔN

Đứng giữa hoàng hôn lặng bóng nhìn
Mây chiều bảng lảng ráng chiều xinh
Nương ngô thấp thoáng vàng hươm mộng
Ruộng rẫy mênh mông tím thẩm tình
Cỏ dại bờ tre phô sắc biếc
Nụ hồng ngõ trúc tỏa hương trinh
Mơ màng cảnh trí hồn lưu luyến
Vạn dặm quê hương…chốn hữu linh
GM.Nguyễn Đình Diệm
*********

3-Nhớ Tây Nguyên

Buổi sáng Tây nguyên hướng mắt nhìn
Lan rừng nở thắm đóa hương trinh
Kìa là đồi núi đường cao vút
Chốn ấy con sông nét hữu tình
Thác nước mênh mông hòa sắc biếc
Mây trời bát ngát quyện lung linh
Tang bồng thỏa chí lòng ngơ ngẩn
Bảng lảng nơi này vẫn đẹp xinh
Ngoc Lien Nguyen
*********

4-NGƯỜI VỀ MỘNG GỬI


Thu mang vàng nhuộm nắng lung linh
Sáng tỏa thiên nhiên đẹp ngẫn nhìn
Suối hát bờ non tung bọt xóa
Thông treo triền núi vẫy mây xinh
Hoa mơ đá lặng chân du thú
Lá biếc đồi yên bướm lượn tình
Gió lộng mây ngàn trời đất rộng
Thu về mộng thắm gửi hương trinh
Bách Minh Tuệ
**********

5-TÂY NGUYÊN PHÚT ẤY


Ngời say trong mắt ánh mai nhìn
Và cảm hương rừng ủ nhụy trinh
Rợp cánh hoa xòe in thảm biếc
Tung đàn bướm lượn vẽ vòng xinh
Âm ba núi gọi vang mùa hội
Suối nước hồ reo vọng cuộc tình
Mây gió đại ngàn như đến hẹn
Viên thành tao ngộ giữa lung linh !
Lý Đức Quỳnh
**********


http://datdung.com/tay-nguyen-xanh-thu-yen-vu/


22 nhận xét:

  1. TEM VÀNG cho HQ chị TYV nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://img1.123tagged.com/en/flower/187.gif

      TEM VÀNG dành tặng Hương Quê
      Chúc em ngày nghỉ vui nhiều nhé.

      Xóa
  2. Thơ Đường em gác một bên .
    Em mà bình luận văng vênh xuống đài .
    ======
    hì..hì..hì....
    TEM HAI chị nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thất ngôn bát cú, em ơi
      "Muối, Đường" chị cũng rơi đài như em.
      Tem Bạc tặng em nè.

      http://2.bp.blogspot.com/-8m_OJbLhm2Y/U842aJ5kv_I/AAAAAAAACEI/vJglgfMG9vg/s1600/Hinh-dong-hoa-hong-dep+(19).gif

      Xóa
  3. Góp họa nhé
    LẶNG NGẮM HOÀNG HÔN
    Đứng giữa hoàng hôn lặng bóng nhìn
    Mây chiều bảng lảng ráng chiều xinh
    Nương ngô thấp thoáng vàng hươm mộng
    Ruộng rẫy mênh mông tím thẩm tình
    Cỏ dại bờ tre phô sắc biếc
    Nụ hồng ngõ trúc tỏa hương trinh
    Mơ màng cảnh trí hồn lưu luyến
    Vạn dặm quê hương…chốn hữu linh
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài hoạ hay quá, em xin phép đưa lên trang nhé.
      Chúc anh cuối tuần tràn đầy niềm vui.

      http://2.bp.blogspot.com/-mHlqHxvijOU/U73YWteWJYI/AAAAAAAACAg/89m1T61Q0xQ/s1600/sung+gif2.gif

      Xóa
  4. Én nhỏ sang thăm đọc thơ TÂY NGUYÊN XANH thật hay và ngắm nhìn Chị yêu qúy thật xinh ,duyên bên cạnh thác đẹp ,thơ mộng quá lun ! :xChụt chụttt Chị Én lớn của bé thiệt là sâu buổi sớm VN nà :-*:-* Cuối tuần Chị gái vui, nhìu yêu thương ,ấm áp an lành nha Chị gái nha !
    http://www.desicomments.com/dc3/02/215120/215120.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Én nhỏ sang chơi.
      Chúc em gái tối ấm áp bên gia đình nhé.
      (Chị nhớ tối qua có trả lời em mà hôm nay xem lại thấy mất tiêu reply rồi.)

      Xóa
  5. Sang thăm em TYV đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/09/144301064058054.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ Tây Nguyên

      Buổi sáng Tây nguyên hướng mắt nhìn
      Lan rừng nở thắm đóa hương trinh
      Kìa là đồi núi đường cao vút
      Chốn ấy con sông nét hữu tình
      Thác nước mênh mông hòa sắc biếc
      Mây trời bát ngát quyện lung linh
      Tang bồng thỏa chí lòng ngơ ngẩn
      Bảg lảng nơi này vẫn đẹp xinh

      Xóa
    2. Thêm dùm chị chữ n chổ chữ Bảng. Cám ơn em

      Xóa
    3. Bài hoạ hay quá; cám ơn chị đã cùng vui thơ. Em đưa lên trang nhé.
      Chúc chị tuần mới có nhiều niềm vui.

      Xóa
  6. Góp họa nhé.Chúc vui Mến
    NGƯỜI VỀ MỘNG GỬI
    Thu mang vàng nhuộm nắng lung linh
    Sáng tỏa thiên nhiên đẹp ngẫn nhìn
    Suối hát bờ non tung bọt xóa
    Thông treo triền núi vẫy mây xinh
    Hoa mơ đá lặng chân du thú
    Lá biếc đồi yên bướm lượn tình
    Gió lộng mây ngàn trời đất rộng
    Thu về mộng thắm gửi hương trinh
    Bách Minh Tuệ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài hoạ hay quá, cám ơn anh BMT cùng vui thơ. TYV xin đưa lên entry nhé.
      Chúc anh luôn vui.

      Xóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TÂY NGUYÊN PHÚT ẤY
      Ngời say trong mắt ánh mai nhìn
      Và cảm hương rừng ủ nhụy trinh
      Rợp cánh hoa xòe in thảm biếc
      Tung đàn bướm lượn vẽ vòng xinh
      Âm ba núi gọi vang mùa hội
      Suối nước hồ reo vọng cuộc tình
      Mây gió đại ngàn như đến hẹn
      Viên thành tao ngộ giữa lung linh !
      Lý Đức Quỳnh
      Em thăm và góp họa cùng chị.
      Chúc chị an lành !

      Xóa
    2. Cám ơn Quỳnh sang chơi cùng vui thơ. Bài hoạ thật tuyệt, chị đưa vào bài viết nhé.
      Chúc em luôn an vui.

      Xóa
  8. http://i963.photobucket.com/albums/ae113/ngocdung26769/hi_zpsyoxlhljj.gif

    Em mời chị cafe chủ nhật an lành, thơ hay chị ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://1.bp.blogspot.com/-uY3g1DdJ0lQ/VTW6iyTSsYI/AAAAAAAADmg/19fEmKJO-I0/s1600/cf3-fbc08.gif

      Trời mưa nhâm nhi cafe nóng thật thích, cám ơn HP.
      Mời em cùng thưởng thức.

      Xóa
  9. Rằng trăm năm cũng là đây
    Một lần đến để ngất ngây lặng nhìn...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tây nguyên phong cảnh hữu tình
      Suối reo thác đổ đắm chìm khách du

      Xóa
  10. Tây Nguyên thật tuyệt vời bạn nhỉ!?Mới hè rồi,10C Family đã có dịp tụ tập nơi đây...một kỉ niệm thật khó quên,giờ vẫn đang cuộn chảy như dòng thác Dray Nur & Dray Sap...
    Cảm ơn bạn khi được đọc những lời thơ đẹp!

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN