CÂY MẮC CỞ
Thân thảo giữa trời tắm nắng sương
Nhỏ nhoi mộc mạc mọc ven đường
Không hương chẳng mật ong xa lánh
Kém sắc nhạt màu bướm ngại thương
Khép nép làn mi quân tử chạm
Rùng mình gai nhọn tiểu nhân vương
Căng tràn sức sống dù mưa bão
Dược liệu tặng đời khắp bốn phương
Thu-Yen Vu
**********
Bài xướng
VỊNH CÂY TRINH NỮ
(Còn gọi là cây cỏ ngủ)
Cỏ ngủ bên lề hứng gió sương
Trung trinh, lặng lẽ mọc loang đường
Đơn sơ sắc nhạt ong không chuộng
Giản dị hương nhòa bướm chả thương
Kệ gió mưa qua luôn mãi thắm
Mặc sương móc phủ chả thèm vương
Đem thân rễ lá vô tư hiến
Giấc ngủ an lành tặng khách phương
GM.Nguyễn Đình Diệm
******
Bài hoạ
Hoa mắc cở
Hoa nở bên lề hứng giọt sương
Tên em Mắc Cở mọc trên đường
Nhẹ nhàng cánh mỏng ong không thích
Dịu ngọt đài mềm bướm chẳng thương
Tháng lạnh mưa rơi lòng trộm nhớ
Đêm dài gió thổi dạ hoài vương
Đem thân hiến trọn cho đời sống
Chữa bệnh yên lành khắp mọi phương..
Ngoc Lien Nguyen
********
CÂY XẤU HỔ
(Còn gọi cây Mắc cở)
Trinh nữ hồn nhiên tặng khách phương
Gai thân biếc lá mọc ven đường
Ơ thờ sắc nhạt hoa không thắm
Hờ hững hương thô bướm chả thương
Xấu hổ ven đường tình vẫn đượm
Thẹn e cuối bãi dạ còn vương
An thần cỏ ngủ vui tâm hiến
Tặng cả cho đời dẫu gió sương.
Bách Minh Tuệ
********
CÂY MẮC CỞ
Sống cùng khách trọ của mười phương
Trinh nữ thân cô giữa bụi đường
Lá xếp thẹn thùng tay hững cợt
Gai lìm ái ngại mắt hờ thương
Xót đời thế sự nhiều tham luyến
Cám cảnh nhân tình mãi khổ vương
Giúp kẻ năm canh chờn chập mộng
An thần, tận hiến chút lòng sương!
Lý Đức Quỳnh
*******
CÂY XẤU HỔ
Thấp hèn xấu hổ gió cùng sương
Lất phất đồi cao hoặc cạnh đường
Cắc ké ẩn mình nên mến chuộng
Kiến vàng núp bóng lại yêu thương
Lá xanh hoa tím càng lưu luyến
Thân tía nụ nhầu lắm vấn vương
Đá sỏi cát khô còn bén gốc
Thuốc Nam tính mát hiến muôn phương
KG
********
http://datdung.com/vinh-cay-trinh-nu-gm-nguyen-dinh-diem-hoa-thu-yen-vu/Cám ơn anh Khatiemly Haohan và trang Đất Đứng đã giới thiệu thơ TYV cùng bạn đọc.
hí.hí.hí.... HÊN QUÁ TEM VÀNG CHO EM CHỊ NHÉ
Trả lờiXóaTEM VÀNG tặng em gái
Xóahttp://1.bp.blogspot.com/-GhLfuIEVX6k/Tj4Kmkp6tEI/AAAAAAAABUM/Wk-TTqRQAfE/s640/nhan+cuoi+2011-12.jpg
Cây hoa nhỏ dại mọc ven đường .
Trả lờiXóaVô tình chân giẫm thấy tai ương .
Gai gốc từ đâu bám thấu buốt
Vô tình chỉ giẫm gặp tai ương .
========TẠM TEM BẠC=======
CHỊ YẾN NHÉ
Cám ơn em cùng vui thơ.
XóaChúc em ngày mới ngập tràn niềm vui nhé
Tem Bạc dành tặng em gái HQ đây
http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/60079771155/Hot_Style_Fashion_White_Gold_Diamond_Ring.jpg
Sang thăm em TYV đọc thơ xướng họa hay quá. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé. Thân mến
Trả lờiXóaHoa mắc cở
Hoa nở bên lề hứng giọt sương
Tên em Mắc Cở mọc trên đường
Nhẹ nhàng cánh mỏng ong không thích
Dịu ngọt đài mềm bướm chẳng thương
Tháng lạnh mưa rơi lòng trộm nhớ
Đêm dài gió thổi dạ hoài vương
Đem thân hiến trọn cho đời sống
Chửa bệnh yên lành khắp mọi phương..
https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/09/144288083471004-1.gif
Bài hoạ hay quá, em đem lên entry nhé.
XóaChúc chị ngày mới đong đầy yêu thương.
http://4.bp.blogspot.com/-muGc-lwPC5o/VegAhS5LKCI/AAAAAAAAEEQ/16dYEcHXtrU/s320/1Cw1r-1iH-1.gif
BMT THĂM TYV VÀ XIN ĐƯA BÀI HỌA SANG CHIA SẺ NHÉ.MÊN
Trả lờiXóaCÂY XẤU HỔ
(Còn gọi cây Mắc cở)
Trinh nữ hồn nhiên tặng khách phương
Gai thân biếc lá mọc ven đường
Ơ thờ sắc nhạt hoa không thắm
Hờ hửng hương thô bướm chả thương
Xấu hổ ven đường tình vẫn đượm
Thẹn e cuối bãi dạ còn vương
An thần cỏ ngủ vui tâm hiến
Tặng cả cho đời dẫu gió sương.
Bách Minh Tuệ (Họa)
Cám ơn anh BMT đã có bài hoạ hay. TYV xin đưa lên entry nhé.
XóaChúc anh luôn vui.
http://i988.photobucket.com/albums/af10/phudungtim267/4_iykim20005B15D.gif
Trả lờiXóaEm thăm chị đọc thơ hay, mời chị cafe sáng an lành!
Cà phê rất thơm, cám ơn HP.
XóaChiều vui nhé em.
Ngày xưa có nhiều mắc cỡ,
Trả lờiXóaBây giờ mắc cỡ đi dâu...?
Tây nguyên miền núi rừng sâu
XóaChắc là mắc cở trốn lâu trong rừng
Em chép lại bài đã họa bên nhà anh BMT,góp vui cùng chị.
Trả lờiXóaChúc chị an lành !
CÂY MẮC CỞ
Sống cùng khách trọ của mười phương
Trinh nữ thân cô giữa bụi đường
Lá xếp thẹn thùng tay hững cợt
Gai lìm ái ngại mắt hờ thương
Xót đời thế sự nhiều tham luyến
Cám cảnh nhân tình mãi khổ vương
Giúp kẻ năm canh chờn chập mộng
An thần,tận hiến chút lòng sương !
Lý Đức Quỳnh
Bài hoạ thật tuyệt, cám ơn em. Chị đưa lên entry nhé.
XóaChúc em chiều vui.
Wow Hoa Trinh Nữ đc khắc họa qua những lời Thơ của Chị yễu cùng Thi hữu thật là hay qúa lun ạ ! :x:x
Trả lờiXóaBé sang thặm Chị gái Én lớn nà ! Khuya kính chúc Chị yêu qúy nhiều ấm áp ,ngủ ngon ...sáng thức dậy đi dạo trên con đường đẹp ni đón bình minh ngày mới rạng ngời Chị nha hihihi .
http://annacatharina.a.n.pic.centerblog.net/9e0ad083.gif
Cám ơn Én nhỏ đã lặn lội đường xa sang chơi với chị.
XóaChúc em gái cuối tuần đong đầy yêu thương và hạnh phúc nhé.
HOA MẮC CỞ
Trả lờiXóaHoa nào chen chúc bên vệ đường.
Hoa màu tim tím thấy mà thương.
Đừng nhé đừng nhé chân giẩm đến.
Vô tinh phải gánh lấy tai ương .
Thân em sinh ra chốn bụi đường .
Đêm ngày sống bởi những giọt sương.
Bám chặt vào không kể già trẻ .
Nếu ai dám giẫm chẵng hề nương.
Cám ơn HQ sang chơi và có bài hoạ hay.
XóaChúc em cuối tuần vui nhiều nhé.