Hoạ thơ cùng chị Ngọc Lien Nguyen
HOÀI NIỆM
Nước mát trong veo dợn bóng hình
Tìm đâu một thuở dáng em xinh
Bên nhau thệ ước tròn đôi lứa
Cách trở yêu thương vẹn chút tình
Những lúc âu sầu lòng phấn chấn
Nhiều khi vội vã dạ khang ninh
Lời trao nhạt nhẽo hoài mơ vọng
Kỷ niệm giăng đầy vẫn lặng thinh
Ngoc Lien Nguyen
*********
Bài hoạ
KHẮC GHI
Giữ mãi trong tim một dáng hình
Qua bao ngày tháng nét xuân xinh
Đường xưa ghi khắc bao hoài niệm
Lối cũ hằn sâu thắm đượm tình.
Ước hẹn trăm năm lòng sắt đá
Thề nguyền ngày tháng dạ trung trinh
Bóng ai thấp thoáng bên mành trúc
Ngoảnh lại quanh mình chỉ lặng thinh!
Thu-Yen Vu
***********
Bài xướng
TỈNH MỘNG
Chiều tàn tắt nắng giữa hàng cây
Một chút tơ vương chẳng lúc đầy
Tựa gió thay lời sao lại vỡ
Theo mây gửi khúc để rồi bay
Trời xanh quạnh quẽ tìm hơi ấm
Khoảng tím chênh vênh đợi dáng gầy
Bóng ảo âm thầm đi lặng lẽ
Mơ màng vội tỉnh hết cơn say..
Ngoc Lien Nguyen
*****
Bài hoạ
1-TÌM VỀ
Hạt nắng xa dần trước rặng cây
Hoàng hôn mây trắng nhẹ trôi đầy
Ngẩn ngơ những cánh diều vang sáo
Xao xác đàn chim én lượn bay
Khói bếp ngây ngây mùi rạ mới
Bờ tre thấp thoáng ánh trăng gầy
Đàn bầu ngân khúc buồn da diết
Lữ khách mơ màng chợt tỉnh say
Thu - Yen Vu
**********
Trả lại cho người những ước say
Chiều đi tắt nắng cuối ngàn cây
Tuổi xanh gió cuốn tình xa biệt
Mộng thắm canh tàn giấc lạnh đầy
Bỏ hết bờ mơ hồn nhện rối
Quên đi bến mị sợi tơ bay
Về nơi suối hát ôm trăng ngủ
Gió thoảng thông reo nhẹ giấc gầy
Bách Minh Tuệ
*********
4-BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
Nắng đã phai chiều dưới ngọn cây
Mây giăng gợi nhớ bóng xuân đầy
Cây đa gửi tiếng lòng mong mỏi
Bến nước trao lời dạ gió bay
Quạnh vắng quê nhà mơ ấm áp
Đơn côi cánh nhạn mộng hao gầy
Vàng theo mưa nắng tình hoài ngóng
Biết đến bao giờ tỉnh giấc say
GM.Nguyễn Đình Diệm
**********
2-SAY TÌNH
Vạt nắng thôi về thắp ngọn cây
Chiều đi để lạnh ngút lên đầy
Bần thần lũng núi màn sương phủ
Thảng thốt lưng trời cánh vạc bay
Mãi rót buồn xưa vào mắt lịm
Hoài đong nhớ cũ tới mi gầy
Tang bồng giục bước người xa mãi
Mượn rượu quên tình,rượu chẳng say !
Lý Đức Quỳnh
******
******
3-TRẢ LẠI
Trả lại cho người những ước say
Chiều đi tắt nắng cuối ngàn cây
Tuổi xanh gió cuốn tình xa biệt
Mộng thắm canh tàn giấc lạnh đầy
Bỏ hết bờ mơ hồn nhện rối
Quên đi bến mị sợi tơ bay
Về nơi suối hát ôm trăng ngủ
Gió thoảng thông reo nhẹ giấc gầy
Bách Minh Tuệ
*********
4-BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
Nắng đã phai chiều dưới ngọn cây
Mây giăng gợi nhớ bóng xuân đầy
Cây đa gửi tiếng lòng mong mỏi
Bến nước trao lời dạ gió bay
Quạnh vắng quê nhà mơ ấm áp
Đơn côi cánh nhạn mộng hao gầy
Vàng theo mưa nắng tình hoài ngóng
Biết đến bao giờ tỉnh giấc say
GM.Nguyễn Đình Diệm
http://i988.photobucket.com/albums/af10/phudungtim267/4_iykim20005B15D.gif
Trả lờiXóaBài thơ đường họa thật hay chúc bạn luôn vui và giàu thi hứng nhé !
Cám ơn bạn đã sang chơi.
XóaChúc bạn tuần mới luôn vui nhé.
Wow thơ hay qúa lun chị Én lớn của bé ưi ! :x Én nhỏ sang thặm ,đọc thơ .Kính chúc Chị gái yễu qúy ngày Chúa nhật thật an lành và sk ạ ! Chụt chụttt :-*:-*:-*:-*:x
Trả lờiXóaBé Yến thiệt dễ thương, có em gái sang chơi là chị thấy vui lắm.
XóaChúc em ngày nghỉ có nhiều niềm vui nhé. http://4.bp.blogspot.com/-D6ir6KDrgAg/TexAYudBo1I/AAAAAAAAAsI/xBU2SlFwvt0/s1600/YellowFaceTwo017.gif
Nay Én nhỏ xí đc cí Tem bạc Chị yêu ui ! Hihihi
Trả lờiXóaTem Bạc tặng Én yêu quý đây
Xóahttp://trangsucbacdep.vn/wp-content/uploads/2014/09/2509011mat_day_chuyen_m5651.jpg
Sang thăm chị,em xin được chép bài thơ họa bên nhà chị Ngọc Liên để góp vui cùng chị.
Trả lờiXóaChúc chị chủ nhật an lành thanh thản !
SAY TÌNH
Vạt nắng thôi về thắp ngọn cây
Chiều đi để lạnh ngút lên đầy
Bần thần lũng núi màn sương phủ
Thảng thốt lưng trời cánh vạc bay
Mãi rót buồn xưa vào mắt lịm
Hoài đong nhớ cũ tới mi gầy
Tang bồng giục bước người xa mãi
Mượn rượu quên tình,rượu chẳng say !
Lý Đức Quỳnh
"Bần thần lũng núi màn sương phủ
XóaThảng thốt lưng trời cánh vạc bay"
------
Chị thích hai câu này.
Chúc em đêm an giâc.
Hoàng hôn nhạt nắng cuối chân mây
Trả lờiXóaLạnh lẽo hơi sương ngập phủ đầy
Gió thoảng chơi vơi lời ước hẹn
Người về có nhớ phút chia tay ....
Em sang thăm chia sẻ vài lời với chị .
Chúc chị chiều CN an lành nhiều thương yêu & hp !
https://lh3.googleusercontent.com/-ueThA7nQDNk/VIBPoG5iSTI/AAAAAAAAX40/Ispro2DQ-w0/w346-h395/127897-Love.-Peace.-Beauty.gif
Cám ơn em gái HN cùng vui thơ.
XóaChúc em ngủ ngon mộng đẹp nhé.
Cám ơn em đem thơ chị lên trang blog. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/10/hoagif.gif
Hoa đẹp quá, cám ơn chị..
XóaEm chúc chị đêm nay ngủ ngon nhé.
http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/hong8_zps1a990fe8.gif
Trả lờiXóaThơ hay , chúc chị tối cuối an lành!
Cám ơn em. Chúc em đêm bình yên.
XóaThăm TYV xin chép bài CN từ NLN sang góp vui nhé.
Trả lờiXóaTRẢ LẠI
Trả lại cho người những ước say
Chiều đi tắt nắng cuối ngàn cây
Tuổi xanh gió cuốn tình xa biệt
Mộng thắm canh tàn giấc lạnh đầy
Bỏ hết bờ mơ hồn nhện rối
Quên đi bến mị sợi tơ bay
Về nơi suối hát ôm trăng ngủ
Gió thoảng thông reo nhẹ giấc gầy
Bách Minh Tuệ
Cám ơn anh BMT, em đưa bài vào entry nhé.
XóaChúc anh đêm an lành.
GM góp vui nhé.Mến
Trả lờiXóaBIẾT ĐẾN BAO GIỜ
Nắng đã phai chiều dưới ngọn cây
Mây giăng gợi nhớ bóng xuân đầy
Cây đa gửi tiếng lòng mong mỏi
Bến nước trao lời dạ gió bay
Quạnh vắng quê nhà mơ ấm áp
Đơn côi cánh nhạn mộng hao gầy
Vàng theo mưa nắng tình hoài ngóng
Biết đến bao giờ tĩnh giấc say
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cám ơn anh GM sang chơi, em đưa bài lên trang nhé.
XóaChúc anh ngủ ngon giấc.
Cám ơn anh GM sang chơi, em đưa bài lên trang nhé.
XóaChúc anh ngủ ngon giấc.
sang thăm chị chị, đọc hết mấy bài xướng hoạ, mà chẳng hoạ được gì (em không biết làm thơ), chúc chị an vui hạnh phúc mãi.
Trả lờiXóaEm sang chơi là quí rồi, đừng câu nệ em nhé.
XóaChúc Mẫn đêm bình yên.