Bài xướng
CHIỀU LẶNG
Lặng lẽ chiều nay một dáng em
Thu vàng lá úa rụng bên thềm
Con thuyền nhẹ lướt theo con sóng
Bóng nhạn xa mờ hút bóng đêm
Rượu nhạt đong đầy vương má thắm
Men cay chếnh choáng đọng mi huyền
Trách ai sao vội quên thề ước
Mắt mỏi sầu giăng giấc chẳng êm.
Nhung Nguyễn 22.4.2015
**********
Bài hoạ 1
**********
Bài hoạ 1
THẦM LẶNG
Hoàng hôn nhạt nắng chỉ riêng em
Cô lẻ nhìn theo lá rụng thềm
Thăm thẳm vầng dương dần khuất bóng
Mịt mờ mây xám trải màn đêm
Tâm tư trĩu nặng niềm thương nhớ
Tấc dạ đậm sâu những nỗi niềm
Thấm thoát bao mùa thu trút lá
Cố nhân sao nỡ để sầu riêng!
TYV
*************
Bài hoạ 2
MỘT TẤM TÌNH
Nhạt nắng chiều thu một bóng em
Nhìn mây lơ lững lá rơi thềm
Gió lay cành trúc buồn vời vợi
Cánh nhạn mờ sương lắng tiếng đêm
Lụy nhớ chiều đi lòng héo úa
Vương thề bóng xế dạ u huyền
Người đi cách biệt sầu mơ ngóng
Một tấm tình son lắm nỗi niềm.
GM.Nguyễn Đình Diệm
*********
Bài hoạ 3
Nỗi niềm
Nhặt chút hương đời gởi đến em
Vàng thu lá úa rụng bên thềm
Đò xưa cánh nhạn say làn sóng
Bến cũ mây trời trãi bóng đêm
Rượu đắng bùi ngùi sầu khắc khoải
Men nồng chếch choáng nhớ triền miên
Vùi quên một thuở tình ly biệt
Ngấn lệ buồn theo với nỗi niềm...
Ngoc Lien Nguyen
Bài hoạ 2
MỘT TẤM TÌNH
Nhạt nắng chiều thu một bóng em
Nhìn mây lơ lững lá rơi thềm
Gió lay cành trúc buồn vời vợi
Cánh nhạn mờ sương lắng tiếng đêm
Lụy nhớ chiều đi lòng héo úa
Vương thề bóng xế dạ u huyền
Người đi cách biệt sầu mơ ngóng
Một tấm tình son lắm nỗi niềm.
GM.Nguyễn Đình Diệm
*********
Bài hoạ 3
Nỗi niềm
Nhặt chút hương đời gởi đến em
Vàng thu lá úa rụng bên thềm
Đò xưa cánh nhạn say làn sóng
Bến cũ mây trời trãi bóng đêm
Rượu đắng bùi ngùi sầu khắc khoải
Men nồng chếch choáng nhớ triền miên
Vùi quên một thuở tình ly biệt
Ngấn lệ buồn theo với nỗi niềm...
Ngoc Lien Nguyen
http://images.hotdeals.vn/hinhanh/HCM/37873_0_body_08.jpg
Trả lờiXóaHuhu hổng chịu đâu, sao tự nhiên chị chuyển sang viết ĐL, mà viết hay lắm!
http://4.bp.blogspot.com/-UB-TLTbWEco/U_1zcVemZbI/AAAAAAAACSg/Uy-KzTYYb-A/s1600/3p3.gif
XóaMới em nhâm nhi tách cafe rồi cùng nói chuyện thi ca nghe.
Ngày trước chị cũng ghét thể thơ ĐL lắm nhưng bây giờ chị thấy mỗi thể thơ có cái hay riêng em à. HA là cây bút về thơ lục bát trữ tình, hôm nào em viết thêm theo thể thơ ĐL cho vui nhé.
Chúc em luôn vui nha.
MỘT TẤM TÌNH
Trả lờiXóaNhạt nắng chiều thu một bóng em
Nhìn mây lơ lững lá rơi thềm
Cành trúc gió lay buồn lối nhỏ
Cánh nhạn mờ sương lắng tiếng đêm
Lụy nhớ chiều đi lòng héo úa
Vương thề bóng xế dạ u huyền
Người đi cách biệt sầu mơ ngóng
Một tấm tình son lắm nỗi niềm.
GM.Nguyễn Đình Diệm
Sai luật rồi.Nhờ TYV sửa lại câu 3 thành
Trả lờiXóa"Gió lay cành trúc buồn vời vợi"
Cảm ơn nhé.Chúc an vui.Mến
http://media.tinmoi.vn/2012/09/05/5_14_1346785969_71_55174880-hanhdttuongnuocoga1.jpg
Cám ơn anh đã sang chơi và có bài hoạ hay. Em đưa lên entry nhé.
XóaChúc anh tối ấm áp bên gia đình.
Thấm thoát bao mùa thu trút lá
Trả lờiXóaCố nhân sao nỡ để sầu riêng!
bài họa rất hay Câu thơ trên phá cách đã chốt trọn vẹn bài thơ!....
Cám ơn bạn MRC đã ghi cảm nhận cho entry.
XóaChúc bạn luôn vui nhé.
Nỗi niềm
Trả lờiXóaNhặt chút hương đời gởi đến em
Vàng thu lá úa rụng bên thềm
Đò xưa cánh nhạn say làn sóng
Bến cũ mây trời trãi bóng đêm
Rượu đắng bùi ngùi sầu khắc khoải
Men nồng chếch choáng nhớ triền miên
Vùi quên một thuở tình ly biệt
Ngấn lệ buồn theo với nỗi niềm..
Sang thăm em TYV đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc em buổi tối ấm áp và hanh phúc em nhé. Thân mến
https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/07/1400.gif
Cám ơn chị sang chơi và góp bài hoạ hay, em đưa lên entry nhé. Cành hoa đẹp quá.
XóaChúc chị luôn vui.
Gió chiều man mác nhẹ đưa êm
Trả lờiXóaChiếc lá thu vương nhẹ bên thềm
Đong đưa êm ả theo màu nắng
Suối tóc buông mềm đẹp dáng em....
Em sang thăm ,chúc chị ngày mới thật vui nhiều thương yêu & hp !
https://lh6.googleusercontent.com/-4Hohqzk03LE/VBZL-dNMVMI/AAAAAAAAAZw/lsxQfJ0zTn8/s480-no/IMG_20140915_091424.jpg
Em gái Hằng Nga bước nhẹ êm
XóaDáng em yểu điệu đến bên thềm
Chúc em thi hứng tuôn trào mãi
Hạnh phúc đong đầy mộng đẹp thêm
.
Ngủ ngon nhé Hằng Nga.
Người đi biền biệt muôn năm cũ
Trả lờiXóaĐể mãi thu gầy một dáng xưa !
Thăm chị,chúc chị an lành !
Khung trời kỷ niệm còn in dấu
XóaNgười đi ngày ấy sắp về chưa?
Chúc Quỳnh luôn an vui nhé.
Em về đếm bước cô liêu
Trả lờiXóaNghe chiều tắt nắng hắt hiu nỗi niềm
Nghiêng theo giọt nhớ qua thềm
Thấm vào từng sợi tóc mềm tháng năm.
Ghé thăm Yến Vũ sáng nay,đọc bài thơ nghe như
có niềm bâng khuâng thấp thoáng đâu đây.
Chúc bạn vui nhiều Yến Vũ nhé.Thân mến
http://media.doisongphapluat.com/2014/11/25/noi_buon.jpg
Em ngồi dõi mắt xa xăm
XóaBóng người mờ nhạt tháng năm đợi chờ
Xa rồi những mộng cùng mơ
Tìm trong kỷ niệm bến bờ bình yên.
Cám ơn Duy sang chơi và đồng cảm. Chúc bạn tối vui nhé.
Én nhỏ thăm Chị yêu qúy đọc THẦM LẶNG ĐL thật hay !
Trả lờiXóa"Thấm thoát bao mùa thu trút lá
Cố nhân sao nỡ để sầu riêng! " Én nhỏ chia sẻ nổi niềm cùmg Chị ạ ! :x
Kính chúc Chị Én lớn của bé thứ 5 vui vẻ,nguồn cảm xúc tìm về Chị yêu nha hihi ! Vui nhìu nhìu bên bạn bè thi hữu nha Chi .Én nhỏ chụtttt sâu Chị nà :-*:-*...:x
Cám ơn bé Yến yêu quí đã đồng cảm cùng thơ chị nhưng Én nhỏ đừng lo, chị vẫn cùng em tung tăng khắp làng blog nè. http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif
XóaLại quả cho Én em nè http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/11.gif
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/11.gif...http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif
Tối vui và ấm áp bên gia đình nghe cưng.
Bé Yến ơi! em làm sao mà mấy hình của em nó không có màu trắng chung quanh vậy, chỉ chị nghe bé yêu.
Xóacái vụ hoạ thơ em đành bó tay ngồi nghe thôi. chỉ biết nói HAY, chúc chị nhiều niềm vui nhé
Trả lờiXóaMãn sang chơi hỏi thăm nhau là quí rồi, chị viết thơ cho vui thôi; em đừng băn khoăn nhé.
XóaChúc em luôn an vui và hạnh phúc.