Bài xướng
HƯƠNG QUÊ
GÓC VƯỜN LỆ THU
Sân sau một góc cuốc làm vườn
Chăm chút hoa màu của cố hương
Ớt hẹ cần ô chen húng quế
Rau đay cụm sả lẫn hành hương
Khổ qua xanh lá đang leo giậu
Bầu bí vàng hoa quấn kín tường
Nắng hạ ấm lòng người xứ lạnh
Cây nhà lá nước đẹp tình thương
Kygan
*************
Bài hoạ
Bài hoạ
Trồng tỉa chăm cây một góc vườn
Hoa màu đậm nét của quê hương
Kia giàn mướp bí đang cho trái
Đây cụm mồng tơi toả kín tường
Gừng sả ớt hành gia vị nóng
Tỏi riềng nghệ húng đậm mùi hương
Chiều chiều dõi mắt về quê mẹ
Vọng khải hoàn ca thêm luyến thương
TYV
***********
VUI ĐIỀN DÃ
Trồng cây chăm bón cả khu vườn
Húng quế …rau mùi gốc cố hương
Mươp bí… vươn cành nương nắng sớm
Mống tơi…xoải lá tựa chân tường
Ong vui cánh mỏng say sưa lượn
Bướm thích khoe mình đắm đuối hương
Cảnh trí sớm hôm khoan khoái thỏa
An lòng thưởng thức …với người thương.
GM.Nguyễn Đình Diệm
*********
Quê xưa
Trồng tỉa bao năm với mảnh vườn
Màu hoa rạng rỡ nét yêu thương
Kìa là bí rợ vàng khoe sắc
Chốn ấy thanh long đỏ hứng sương
Ớt hiểm cay nồng lòng thắm đượm
Cam sành ngọt lịm dạ sầu vương
Dừng chân ghé lại nơi quê cũ
Vẻ đẹp thần tiên của cố hương...
Ngoc Lien Nguyen
***********
VUI ĐIỀN DÃ
Trồng cây chăm bón cả khu vườn
Húng quế …rau mùi gốc cố hương
Mươp bí… vươn cành nương nắng sớm
Mống tơi…xoải lá tựa chân tường
Ong vui cánh mỏng say sưa lượn
Bướm thích khoe mình đắm đuối hương
Cảnh trí sớm hôm khoan khoái thỏa
An lòng thưởng thức …với người thương.
GM.Nguyễn Đình Diệm
*********
Quê xưa
Trồng tỉa bao năm với mảnh vườn
Màu hoa rạng rỡ nét yêu thương
Kìa là bí rợ vàng khoe sắc
Chốn ấy thanh long đỏ hứng sương
Ớt hiểm cay nồng lòng thắm đượm
Cam sành ngọt lịm dạ sầu vương
Dừng chân ghé lại nơi quê cũ
Vẻ đẹp thần tiên của cố hương...
Ngoc Lien Nguyen
Hihi....e có tem VÀNG rồi chị iêu ui ....
Trả lờiXóaChúc chị ngày mới tốt lành cv làm như ý nhé chị iêu !
http://4.bp.blogspot.com/-WstjdWORk5U/Uh_mJ7G6fGI/AAAAAAAABhE/zhZMnoeIrHs/s320/NG%C3%80Y%2BM%E1%BB%9AI%2BT%E1%BB%90T%2BL%C3%80NH.gif
Tem vàng tặng em gái HN đây
Xóahttp://l.f5.img.vnecdn.net/2013/01/04/hinh-4-1357262373_500x0.jpg
Sản xuất tăng gia mảnh sau vườn
Trả lờiXóaVun trồng cây trái tỏa thơm hương
Hoa lá chen chung cùng cây trái
Phô sắc tuyệt vời thương thật thương ....
Em sang thăm chia sẻ entry với chị ,chúc chị buổi sáng tươi hồng nhiều thương yêu & hp !
(Hình với thơ mừng SN rất hay và đẹp, e cám ơn chị thật là nhiều nhé chị iêu của em }
http://xunauvn.files.wordpress.com/2013/05/hoa_hong.gif
Cám ơn em gái cùng vui thơ và tặng hình đẹp.
XóaChúc em tuổi mới gặt hái nhiều thành công và hp nhé.
http://2.bp.blogspot.com/-lb3qbfIZJIk/VTW63_AFP3I/AAAAAAAADmw/GQRm0Fu_4hA/s1600/2014%2B-%2B1%2B(8)%2B%2B.gif
VUI ĐIỀN DÃ
Trả lờiXóaTrồng cây chăm bón cả khu vườn
Húng quế …rau mùi gốc cố hương
Mươp bí… vươn cành nương nắng sớm
Mống tơi…xoải lá tựa chân tường
Ong vui cánh mỏng say sưa lượn
Bướm thích khoe mình đắm đuối hương
Cảnh trí sớm hôm khoan khoái thỏa
An lòng thưởng thức …với người thương.
GM.Nguyễn Đình Diệm
http://eva-img.24hstatic.com/upload/2-2015/images/2015-05-13/1431503714-img_7600.jpg
Cám ơn anh đã sang chơi và cùng hoạ thơ. Em xin phép đưa lên entry nhé. Chúc anh cuối tuần an vui và hp.
XóaSang thăm chị và đọc thơ xướng họa đậm hương vị quê nhà.
Trả lờiXóaChúc chị luôn sức khỏe và an vui !
Cám ơn Quỳnh sang chơi và ghi cảm nhận thơ.
XóaChúc em luôn vui nhé.
Quê xưa
Trả lờiXóaTrồng tỉa bao năm với mảnh vườn
Màu hoa rạng rỡ nét yêu thương
Kìa là bí rợ vàng khoe sắc
Chốn ấy thanh long đỏ hứng sương
Ớt hiểm cay nồng lòng thắm đượm
Cam sành ngọt lịm dạ sầu vương
Dừng chân ghé lại nơi quê cũ
Vẻ đẹp thần tiên của cố hương...
Sang thăm em TYV đoc thơ xướng họa hay qúa. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/11/10.jpg
Cám ơn chị cùng hoạ thơ vui, em đưa lên entry nhé.
XóaChúc chị đêm nay ngủ ngon giấc.
Em sang thăm ,chúc chị những ngày cuối tuần thật vui hp ngọt ngào nhé chị iêu !
Trả lờiXóahttp://yvonne92110.y.v.pic.centerblog.net/cd4da97b.jpg
Chúc em ngày nào cũng tràn đầy hp nhé.
Xóahttp://anhdep.taothiep.net/anh-dep-tinh-yeu/anhsaokhuya.net%20(45).gif
Trả lờiXóaSang thăm chị, thưởng thức đường thi hay ạ!
http://1.bp.blogspot.com/-W9X3sbZC9jY/VTW6q7VYeBI/AAAAAAAADmo/cXuuDVXUgsE/s1600/f6b97072.gif
XóaCám ơn em. Mời em cùng thưởng thức cafe nhé.
Sang thăm chị, đọc hai bài xướng - họa thật ấm tình quê. Chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc nhé!
Trả lờiXóaLâu ngày mới gặp lại em, cám ơn em có lời chúc tốt lành.
XóaChúc em tuần mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé.
http://img1.123tagged.com/en/goodweek/130.gif
Sang thăm Bạn hiền ! Đọc thơ và ngắm giàn mướp tươi xanh LR cảm nhận một không gian sống êm đềm, thơ mộng, nhẹ nhàng làm sao Bạn hiền ui.........
Trả lờiXóaMến chúc Bạn hiền luôn êm đềm, thanh thản trong cuộc sống nhé ! Thân
http://img1.sendscraps.com/se/088/009.jpg
Cám ơn lời chúc tốt đẹp của Bạn hiền.
XóaChúc Bạn tuần mới tràn ngập niềm vui nhé.
http://img1.123tagged.com/en/goodweek/145.gif
Qua thăm chị đọc hoạ sướng hay .
Trả lờiXóaChúc chị Thu Yến cảm hứng đầy .
Lời thơ thanh thót lưu chảy mãi .
Thi ca trào hứng vun vút bay .
=========
Cám ơn em gái Hương Quê
XóaChúc em tuần mới buôn may bán đắt nhé.
http://img1.123tagged.com/en/goodweek/106.jpg