Sân trường cánh phượng trải ngàn hoa
Mười sáu em tôi tuổi ngọc ngà
Dáng liễu xinh xinh đôi gót ngọc
Mi cong biêng biếc dõi trời xa
Hồn nhiên chân sáo em vui bước
Tư lự tay đan mắt nhạt nhoà
Con tạo xoay vần theo vũ trụ
Mai này tiếc nuối những ngày qua.
TYV
************
Bài xướng
Bài xướng
LẦN HẸN CUỐI
Xác phượng rơi đầy đám cỏ hoa
Nâng niu năm ngón búp măng ngà
Để rồi mai đến mình đôi ngã
Và cũng từ đây ta cách xa
Hương vị tình yêu hoài đậm nét
Sắc màu ân ái chẳng phai nhòa
Dòng đời xuôi ngược trôi muôn hướng
Còn những vui buồn chớ bỏ qua ./.
NHT
27/5/2015
*********
Bài hoạ 2:
TUỔI HỌC TRÒ
27/5/2015
*********
Bài hoạ 2:
TUỔI HỌC TRÒ
Hạ về rực rỡ phượng mùa hoa
Lối nắng thênh thang những gót ngà
Chân sáo tung đời in dấu đậm
Cánh ngàn lộng gió tiễn ngày xa
Khung yêu nét vẽ còn ngờ nghệch
Sắc mộng màu pha cũng nhợt nhòa
Cứ ngỡ phù du là ảo ảnh
Bến lòng rất thực mỗi lần qua!
Lý Đức Quỳnh
*********
Bài hoạ 3
Hạ buồn
Sân trường đâu vắng tiếng hoan ca
Áo trắng em bay dáng ngọc ngà
Khoảnh khắc gần nhau buồn ngóng đợi
Vài giây bỡ ngỡ nhớ chia xa
Lời thương lá úa còn nhạt nhẽo
Chữ mộng ve sầu lại thiết tha
Giọt nhớ bâng khuâng chiều nắng hạ
Lòng buồn quyến luyến những ngày qua
Ngoc Lien Nguyen
*********
Bài hoạ 4
MÃI LƯU TÌNH
Cánh phượng tươi màu đẹp sắc hoa
Vai thề vương nắng dáng thư ngà
Mi cong má thắm mênh mông mộng
Mắt biếc môi hồng thắm thiết xa
Nhí nhảnh vô tư vui vẻ sáo
Hồn nhiên phấn chấn chả phai nhòa
Xoay vần chuyển tiết đời mưa nắng
Vẫn mãi lưu hồn nết đẹp qua
GM.Nguyễn Đình Diệm
Xuân em mười sáu tuổi tròn trăng
Trả lờiXóaDáng liễu xinh xinh dáng chị Hằng
Hoa phượng em cầm như chùm lửa
Đốt cháy tình tôi buổi tan trường!....
Chúc EMT luôn vui vẻ & có nhiều sáng tác mới nhé!......
Mười sáu xuân thì đẹp tựa trăng
XóaMảnh mai yểu điệu chốn cung hằng
Mộng mơ duyên dáng bao người mến
Hiếu thảo ngoan hiền học rất chăm
Cám ơn MRC ghé thăm. Chúc bạn luôn an vui nhé.
Thăm TYV đọc thơ
Trả lờiXóaChúc ngày mới an vui nhé.Mến
http://120405.1.2.pic.centerblog.net/2f432741.jpg
Cám ơn anh.
XóaChúc anh luôn vui nhé.
lâu rồi mới thăm bạn .được đọc thơ hay cảm ơn và chúc may mắn
Trả lờiXóalâu rồi mới thăm bạn .được đọc thơ hay cảm ơn và chúc may mắn
Trả lờiXóaLau rồi mới gặp lại bạn.
XóaChúc bạn luôn vui khoẻ.
"Mười sáu em tôi tuổi ngọc ngà
Trả lờiXóa................................................
Mai này tiếc nuối những ngày qua."
Dựa vào đâu mà em đoán vây?
Chúc vui vẻ!
Em nghĩ khi tuổi không con trẻ thì người ta hay nuối tiếc tuổi thanh xuân. Anh Xuân Đào chắc không ngoại lệ phải không ạ? Điển hình em thấy anh dùng hình thời trẻ làm ảnh đại diện đấy thôi.
XóaChúc anh luôn vui nhé.
Không phải là anh bắt bẻ đâu nhưng nếu:
Xóa"Mười sáu khi xưa tuổi ngọc ngà
................................................
Bây giờ tiếc nuối những ngày qua."
Thì sẽ hợp hơn phải hông em?
http://media6.tiin.vn/media01/512dc888d393e/2014/05/17/890de0c2-dcda-4ed2-b130-ad98966b14c2.jpg
Chúc em ngày mới thành công!
cám ơn anh đã góp ý. Do lúc viết em để tâm trạng mình vào đó nên nghĩ sao viết vậy anh ạ.
XóaChúc anh ngày mới vui nhiều.
Em thăm và góp họa cùng chị:
Trả lờiXóaTUỔI HỌC TRÒ
Hạ về rực rỡ phượng mùa hoa
Lối nắng thênh thang những gót ngà
Chân sáo tung đời in dấu đậm
Cánh ngàn lộng gió tiễn ngày xa
Khung yêu nét vẽ còn ngờ nghệch
Sắc mộng màu pha cũng nhợt nhòa
Cứ ngỡ phù du là ảo ảnh
Bến lòng rất thực mỗi lần qua !
Lý Đức Quỳnh
Chúc chị an lành!
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và cùng vui thơ. Chị đưa lên entry để mọi người cùng đọc nhé.
XóaChúc em luôn an vui.
Hạ buồn
Trả lờiXóaSân trường đâu vắng tiếng hoan ca
Áo trắng em bay dáng ngọc ngà
Khoảnh khắc gần nhau buồn ngóng đợi
Vài giây bỡ ngỡ nhớ chia xa
Lời thương lá úa còn nhạt nhẽo
Chữ mộng ve sầu lại thiết tha
Giọt nhớ bâng khuâng chiều nắng hạ
Lòng buồn quyến luyến những ngày qua
Sang thăm em đọc thơ hay. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến
http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/05/07/306-hoa-phuong-2.jpg
Cám ơn chị sang chơi và cùng hoạ thơ. Em đưa lên entry chị nhé.
XóaChúc chị thứ ba ngập tràn niềm vui.
http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/Hinhnenso1com-hinhdong-017_zpsb6a4bc76.gif
Trả lờiXóaCafe chiều nha chị Thu Yến ! Chúc chị buổi chiều an vui, hạnh phúc !
Cám ơn Linh Vu ghé thăm. Chúc LV cùng gia đình luôn vui và hạnh phúc nhé.
Xóahttp://quangcao24gio.vn/upload/images/users/2012427081747_coffee-cup1%20(Large).jpg
Trả lờiXóaEm bận quá, sang thăm khuya chị , mời cafe ạ!
Ngày mới vui, công việc tốt nhé HP.
XóaCà phê thơm ngn lắm; cám ơn em.
Ngày mới vui nhiều EMT nhé!
Trả lờiXóahttp://img1.123tagged.com/en/wednesday/158.gif
Cám ơn anh PĐ. Chúc anh thứ tư vui.
XóaBài thơ nào của em cũng rất hay.Chị chỉ biết ngưỡng mộ.
Trả lờiXóaCám ơn chị sang chơi và có lời khen. Em chúc chị luôn an vui và hp nhé.
XóaMÃI LƯU TÌNH
Trả lờiXóaCánh phượng tươi màu đẹp sắc hoa
Vai thề vương nắng dáng thư ngà
Mi cong má thắm mênh mông mộng
Mắt biếc môi hồng thắm thiết xa
Nhí nhảnh vô tư vui vẻ sáo
Hồn nhiên phấn chấn chả phai nhòa
Xoay vần chuyển tiết đời mưa nắng
Vẫn mãi lưu hồn nết đẹp qua
GM.Nguyễn Đình Diệm
http://lehoi.cinet.vn/UserData/Image/Articles/2252012154124.jpg
Cám ơn anh GM đã cùng hoạ thơ vui, em xin đưa lên entry nhé.
XóaDo hôm trước mạng trục trặc, em khg thể hồi đáp; mong anh và các bạn thông cảm.
Chúc anh ngày mới luôn vui ạ.
Thuở Xa Xưa
Trả lờiXóaCòn đâu một thủa xa xưa ấy .
Như áng mây mãi mãi bay xa .
Còn đâu nửa trăng tròn mười sáu.
Vĩnh viễn xa rồi xa thật xa .
Thời gian thầm lặng thầm lặng qua .
Tuổi mộng mơ gửi gió bay xa .
Vô tư nào bằng vầng trăng ấy .
Mặc nhân thế - thế sự kiêu sa .
=========
Tuổi tròn trăng, mười sáu
Trả lờiXóaĐong đầy bao ước mơ
Em tíu tít nụ cười
Em tập tễnh làm thơ
....
Cô nhỉ 😜
Em sang thăm chị, được đọc bao nhiêu là thơ hay..Hoa phượng-tuổi tròn trăng-muà hạ cuối..Tất cả hiện về miên man thương nhớ!
Trả lờiXóaChúc chị Én một mùa hè đầy ắp niềm vui!
http://img.news.zing.vn/img/580/t580522.jpg
Em sang thăm chị, được đọc bao nhiêu là thơ hay..Hoa phượng-tuổi tròn trăng-muà hạ cuối..Tất cả hiện về miên man thương nhớ!
Trả lờiXóaChúc chị Én một mùa hè đầy ắp niềm vui!
http://img.news.zing.vn/img/580/t580522.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-wahWBV-pgfw/UYhjRuD4H6I/AAAAAAAAH6k/RHl1voEx42A/s1600/hoa-phuong-dep-14.jpg
Trả lờiXóaTuổi em mười sáu trăng tròn
Phượng hồng khoe sắc hao mòn mắt ai...
Chúc ngủ ngon!
Tuổi trăng tròn đẹp quá lun Chị gái ưi ! Thơ rất hay Chị yêu ạ.Hum bửa đc đọc nhà Chú Q rùi.Én nhỏ mê lun á ! Kính chúc Chị qúy mến đón ngày mới tươi xinh nụ cười và đầy năng lượng nhen ! Chụt chụttt chị Én lớn của bé nè :-*:-* hihi.
Trả lờiXóahttps://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/e3/de/a4/e3dea486bbc97b0d74aeadb3eeb9111c.jpg
P/S :10/6 là SN của Én nhỏ á Chị ưi ,qua vui dí bé nhen Chị iu ! :)
Tóc dài em chấm ngang vai
Trả lờiXóaBàn tay gom lại mây bay cuối trời
Mắt xanh,áo trắng một thời
Trăng tròn thiếu nữ đẹp ngời giấc mơ
Chiều nay có một câu thơ
Đậu xuống nỗi nhớ chưa mờ năm xưa.
Ghé thăm Yến Vũ đọc bài thơ nghe như gặp lại
chút ẩn hiện của bao nhiêu hồn nhiên giờ đã xa xôi lắm.
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc Yến Vũ nhé.Thân mến
http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/Static/images/contents/buimanhhung/20130510/hoa-phuong-10.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ICnmHxCyRMw
Hồn nhiên mơn mởn tuổi trăng tròn
Trả lờiXóaBầu trời xanh ngắt mây trắng bay
Trang giấy trắng tinh dòng mực tím
Phượng hồng lưu bút chút men say
:)