Bài xướng
MÌNH NHÉ!
Về thôi, nỗi nhớ đã mòn trông
Bến mộng hoang vu đến lịm lòng
Bụi lấm u trầm màu phế tích
Rêu phong tịch lặng sắc hư không
Chim trời phỉ nguyện du phương thẳm
Cá chậu an vui dệt tuổi hồng
Mình nhé tùy nghi đời hỷ lạc
Buông cho nhẹ gánh những đèo bòng!
Lý Đức Quỳnh
-----------
Bài hoạ 1
Bài hoạ 3
Lận đận
Ngấn lệ bao ngày đã nhớ trông
Hồng phai vận kiếp mãi đục trong
Đêm dài vất vả tường thương cảm
Ngày ngắn gian truân hiểu xót lòng
Cạn chén men nồng mong gặp được
Thêm nhiều vị đắng thỏa chờ mong
Từng cơn gió thổi tràn nhung nhớ
Có biết chăng đây với nỗi lòng..
Ngoc Lien Nguyen
------------
ĐÁNH MẤT LÒNG TIN
Khóc thầm với bóng mãi chờ trông
Thiếu phụ Nam Xương vắng biệt chồng
Giã vợ thân trai đi giữ nước
Xa con nghĩa vụ phải gìn sông
Thanh bình chẳng nhóm lên đời thắm
Đoàn tụ nào nhen được bếp nồng
Đâu phải sông kia dòng nước xoáy
Ngờ nghi tự diệt đã trong lòng !
Lý Đức Quỳnh
-----------
Bài hoạ 1
TÂM THƯ
Về với làng quê thoả ngóng trông
Cách xa năm tháng ủ ê lòng
Dấu chân lữ thứ dầy sương gió
Hình bóng người đi biệt núi sông
Chiều xuống chim quyên sầu gọi bạn
Đêm về thiếu phụ nhớ thương chồng
Buông tay giũ bỏ đường danh lợi
Anh nhé về đây nhóm lửa nồng.
TYV
---------
Bài hoạ 2
THÔI MÌNH
Lấp loáng canh khuya ánh nguyệt trông
Tình ta lặng nhớ mãi đeo bòng
Luân trầm hạ hết ve sầu nắng
Chuyển bóng đông sang lệ úa hồng
Tình chim ríu rít hòa tình lứa
Dặm cá tung tăng hợp bạn lòng
Thôi mình hỷ xã tình ân oán
Thức tĩnh quay về nhẹ bước không
GM.Nguyễn Đình Diệm
-----------Bài hoạ 2
THÔI MÌNH
Lấp loáng canh khuya ánh nguyệt trông
Tình ta lặng nhớ mãi đeo bòng
Luân trầm hạ hết ve sầu nắng
Chuyển bóng đông sang lệ úa hồng
Tình chim ríu rít hòa tình lứa
Dặm cá tung tăng hợp bạn lòng
Thôi mình hỷ xã tình ân oán
Thức tĩnh quay về nhẹ bước không
GM.Nguyễn Đình Diệm
Bài hoạ 3
Lận đận
Ngấn lệ bao ngày đã nhớ trông
Hồng phai vận kiếp mãi đục trong
Đêm dài vất vả tường thương cảm
Ngày ngắn gian truân hiểu xót lòng
Cạn chén men nồng mong gặp được
Thêm nhiều vị đắng thỏa chờ mong
Từng cơn gió thổi tràn nhung nhớ
Có biết chăng đây với nỗi lòng..
Ngoc Lien Nguyen
------------
ĐÁNH MẤT LÒNG TIN
Khóc thầm với bóng mãi chờ trông
Thiếu phụ Nam Xương vắng biệt chồng
Giã vợ thân trai đi giữ nước
Xa con nghĩa vụ phải gìn sông
Thanh bình chẳng nhóm lên đời thắm
Đoàn tụ nào nhen được bếp nồng
Đâu phải sông kia dòng nước xoáy
Ngờ nghi tự diệt đã trong lòng !
Lý Đức Quỳnh
THÔI MÌNH
Trả lờiXóaLấp loáng canh khuya ánh nguyệt trông
Tình ta lặng nhớ mãi đeo bòng
Luân trầm hạ hết ve sầu nắng
Chuyển bóng đông sang lệ úa hồng
Tình chim ríu rít hòa tình lứa
Dặm cá tung tăng hợp bạn lòng
Thôi mình hỷ xã tình ân oán
Thức tĩnh quay về nhẹ bước không
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cám ơn anh TM đã cùng vui thơ; em xin đưa lên entry nhé.
XóaChúc anh tuần mới an vui.
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/39/860/39860652_kof.gif
Trả lờiXóaThơ hay, mời chị cafe chủ nhật!
http://2.bp.blogspot.com/-XS29aClFuBA/VTW6bLZtOsI/AAAAAAAADmY/UWKsNNoo5RQ/s1600/120111-Steaming-Cup-Of-Coffee-Flowers.gif
XóaCafe thơm lắm, cám ơn em. Mời em cùng thưởng thức.
ĐÁNH MẤT LÒNG TIN
Trả lờiXóaKhóc thầm với bóng mãi chờ trông
Thiếu phụ Nam Xương vắng biệt chồng
Giã vợ thân trai đi giữ nước
Xa con nghĩa vụ phải gìn sông
Thanh bình chẳng nhóm lên đời thắm
Đoàn tụ nào nhen được bếp nồng
Đâu phải sông kia dòng nước xoáy
Ngờ nghi tự diệt đã trong lòng !
Lý Đức Quỳnh
Cảm ơn chị đã họa thơ và đăng giới thiệu cùng bạn hữu!Chúc chị luôn an vui !
Cám ơn Quỳnh đã góp thêm bài thơ hay; chị đưa lên entry để mọi người cùng đọc nhé.
XóaChúc Quỳnh tuần mới vui và hp nhé.
Lận đận
Trả lờiXóaNgấn lệ bao ngày đã nhớ trông
Hồng phai vận kiếp mãi đục trong
Đêm dài vất vả tường thương cảm
Ngày ngắn gian truân hiểu xót lòng
Cạn chén men nồng mong gặp được
Thêm nhiều vị đắng thỏa chờ mong
Từng cơn gió thổi tràn nhung nhớ
Có biết chăng đây với nỗi lòng..
(Họa bên nhà LĐQ}
Sang thăm em TYV đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc em ngày mới vui khỏe và công việc như ý em nhé. Thân mến
https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/05/hongnuoc.gif
Cám ơn chị sang chơi và góp thơ hoạ, em đưa lên entry nhé.
XóaChúc chị tuần mới có nhiều niềm vui.
http://1.bp.blogspot.com/-n-dawljRmJU/U7OxKqtflXI/AAAAAAAAB5g/Mtmv4R9wRoM/s1600/5_iykim2000_002.gif
Mời chị dùng cafe.
Én nhỏ sang thăm chị Én lớn êu q ú được đọc nhiều thơ ha quá luôn !
Trả lờiXóa" Chiều xuống chim quyên sầu gọi bạn
Đêm về thiếu phụ nhớ thương chồng
Buông tay giũ bỏ đường danh lợi
Anh nhé về đây nhóm lửa nồng. "Lời thơ chưa chan tình cảm quá tuyệt vời lun Chị yêu ưi ! :xTúm lại là đọc làm bé thích nhìu thiệt nhiều hihi.Kính chúc Chị gái Én lớn có ngyà mới an vui,nhiều may mắn ạ ! Chụtttttttttt sâu 2 má Chị êu ưi là sâu lun :-*:-* :).
http://img22.dreamies.de/img/971/b/0w0wvo1doof.gif
Là" Én nhỏ sang thăm chị Én lớn yêu qúy được đọc nhiều thơ ha quá luôn ! " :D
XóaCái phần mềm gõ chữ Việt của Én nhỏ cứ bị lổi hoài Chị ưi!!! :(
Én nhỏ lúc nào cũng là cô bé dễ thương dễ mến. Mạng trục trặc chút không có chi đâu nghe bé cưng.
XóaChúc bé luôn vui tươi và xinh đẹp nghe. Chị ôm Én nhỏ một cái nè.http://2.bp.blogspot.com/-zwdJWWj0Nng/TeXB3hWWADI/AAAAAAAAABU/RAoHDya66U8/s1600/6.gif
http://2.bp.blogspot.com/-pkZFLD_w66E/VWh6i2Z_OUI/AAAAAAAADtM/5I4cyDi9WCI/s320/hoggif.gif
Trao cho nhau một đôi lời
Trả lờiXóaKhi trời đất đã tơi bời niềm đau
Người đi hồn trót xanh xao
Cho kẻ ở lại nghẹn ngào thâu canh
Tìm đâu một thuở tóc xanh
Đã theo gió cuốn trên cành tháng năm
Người biền biệt chốn xa xăm
Cho ai còn mãi âm thầm xót xa ?
Ghé thăm Yến Vũ tối nay,đọc bài thơ xướng,họa
có thật nhiều niềm tâm sự của những niềm riêng
hình như khó nói hết bằng lời.
Chúc bạn đêm an lành nhé.Thân mến
http://www.freeallimages.com/wp-content/uploads/2014/10/good-night-images-download-1.jpg
Trăng khuya chếch bóng ánh ngà
XóaNửa soi gối chiếc nửa ra sa trường
Người đi ngàn dặm gió sương
Tháng năm mòn mỏi má hường tàn phai
.
Cám ơn Duy đã đồng cảm. Chúc bạn đêm ngon giấc.
http://4.bp.blogspot.com/-hbRqyG9g2yg/VCGctTFJvzI/AAAAAAAACaE/fJrr8H1pvtY/s1600/Ngu%2BNgon%2B2.jpg
em gái sang thăm chị ngày mới. thưởng thức thơ của chị và các anh chị.....
Trả lờiXóa( chị ah...mưa ghé đọc mấy lần rồi nhưng thơ Đường là mưa chịu.. nên cứ qua rồi về, hiiiiiiiiiiiiii)
chúc chị gái một ngày thật vui nhé chị iu ....
Nghe em nói thấy thương quá, em không ngại đường xa đên chơi với chị thì cứ vào em nhé. Đến với nhau bằng tấm lòng, tình cảm thì em viết văn xuôi cũng được, đâu nhất thiết là theo thể thơ Đường; chị cũng chỉ viết góp vui với làng blog thôi em.
XóaChúc em đêm nay say giấc nồng nhé.
http://4.bp.blogspot.com/-ZOcIBlb732E/VFuLfBsRcwI/AAAAAAAACjg/5yRw3uOA5xY/s1600/10420002_304327206423659_7654782121679488792_n.jpg