12 tháng 10, 2014

LỤC BÁT TRỮ TÌNH


                               





Cảm tác từ bài thơ "MỘNG" của Hạ Phương, Anh Song Ngữ cùng với Giọt Nắng Thu , và Vũ Thu Yến đã comment nối lời thơ lục bát khá dài và được anh SN ghép lại. Mời các bạn thưởng thức.


MỘNG 

Dẫu là nửa bóng trăng rơi,
Ánh vàng lấp lánh vẫn ngời ngợi soi.
Đã đành lỡ chuyến đò đời,
Một ngày cũng thể mộng rồi trăm năm.(Hạ Phương - GNT)

Trăng soi một mảnh xa xăm
Thuyền ai lơ lửng chờ mong bến đò
Hỏi người còn nhớ hẹn hò
Trăng tròn toả sáng niềm mơ vẹn toàn ( VTY)

Đường đời nặng những lo toan
Bến xưa còn đó bên hàng sầu đâu
Dòng sông xanh biếc một màu
Thuyền ơi nhớ bến thì mau chèo về (GNT)

Thuyền xưa vẫn nặng lời thề
Ngược xuôi trăm nẻo nhớ về bến xưa
Sông sâu nước xiết đẩy đưa
Vững tay chèo lái thuyền xưa quay về (VTY)

Thuyền về chớ ghé bến Mê
Chớ qua bến Mộng (kẻo) không về nổi đâu
Bến xưa giờ đọng nỗi sầu
Ngày đong tháng đếm nát nhàu thời gian. (GNT)

Phải chi dừng bước chân hoang
Ngắm nhìn trăng sáng đêm vàng thơ ru
Cho mình còn biết tương tư
Cho ta ở lại mùa thu trữ tình (SN)

Nhớ chăng kỷ niệm đôi mình
Dòng sông bến cũ hữu tình năm xưa
Thuyền đi bến vắng sớm trưa
Câu hò điệu lý như vừa vẳng đưa (VTY)

Gọi thầm ký ức đêm mưa
Biển lòng sóng vỗ đong đưa nửa vời
Vẫn là nửa mảnh trăng lơi
Vẫn con đò cũ, sông đời tìm nhau (SN)

Vùng trời kỷ niệm năm nào
Thuyền ai tách bến nát nhàu tim đau
Trăng gầy héo úa vì đâu?
Con thuyền viễn xứ, nhớ nhau - tìm về (VTY)

Cuộc tình chưa dứt cơn mê
Thì thôi xin nhấp tái tê... muộn màng 
Biển đời lặn ngụp mơ hoang
Đò xuôi về cuối địa đàng mù xa (SN)

Tan rồi những giấc mơ hoa
Mộng xưa đã vỡ tình ta đã nhoà
Nhớ chăng hình bóng ngọc ngà
Chân son gót nhỏ đôi tà áo bay (VTY)

Anh giờ vẫn trắng đôi tay
Nên quen như đã phôi phai thuở nào 
Thì thôi như giấc chiêm bao
Cầm bằng như thể hư hao chút đời (SN)

Ngồi ôn kỷ niệm một thời
Trở về dĩ vãng thêm khơi nỗi buồn
Lặng lòng nén giọt sầu tuôn
Niềm vui thi phú nối nguồn thơ văn (VTY)

Thẫn thờ nghe gió thu sang
Bóng loang vỡ bóng tàn thu mất rồi
Lạnh choàng vai buốt lên ngôi
Tôi ôm tôi với bóng ngồi đăm đăm (SN)

Mắt nhìn về phía xa xăm
Khung trời kỷ niệm tháng năm chưa nhoà
Xa xa kia ánh trăng ngà
Hỏi người còn nhớ quê nhà chiều thu? (VTY)

Ngày đi một sớm sương mù
Bao năm vẫn nhớ lời ru Mẹ hiền
Người giờ về với cõi tiên...
Quê xưa còn đó nỗi niềm xốn xang (SN)

Quê người đất khách xênh xang
Đâu bằng quê mẹ thênh thang nghĩa tình
Tuổi thơ in đậm bóng hình
Cây đa bến nước trúc xinh đầu làng (VTY)

Quê hương xa bóng mây ngàn
Ai người đi nhặt lá vàng trong mưa
Mái nhà gió bạt phên thưa
Lạnh trong nỗi nhớ cũng vừa niềm đau (SN)

Dù cho cách núi sông sâu
Cũng không quên được cơ cầu năm xưa
Dãi dầu mưa nắng sớm trưa
Nhớ về quê mẹ mà thưa thớt buồn (VTY)

Thôi dòng lệ mặn đừng tuôn 
Tự ru, tự nín, tự chôn cất lòng
Dẫu đời xoay chuyển sang đông
Thì đây dâu bể bụi hồng mang theo... (SN)

Đời thôi một kiếp bọt bèo
Ta nghe dâu bể gió reo đỉnh sầu
Hỡi người áo lụa về đâu
Áo xa lăng lắc ngả màu thời gian. (HA)

Ngỡ đi đến chốn địa đàng
Ngờ đâu dâu bể lỡ làng long đong
Xa hoa cuộc sống hằng mong
Nổi trôi một kiếp bềnh bồng lửng lơ... (TYV)

EMT tổng hợp.

39 nhận xét:

  1. Đời thôi một kiếp bọt bèo
    Ta nghe dâu bể gió reo đỉnh sầu
    Hỡi người áo lụa về đâu
    Áo xa lăng lắc ngả màu thời gian.

    Khuya chị ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. A, hôm nay blog của chị bình thường trở lại rồi, HP chỉnh lại danh sách bạn bên em giúp chị nhé. Cám ơn em.
      Chúc em ngày mới vui nhiều.
      http://3.bp.blogspot.com/-_-NiIJEkwkI/U7Ot-XUO8cI/AAAAAAAAB40/ltQTLcW60-o/s1600/movi000_iykim2000.gif

      Xóa
  2. Hùng Phi:
    Ngỡ đi đến chốn địa đàng
    Ngờ đâu dâu bể lỡ làng long đong
    Xa hoa cuộc sống hằng mong
    Nổi trôi một kiếp bềnh bồng lửng lơ
    .
    Ngủ ngon mộng đẹp nhé em trai.

    Trả lờiXóa
  3. Tình buồn lơ lửng mênh mông
    Như con nước chảy xuôi dòng mộng mơ
    Ngỡ tình là những vần thơ
    Nào hay như gió mịt mờ khơi xa ....

    HN sang thăm ,chúc chị tuần mới vui vẻ nhiều may mắn cv làm tốt nha chị iêu........
    http://img1.funscrape.com/en/goodday/7.gif
    Nhà mới chị đẹp quá nhưng bài mới này chưa hiển thị bên blog em chị ạ.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình như một bản hợp ca
      Đồng lòng chung sức chan hoà niềm vui
      Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
      Đắp xây hạnh phúc rạng ngời tương lai
      .
      Chúc em cuối tuần thật vui và hp nhé.http://4.bp.blogspot.com/-4-8jb_ffb0s/TeXCLoviTvI/AAAAAAAAAEQ/NGUARzRp2Ro/s1600/53.gif
      ( Lo sửa nhà nên hôm nay mới reply cho em được)

      Xóa
  4. Uả hình nó ko hiện ra chị ui ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc do mạng yếu, em chờ chút xíu hình mới hiện ra.

      Xóa
  5. Đang vui đàn đứt đường tơ
    Khách buồn, dạ bỗng sững sờ...luyến vương
    Đời là một bể sầu thương
    Buồn vui cũng đến cuối đường...điểm rơi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn vui cõi tạm cuộc đời
      Luyến thương rồi cũng xa rời thế gian
      Nhọc nhằn lê bước lang thang
      Trở về cát bụi xóa tan ưu phiền

      Xóa
  6. Chúc chị Én tuần mới vui
    Muôn nẻo đường đời hạnh phúc bình yên (~_~)

    Em gái đi chăm mẹ ở Huế mấy ngày, giờ mới vào mạng thăm chị gái đc hu hu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay mẹ em khoẻ chưa? Cho chị gửi lời chúc sức khoẻ mẹ của em nhé.
      Chúc em gái cuối tuần vui nhiều nha.

      Xóa
  7. http://animations.funphotobox.com/results/11428612/funphotobox1142861201zyqoms.gif
    Bạn tổng hợp được những mẩu thơ lục bát thật là hay , xin tặng bạn bức ảnh động ghép nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã sang chơi và tặng hình rất đẹp.
      Chúc bạn chiều vui nhé.
      ( Do hình không hiện nên mình mang vào blog để lấy đường link đó bạn)
      http://2.bp.blogspot.com/-iNza-lZeGDM/VDxL3VvNEuI/AAAAAAAACd4/5fQSiqbhjNA/s1600/funphotobox1142861201zyqoms.gif

      Xóa
  8. Giờ em mới vào thăm chị . Em mới phát hiện ra blog chị bị lỗi y như blog em mấy bửa trước .
    Giờ thì blog em tạm ổn rồi ..Giờ khuya quá mai em sẻ nói chuyện với chị về vụ bị lỗi nầy nhé .Chúc chị ngủ ngon .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ thì chị thấy vui khi blog hoạt động bình thường rồi HQ.
      Chúc HQ cuối tuần vui nhiều nhé.

      Xóa
  9. Em sang thăm đc xem những bài xướng họa của các anh chị thật hay....
    Ngày mới thật vui hp ngọt ngào nha chị iêu !
    Dạ tại mạng mơi chị chậm hay trục trặc sao đó chứ các anh chị vô blog em vãn b/t mà ...
    Hihi...hình e tặng chị hôm qua nó hiệu ra rồi kìa....
    http://imagesetpassion.i.m.pic.centerblog.net/i3hdiwvc.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình chậm lên là do code tặng hình đó em. Tối vui nhé HN.

      Xóa
  10. Nhà chị bây giờ đẹp lộng lẫy quá nè ! Hihihi...cám ơn chị đã đăng bài nối lời comment của ba anh em mình ở bên này chị nhé ! Bài thơ sinh động hơn bên fb nhiều chị ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lâu nhà xuống cấp nên chị phải sửa sang lại đó em.
      Bài thơ dài này do công em khơi nguồn đó chứ.
      Chúc em tối ấm áp bên người thân nhé.

      Xóa
  11. Ui Chị gái ưi ! Én nhỏ đọc những vần thơ họa mà mê quá lun nà Chị !Thích nhất lời họa của Chị iu zí lại t/g SN hihi :x
    Én em kính chúc chị Én lớn luôn sk thật nhiều niềm vui cùng bạn bè Thi phú nhen Chị ! Chụt chụt chị của bé thật sâu...
    http://1.bp.blogspot.com/-uIzhlz5NRr0/T2NTGVxdQVI/AAAAAAAASfg/khFYBH2E0uM/s1600/0267.gif
    P/S:Nhà chị iu hum nay rất đẹp và hết bị lổi rùi vui quá ! oh yeah !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Én em hôm nay tung tăng qua chơi và tặng cành hoa tím lung linh là chị vui lắm nè.
      Chúc em gái yêu luôn vui và hp nhé.
      (Nhà chị giờ hết lỗi nên chị mới có thời gian rảnh đi thăm bạn bè.)
      http://img1.123tagged.com/en/wednesday/143.jpg

      Xóa
  12. mưa ghé thăm chị và thưởng thức những vần thơ rất tình của chị và các anh chị . comt hoạ rất hay chị Én ah...
    vui vui nhé chị hiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái sang chơi. Chúc em luôn vui nhé.
      http://img1.sendscraps.com/se/035/012.jpg

      Xóa
  13. chúc chị gái chiều thứ tư vui, đi đâu mà ko trả lời ai cả thía, vui khỏe nha chị (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị lo sửa nhà đó em gái, hôm nay blog mới được bình thường trở lại.
      Chúc em chiều thứ tư vui nhé.

      http://img1.123tagged.com/en/wednesday/154.gif

      Xóa
  14. Lục bát là lục bát ơi
    Muốn sang nối tiếp đồi lời cùng nhau
    Để mong vôi thắm trầu cau
    Để cho giảm bớt nỗi đau cuộc đời...
    Lục bát là lục bát ơi
    Sao cứ "lộc phát" để tôi phiền lòng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lục bát vốn vẫn hằng mong
      Gửi trao tâm sự tơ lòng cùng nhau
      Dẫu đời còn lắm bể dâu
      Sẻ chia an ủi quên sầu thế nhân


      Xóa
  15. Chị EMT ơi vậy là ổn rồi phải không chị chúc chị ngày mới thật vui nhé hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Blog ổn rồi HQ, giờ thì chị không thấy nản như mấy hôm trước nữa.

      Xóa
  16. Ngày mới an lành thật vui nha chị .Rất vui nhà chị đã OK rổi ha chị ....
    https://lh4.googleusercontent.com/-c98gwZq4h9g/UQeL8oIs84I/AAAAAAAACu8/Ra9gxuORlK8/w400-h300-no/110908044934c72e06dfbc.gif
    Mời chị dùng trà và đàn hát với em mừng ngày mới và blog chị an toàn rồi nha chị ...hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chật vật với việc sửa blog mãi đó em, nay blog bt chị vui lắm.
      Cùng nghe nhạc thư giãn cuối tuần với chị nhé em gái.
      http://2.bp.blogspot.com/-rU6P9FXEtLc/VEDusfrKXeI/AAAAAAAACeg/SpQdh17VKUQ/s1600/HN%2Bmusic.jpg

      Xóa
  17. Ghé thăm chủ nhà, chúc ngày mới vui nhiều nhé!

    http://img1.123tagged.com/en/goodday/72.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh PĐ. Chúc anh cuối tuần vui nhiều nhé.

      http://img1.123tagged.com/en/weekend/234.gif

      Xóa
  18. Sang thăm nhà mới của Én nè! Những bài thơ và họa đều hay quá Én ơi! Thân mến chúc Én an lạc trong ngôi nhà mới xinh đẹp này nha!
    http://data.batdongsan.com.vn//Articles/CKE/120830/images/Trang/76.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vườn hoa đẹp quá Tím ơi; cám ơn bạn nhiều.
      Chúc bạn cuối tuần thật vui và hp nhé.
      http://img1.123tagged.com/en/wildflowers/34.gif

      Xóa
  19. Thơ và họa đều hay, những ngày thu, miên man đọc thơ, thấy lòng nhẹ dịu đi nhiều, chị ạ,.
    Mừng nhà mới ngập sắc thu của chị. Chúc chị luôn an lành...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời đã vào cuối thu rồi em nhỉ. SG sáng dậy hơi se lạnh, chị đi bộ tập thể dục thấy sương rơi mờ trời nhớ đến vùng cao có lạnh nhiều không em?
      Nhà mới này chị rất thích vì nó mang mùa có tên chị trong đó.
      Chúc em luôn vui và mãi xinh đẹp nhé.
      http://img1.123tagged.com/en/wildflowers/48.jpg

      Xóa
  20. Ngồi nghe mưa nắng trôi qua
    Quê hương cũ đã mù xa cuối trời
    Hồn sao giông tố tơi bời
    Trăm nghìn tiếc nuối rã rời tim đau.
    ....
    Thăm bạn chiều nay.
    Nghe nói nhà cửa ổn định là vui rồi
    YV nhỉ ?
    Chúc nhau vui nhiều Yến Vũ thân mến nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dòng đời xuôi ngược về đâu
      Phận người ai cũng qua cầu đắng cay
      Buồn vui cho hết kiếp này
      Mai xa phố thị quên ngày tháng xưa
      .
      Nhà Y sửa mãi mới xong cũng nhờ bạn bè giúp sức. Cám ơn Duy nhiều nhé.
      Chúc Bạn luôn vui.

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN