1 tháng 10, 2014

GẬP GHỀNH SÔNG MÊ




Có người đứng giữa đôi bờ
Bao lần tự hỏi.. biết giờ về đâu?
Quay qua ngó lại, bạc đầu..
Ngập ngừng, bịn rịn, chìm sâu giữa đời.



Đôi dòng kẻ ngược, người xuôi
Đôi bờ lận đận, tới lui muộn phiền.
Tay này muốn vịn cửa Thiền
Tay kia dệt mộng.. trần duyên sa đà,

Lên rừng, nhớ tưởng phồn hoa
Ngồi nơi phố mộng trăng ngà đầu non.
Lắm khi gối mỏi chân mòn
Mà hồn chưa mỏi, đời còn mê say

Mắt vừa hướng tới nẻo mây
Vội che khuất bởi bàn tay nhân tình.
Dùng dằng trong chốn tử sinh
Khi ni, lúc nọ… Hỏi mình về mô?

Dưới lòng nôi một nấm mồ
Biết rồi sao vẫn lửng lơ nẻo về?
Cây Si với Cội Bồ Đề
Nghiêng đôi bóng đổ nặng nề cõi đêm.

Chợt Vô thường đến gọi tên
Chỉ còn dư lệ trên miền ăn năn.
Xưa kia nếu chẳng dùng dằng
Biết đâu thanh thản nhọc nhằn Tử, Sinh!

Trầm luân vì nợ Thế tình
Mong manh hồn nhỏ gập ghềnh sông mê…
Thích Tánh Tuệ

EMT sưu tầm

31 nhận xét:

  1. Ôi,
    Chiều nay Hoa tím
    lạc vào nhà ai mà đẹp quá thôi này… hihi

    Trả lờiXóa
  2. Thường thì lên bài, khi đăng bài xong chị gái cho nó hiện ô xanh có chữ chia sẻ rồi chị gái bấm vào đó nhé, nếu ko bài mới ko bao giờ hiện ở nhà bạn chị gái ạ ! Chúc chị gái thành công

    Luôn vui khỏe và bình yên nha chị gái (~_~)

    http://img2.blog.zdn.vn/46728276.jpg

    Trả lờiXóa
  3. Hình như nhà chị làm lại phải ko? Nếu làm như em nói nó ko hiện thì do chị gái chỉnh sửa thế nào nên nhà nó ko hiện bài rồi, khoản chỉnh sửa nhà em ko thạo, nhà em toàn cao tăng sư phụ làm cho chị gái ạ

    Cà phê cho thư thái tinh thần chị gái nhé ! (~_~)

    http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_051_gif_50deee66439a3.gif

    Trả lờiXóa
  4. Hoa Tím :
    Lâu rồi mới gặp lại bạn. Nhà cũ bị hỏng EMT mới sửa lại đó bạn.
    Chúc bạn chiều vui nhé.

    Trả lờiXóa
  5. BẠCH DƯƠNG:
    Chị có bấm Chia sẻ sau khi đăng bài nhưng không biết sao hai bài gần đây nó không hiện bên blog bạn; ngay cả chỗ trả lời com cũng bị trục trặc nên chị mới thay nền blog nhưng cũng chưa được em gái ạ, chán ông nhà mạng quá.

    Trả lờiXóa
  6. sông mê dù có gập ghềnh
    bến mê vẫn đợi bởi anh mãi chờ

    Trả lờiXóa
  7. Tam Ngoduc:
    "sông mê dù có gập ghềnh
    bến mê vẫn đợi bởi anh mãi chờ"
    Cuộc đời như một giấc mơ
    Trăm năm rồi cũng vật vờ hư không
    .
    http://4.bp.blogspot.com/-hbRqyG9g2yg/VCGctTFJvzI/AAAAAAAACaE/fJrr8H1pvtY/s1600/Ngu%2BNgon%2B2.jpg

    Trả lờiXóa
  8. lau roi khong ghe tham chi..Chị van khoe
    chuot lau roi ko choi blog ban viec com ao gao tien .... chuc chi ngu ngon nha

    Trả lờiXóa
  9. Sông mê bể khổ thiên thu
    Đời người một kiếp phù du vô thường
    Lung linh như khói như sương
    Nào hay đâu chốn thiên đường nhân gian ....

    Em sang thăm chúc chị ngày mới thật vui .....
    http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/7/11/22/520974/4a58aa7f_26736847_4a3b02ed_4e06cade_77165e57f3f76cc5b553295a3537f7e4_web.gif
    Bài mới ko hiển thị trong blog bạn thì chị sang nhờ bạn Ngọc Hoài có nick hình 2 con sư tử vô tem bài trong entry của e h/d xem có đc ko nha chị .Em chúc chị thành công .....

    Trả lờiXóa
  10. Nhà ko ổn thì đổi lại cho ổn chị gái nha
    Chúc chị gái chiều thứ năm an lành nha (~_~)

    http://bleuchalou.b.l.pic.centerblog.net/cf309525.gif

    Trả lờiXóa
  11. BẠCH DƯƠNG:
    Không biết tại sao lần này chị sửa hoài chưa được.
    Chúc em chiều thứ năm vui nhiều nhé.http://3.bp.blogspot.com/-NrcBwmPFKHo/TexA4oeUQCI/AAAAAAAAAvw/ZHGwcygvdAo/s1600/YellowFaceTwo075.gif

    Trả lờiXóa
  12. http://gl.amthuc365.vn/uploads/content/2011/01/29/ca-phe-o-xu-ca-phe-89e4.jpg

    Bài thơ thật sâu sắc của Thầy.

    Chị xóa ảnh minh họa hoặc chỉnh nhỏ lại trong bài KHÚC NGUYỆT QUỲNH xem bài mới có hiển thị không hihiih!

    Chèn ảnh minh họa trước em chỉnh cỡ lớn, giờ chỉ trung bình thôi!

    Trả lờiXóa
  13. "sông mê dù có gập ghềnh
    bến mê vẫn đợi bởi anh mãi chờ"
    Cuộc đời như một giấc mơ
    Trăm năm rồi cũng vật vờ hư không
    Gập ghềnh nhưng vẫn nhớ mong
    Mê bến vẫn đợi mê sông em à

    Trả lờiXóa
  14. Rồi bất chợt
    Có hôm nào thức giấc
    Nghe ngậm ngùi
    Chuyện còn, mất đã qua
    Lòng xót xa
    Trước hoa nở,hoa tàn
    Đời thoáng đó
    Gió lùa bên song cửa
    Đóm lửa hắt hiu
    Thoảng một chiều hôm
    Và tất cả
    Chỉ còn là mộng ảo
    Giọt mưa xanh xao
    Rơi xuống trần gian
    Trong hồi tưởng
    Cuối mấy mùa sương khói.
    ...
    Ghé thăm Yến Vũ chiều nay.
    Chúc mừng bạn có ngôi nhà mới thật là đẹp.

    http://i168.photobucket.com/albums/u181/Atemis1985/autumnScreen.jpg

    Trả lờiXóa
  15. thanh:
    Lâu lắm mới gặp lại em, cám ơn em chị khoẻ. Em khoẻ không?
    Chúc em đêm nay ngủ ngon nhé.

    Trả lờiXóa
  16. Lạc chân vào nhà bạn được đọc bài thơ ST thật là trữ tình .

    Trả lờiXóa
  17. Trời xanh,én trắng thu bay,
    Nhà em rực rỡ ngất ngây thơ tình.
    Mình ngồi tâm sự với mình,
    Tưởng như chim én dập dình bay qua.
    +Thu Yen Vu

    Trả lờiXóa
  18. . Chưa thu đã vọng âm ba
    Thu về đã hỏi tình ta nẻo nào
    .Tình mà cũng sắc không sao
    Miền hư vô với mạn rào là chi ???

    Trả lờiXóa
  19. HẰNG NGA :.
    "Sông mê bể khổ thiên thu
    Đời người một kiếp phù du vô thường
    Lung linh như khói như sương
    Nào hay đâu chốn thiên đường nhân gian"
    Ham chi bể khổ ngập tràn
    Niềm vui chưa trọn vội vàng chia xa
    Mai này về cõi Ta Bà
    Sân si gửi lại, hồn xa cõi trần
    .
    Cám ơn em, để chị sang hỏi bạn em sau.
    Chúc em đêm nay ngủ ngon mộng đẹp nhé.
    http://1.bp.blogspot.com/-5XKPNizUf5E/VC6-wcufUuI/AAAAAAAACcM/3SkW0wclj2U/s1600/0011.jpg

    Trả lờiXóa
  20. Âm đương hai bến hai bờ .
    Khi đến chẳng biết khi dờ ( về ) chẳng hay .
    Nợ trần nên mới đầu thai .
    Sinh ra là phải nhận ngay cực hình .

    Tâm linh vừa mở hé nhìn .
    Tu qua ba tiếng nhận nhìn thế nhân .
    Trần gian vạn nẻo Trường - Đình .
    Sinh ra là để tiếp nghinh muộn phiền .

    Bao giờ hết nợ Thiên duyên .
    Hồn hoang được lảnh cửa thiền đợi mọng .
    ------------------------

    Em ghé thăm chị .
    Bài ST hay quá chị ơi ..

    Trả lờiXóa
  21. Ôi thơ của thầy Thích Tánh Tuệ thật là thâm sâu quá chị Én lớn nhỉ !
    Chị Én lớn ưi ! Dạo rồi Én nhỏ bị bệnh nằm viện hong có tung tăng nên hong có thăm chị được !Chị vẫn khỏe hả Chị !?Én nhỏ kính chúc chị Én lớn đêm ngũ say ,sáng dậy có nụ cười thật là tươi để đón ngày mới nhiều thương yêu và thật may mắn nhé Chị !Chụt chụt chị Én lớn của bé thật sâu... http://4.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmb0X8B7dI/AAAAAAAAAEo/kIL3qY4z64c/s1600/102.gifhttp://4.bp.blogspot.com/-D6ir6KDrgAg/TexAYudBo1I/AAAAAAAAAsI/xBU2SlFwvt0/s1600/YellowFaceTwo017.gif

    Trả lờiXóa
  22. Hùng Phi:
    Chị đã xoá ảnh cũ nhưng vẫn khg có kết quả như ý., nản quá đi thôi.
    Chúc em cuối tuần vui nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
  23. Hoanglam To:
    Rất vui có bạn ghé thăm. Mời bạn sang chơi thường xuyên nhé.
    Chúc bạn cuối tuần tràn đầy niềm vui.

    Trả lờiXóa
  24. Võ Lạc Đạo:
    "Trời xanh,én trắng thu bay,
    Nhà em rực rỡ ngất ngây thơ tình.
    Mình ngồi tâm sự với mình,
    Tưởng như chim én dập dình bay qua."
    .
    Mời anh ngồi nhấp chung trà
    Cùng vui thi phú đậm đà tình thân
    Bên bàn phím xa hoá gần
    Thơ văn trao đổi ân cần sẻ chia
    .
    http://2.bp.blogspot.com/-DmB_geSFyEY/U60e-MOQubI/AAAAAAAABzQ/L1e_saPbLN8/s1600/39709419_chaynik1.gif

    Trả lờiXóa
  25. Duy Phan Văn:
    "Rồi bất chợt
    Có hôm nào thức giấc
    Nghe ngậm ngùi
    Chuyện còn, mất đã qua
    Lòng xót xa
    Trước hoa nở,hoa tàn
    Đời thoáng đó
    Gió lùa bên song cửa
    Đóm lửa hắt hiu
    Thoảng một chiều hôm
    Và tất cả
    Chỉ còn là mộng ảo
    Giọt mưa xanh xao
    Rơi xuống trần gian
    Trong hồi tưởng
    Cuối mấy mùa sương khói"
    .
    Hồng trần lắm nẻo chông gai
    Say men tình ái miệt mài lợi danh
    Công thành danh toại đạt nhanh
    Yêu cuồng sống vội lanh quanh ngõ đời
    Hơn thua chi lắm người ơi!
    .
    Cám ơn Duy sang chơi và lưu lại thơ hay.
    Chúc Duy cuối tuần vui nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
  26. Tam Ngoduc:
    "sông mê dù có gập ghềnh
    bến mê vẫn đợi bởi anh mãi chờ"
    Cuộc đời như một giấc mơ
    Trăm năm rồi cũng vật vờ hư không
    "Gập ghềnh nhưng vẫn nhớ mong
    Mê bến vẫn đợi mê sông em à "
    .
    Tình anh sao quá thiết tha
    Quay đi không nỡ, châu sa mất rồi
    Đời là bể khổ anh ơi
    Quên đi phiền não cho vơi nhẹ lòng
    .
    Thơ anh hay quá ạ.
    Chúc anh cuối tuần vui nhiều.

    Trả lờiXóa
  27. TRẦN MINH LÊ:
    ". Chưa thu đã vọng âm ba
    Thu về đã hỏi tình ta nẻo nào
    .Tình mà cũng sắc không sao
    Miền hư vô với mạn rào là chi ???"
    .
    Cuộc đời lắm nỗi thị phi
    Ganh đua ghen ghét tiếc chi hồng trần
    Tình nào hơn tự thương thân
    Tu nhân tích đức đường trần nhẹ tênh

    Trả lờiXóa
  28. Hương Quê:
    "Âm dương hai bến hai bờ .
    Khi đến chẳng biết khi dờ ( về ) chẳng hay .
    Nợ trần nên mới đầu thai .
    Sinh ra là phải nhận ngay cực hình .

    Tâm linh vừa mở hé nhìn .
    Tu oa ba tiếng nhận nhìn thế nhân .
    Trần gian vạn nẻo Trường - Đình .
    Sinh ra là để tiếp nghinh muộn phiền .

    Bao giờ hết nợ Thiên duyên .
    Hồn hoang được lãnh cửa thiền đợi mong"(HQ)
    .
    Tu nhân tích đức phúc phần
    Mai này trả nợ hồng trần nhẹ tênh
    Vĩnh Hằng nơi ấy hoan nghênh
    An vui thanh thản, lênh đênh giã từ
    .
    Cám ơn em sang chơi và để lại dòng thơ tâm sự rất hay.
    Chúc em ngày nghỉ tràn đầy niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
  29. Jessica Yến Phạm:
    Thương quá em Én nhỏ bị đau nằm bv mà chị không hay.
    Hôm nay em gái đã khỏe nhiều chưa mà đi tung tăng vậy em, thương em nhiều nè. http://4.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmb0X8B7dI/AAAAAAAAAEo/kIL3qY4z64c/s1600/102.gif
    Cuối tuần tràn đầy yêu thương và hp nhé em yêu. http://3.bp.blogspot.com/-NrcBwmPFKHo/TexA4oeUQCI/AAAAAAAAAvw/ZHGwcygvdAo/s1600/YellowFaceTwo075.gif

    Trả lờiXóa
  30. http://oi42.tinypic.com/317e98h.jpg
    Bài thơ thật trữ tình ghê , chúc bạn luôn vui và ST được nhiều bài hay nhé !

    Trả lờiXóa
  31. Lai Hồ Luận:
    Rất vui có bạn đến chơi và lưu bút cùng tặng tranh đẹp.
    Mong được đón bạn thường xuyên.
    Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc.
    http://xspace.talaweb.com/tronniemvui/home/share/anhdongtronniemvui/Tronniemvui.net-hinh-dong-.042.gif

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN