21 tháng 12, 2018

NHỚ VỢ (2)


NHỚ VỢ (2)

Trăng đến bên thềm len lỏi song
Tàn canh trống điểm tiếng vang, thùng
Tưởng rằng duyên bén vui khôn xiết
Mà phải phận tan khổ tột cùng
Ảnh bạc màu phai, tình chẳng bạc
Rượu nồng nhạt vị, nghĩa nguyên nồng
Mân mê mơn trớn làn khăn mỏng
Lại ngỡ vai mềm sưởi ấm đông!

Thu-Yến Vũ
*************

Bài xướng

NHỚ VỢ (2).

Trăng đâu lạc bước ngó qua song,
Thấy chỉ mình ta, có thẹn thùng?
Đâu phải lò hương xưa nhợt nhạt,
Mà sao hơi gió lạnh vô cùng!
Gối phai mùi tóc, không phai nhớ,
Áo thiếu hơi em, chẳng thiếu nồng!
Úp mặt, ngỡ ngàng măn vú gối,
Bên ngoài trời đã dợm sang đông.

Kha Tiệm Ly

1 nhận xét:

  1. Lạnh lẽo trăng khuya gác bên song
    Chiếc bóng riêng ta luống lạnh lùng
    Ngỡ tưởng trăm năm tình tri kỉ
    Ai ngờ duyên nợ cũng hằng không...

    Em sang thăm chia sẻ với chị .
    Chúc chị đón một năm mới AN LÀNH -THÀNH CÔNG & THẮNG LỢI nhé chị!

    https://3.bp.blogspot.com/-NW31MXxaJ18/XB9zPZNRXxI/AAAAAAAACjk/PWyXWFMqzWIzpZ68IBCtVRdTVqI64p0KACLcBGAs/s400/newyear2019_25-1b690a5033d2cc2586acddafce31befa.png

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN