14 tháng 12, 2017

TỰ VẤN - NGẬM NGÙI






TỰ VẤN

Đi thuyền ngắm thác* ở trên cao
Nước đổ thành ba bậc tự trào
Dòng chảy ngăn đôi bờ địa phận
Tiền nhân sống lại trả lời sao??
(*) thác Bản Giốc cái- Hà Giang.

Vũ Thu Yến
*******

NGẬM NGÙI


"Dùng chung" thác chính đẹp xinh
Ngậm ngùi nên đứng lặng thinh, không chào
Bên "nó"(*)huyên náo ồn ào
Bên mình tiếc nuối đi vào rồi ra.
(*) rợ Hán

Vũ Thu Yến

Ps: Thuyền bên rợ Hán chở du khách mặc áo phao màu cam.

6 nhận xét:

  1. Thăm TYV đọc thơ và đồng tình với bạn ta gọi bọn TQ là "rợ hán" mới đúng bạn nhỉ .Ngày mới an vui.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh sang chơi và đồng cảm.
      Chúc anh cùng gia đình một mùa Giáng sinh an lành và năm mới tràn đầy hạnh phúc.

      Xóa
  2. Ngày xưa Bản Giốc của ta
    Bây giờ Bản Giốc Trung Hoa lấy rồi
    Cuối nguồn một chút nước hôi
    Nhục nhã như thế bạn tôi hỏi gì!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỏi chi nào dám hỏi chi
      Ngậm ngùi thinh lặng ngẫm suy sự đời
      Lên voi xuống chó bạn ơi
      Ông cha gầy dựng, "bầy tôi": lũ hèn!

      Xóa
  3. Trung quốc bành trướng thấy ghê
    Sang ta lấn chiếm mang về của riêng
    Thác ngàn cảnh đẹp như tiên
    Bao giờ sông núi hồn thiêng lấy về...

    Em sang thăm chia sẻ với chị .
    Chúc chị ngày mới an lành cùng đón một mùa NOEL ấm áp hp bên gđ nhé chị iêu !

    http://please.jw.lt/down/hinh-anh/xmas/2012/gia0nginh.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lịch sử ghi đậm lời thề
      Cháu con gìn giữ chớ mê bạc tiền
      Giang sơn một dải kề liền
      Diệt quân giặc dữ mọi miền đồng tâm.
      .
      Chúc em gái cùng gia đình đón Giáng Sinh vui vẻ và năm mới tràn đầy hạnh phúc nhé.

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN