Núi rừng gấm vóc một giang sơn
Thấm máu ông cha chẳng cúi lòn
Diệt giặc ngoại xâm gầy dựng nước
Cháu con gìn giữ quyết không sờn.
Vũ Thu Yến
*********
Bài họa
ĐÂU SỜN
Ngàn năm giữ nước mãi keo sơn
Vửng chí đồng tâm quyết chẳng lòn
Tàu khựa mom men mơ cướp đất
Dân Nam diệt đuổi dạ đâu sờn
HTM
Sang thăm bạn hiền và cảm giác Thơ của bạn đã kéo bạn gần gũi với Lý Thường Kiệt.
Trả lờiXóaLuôn mong bạn bình an, vui, khỏe!
Cám ơn bạn đã sang chơi và cũng xin lỗi bạn vể sự bất tiện khi ghi lời nhận xét.
XóaChẳng hiểu sao blog của mình thỉnh thoảng gặp kẻ lạ mượn chỗ để dẫn khách sang trang của họ với ý đồ xấu nên bất đắc dĩ mình phải cài đặt chế độ kiểm duyệt.
Mạng ảo quả là phức tạp bạn nhỉ. Một lần nữa mong bạn cũng như các ACE thông cảm cho TYV nhé.
Chúc bạn luôn vui khỏe.
Sang thăm bạn hiền và cảm giác Thơ của bạn đã kéo bạn gần gũi với Lý Thường Kiệt.
Trả lờiXóaLuôn mong bạn bình an, vui, khỏe!
ĐÂU SỜN
Trả lờiXóaNgàn năm giữ nước mãi keo sơn
Vửng chí đồng tâm quyết chẳng lòn
Tàu khựa mom men mơ cướp đất
Dân Nam diệt đuổi dạ đâu sờn
HTM
Cám ơn anh THIEN MINH cùng đồng cảm.
XóaEm xin phép đưa bài họa lên trên.
Chúc anh luôn vui khỏe ạ.
Một giải giang sơn mãi vẫn còn
Trả lờiXóaNhất chí ta cùng vẹn lòng son
Dù cho quân giặc lăm le chiếm
Tranh đấu dân ta dạ chẳng sờn
Em sang thăm chia sẻ với chị .
Chúc chị buổi chiều an lành nhiều thương yêu & hp nhé chị iêu!
Cám ơn em gái Hằng Nga
XóaSang chơi cùng với lời thơ tuyệt vời.
Chúc em mãi mãi xinh tươi
Mùa đông ấm áp bên người mình thương.