2 tháng 1, 2017

MONG ƯỚC



MONG ƯỚC
.
Năm mới đến rồi nghĩ ngợi đây
Tháng dài ngày rộng ước mơ đầy
Ruộng đồng hạt trĩu vàng ươm rộ
Vườn mận quả oằn mọng đỏ hây
Mưa thuận gió hòa thêm sức sống
Trời quang mây tạnh lắm điều say
Nhà nông cầu khấn điều đơn giản
Mong mỏi vụ mùa chẳng bị bay.

Thu-Yến Vũ
02/01/2017
********
Bài xướng

RỖNG

Sáng ni buồn quá viết chi đây?
Đầu óc trống trơn cứ ngỡ đầy.
Nhìn nụ tầm xuân xanh biếc biếc,
Ngó cành hoa giấy đỏ hây hây.
Lòng trơ như đá làm sao đắm,
Đầu nặng tợ chì cũng muốn say.
Ráng viết đôi câu vui với bạn.
Xong rồi ngòi ngắm bụi bay bay.

Hoành Trần
2.1.17

http://vannghetroinam.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=14929

9 nhận xét:

  1. Thăm chị,đọc thơ Mong Ước thật bình dị mà cũng rất thiết thực trong cuộc ngày nay,khi nông dân còn vật lộn với cái ăn cái mặc trong hoàn cảnh thiên tai nhân tai khắc nghiệt.
    Chúc chị nhiều vui và sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Quỳnh đồng cảm.
      Chúc em ngày mới vui nhiều.

      Xóa
  2. THĂM TYV ĐỌC THƠ
    THÂN CHÚC TYV LUÔN AN LÀNH.MẾN

    Trả lờiXóa
  3. Năm mới an lành

    in ấn tờ rơi giá rẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn.
      Chúc bạn năm mới vạn sự như ý.

      Xóa
  4. Chúc em Tết đến được nhiều tài lộc, an khang và hạnh phúc em nhé. Thân mến

    https://hinhanhdephd.com/wp-content/uploads/2016/01/hinh-anh-dong-chuc-mung-nam-moi-gif-2.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị.
      Chúc chị năm mới vạn sự cát tường.

      Xóa
  5. Thơ hay ạ
    http://i215.photobucket.com/albums/cc12/ngoclan_3948/qAmO-1tI-3.gif

    Chúc chị năm mới an khang hạnh phúc !

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN