21 tháng 12, 2016

NHỚ VỢ




Bài xướng

NHỚ VỢ.
(Đã khuất bóng)

Mấy chục năm rồi mới ngỡ đây,
Đèn khuya dầu cạn lại châm đầy.
Áo mang kỷ niệm hơi còn ấm,
Ảnh phủ thời gian má vẫn hây!
Nửa kiếp vắng mình, bao nỗi nhớ,
Suốt đêm cùng rượu, mấy cơn say?
Bỗng thèm môi mọng em mồi thuốc,
Lặng lẽ trên bàn hương khói bay!
                                       Kha Tiệm Ly
**************

Các bài họa

1-NHỚ VỢ

Thời gian dằng dặc ngỡ vừa đây.
Nỗi nhớ người xưa vẫn mãi đầy
Hương bưởi nghe như làn tóc mướt
Hồng đào nhìn tưởng má em hây
Tơ duyên đứt đoạn lòng đau quặn
Bể ái cạn nguồn trí hóa say
Giấc ngủ chập chờn cơn mộng mị
Giật mình tỉnh giấc, khói hương bay!
                                      Thu-Yến Vũ
*****************
2-Nhớ vợ
.
Thấm thoát mười năm, tưởng mới đây
Yêu đương chưa cạn nghĩa hương đầy
Tóc xanh dịu vợi , làn môi thắm
Dáng ngọc êm đềm,khóe mắt hây
Một thuở bên nhau tình thắm đượm
Bây giờ cách biệt nỗi niềm say
Anh nào có phụ mà người nỡ
Để kẻ ra vào một bóng bay
                        Duy Nguyên
************
3- Nhớ Chồng
.
Một năm khăn trắng quấn đầu đây
Dù nhớ hay quên lệ vẫn đầy
Nhiều lúc trong tim còn sướt mướt
Đôi khi ngoài mặt chẳng hây hây
Cho rằng kẻ ở tan lời ước
Vẫn biết người đi vỡ mộng say
Có phải âm dương ngàn cách biệt
Mà sao chờ đợi dáng ai bay
                                     Phương Thảo
****************
4-CUỒNG MÊ
.
Hình bóng em vừa hiện ở đây
Khói trầm nghi ngút phủ che đầy
Dường như hương tóc mùi thơm ngát
Vẫn đó nét ngài môi đỏ hây
Ân nghĩa bừng lên lòng ấm áp
Tâm tình khơi dậy mộng mê say
Vội vàng níu lại ôm ghì mãi
Kẻo sợ hồn theo ngọn gió bay
                                    Kim Liên Thái
****************
5-HOÀI NIỆM
.
Hai mươi năm năm lẻ mãi còn đây.
Hình bóng trong gương vẫn sáng đầy.
Nhớ tiếng thì thào trong bệnh xá.
Và làn hơi cuối lúc chia xa.
Ái ân còn đọng, duyên còn thắm.
Ấp ủ hương nồng đủ men say.
Bất chợt lâu rồi hồi kỷ niệm.
Ngước nhìn hương khói thoảng bay bay
                                              Thanhtong Ha

http://vannghetroinam.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=14907

12 nhận xét:

  1. http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/NOEL/7d33778c256684c7122a9b1bb847d376_zpsjgubgkdc.gif

    Noel vui ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Ghé thăm chủ nhà, thân chúc bạn cùng thân quyến mùa Giáng sinh vui vẻ và năm mới 2017 ngập tràn hạnh phúc !

    http://4.bp.blogspot.com/-7WvOxsZgF34/Vn8o6P0SmCI/AAAAAAAAAHA/zad30_T9rCg/s400/2zxDa-2KEh1-1.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh PĐ.
      Chúc anh cùng gia đình một mùa GS an lành và năm mới 2017 vạn sự cát tường nhé.

      Xóa
  3. Thăm Yến . Chúc Yến đêm Giáng sinh vui vẻ bên gia đình nhé !

    Trả lờiXóa
  4. CHUC1 GIÁNG SINH NHIỀU HẠNH PHUC1
    MÊN
    http://file.vforum.vn/hinh/2014/11/thiep-giang-sinh-4.jpg

    Trả lờiXóa
  5. Thăm LH đọc thơ xướng họa thật hay
    Chúc an lành.Mến

    Trả lờiXóa
  6. Chúc em năm mới dồi dào sức khỏe, bình an và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến

    https://hinhanhdephd.com/wp-content/uploads/2016/01/hinh-anh-dong-chuc-mung-nam-moi-2017-gif-5.gif

    Trả lờiXóa
  7. Em sang thăm chị và đọc thơ ạ hiiiiiiiii
    Èo @ 2 ngày nữa là mình thêm một tuổi nữa rồi chị nhỉ! Chúc chị 2017 SK và luôn vui và gặp nhieuf may mắn trong cs nhé chị iu!

    Trả lờiXóa
  8. http://i215.photobucket.com/albums/cc12/ngoclan_3948/qAmO-1tI-3.gif

    Năm mới ngập tràn niềm vui nha Én...

    Trả lờiXóa
  9. Chúc anh năm mới Vạn sự như ý.

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN