7 tháng 11, 2016

THÂN CÒ





THÂN CÒ
.

Nhìn mặt vô hồn lại ngác ngơ
Dãi dầu sương giá khổ thân chưa
Phận nghèo vất vả cùng giông gió
Số khổ long đong bởi nắng mưa
Công việc rối tinh như mắc cửi
Thời gian bận rộn tựa thoi đưa
Miếng cơm manh áo chưa no dạ
Thế sự đành cam phải hững hờ.

Thu-Yến Vũ
************

Phận Hờ
.

Sự thật rõ ràng chớ ngẩn ngơ
Cớ gì lại hỏi đúng hay chưa
Hôm qua tốc mái do trời bão
Đến lúc trôi nhà tại nước mưa
Đâu phải nhân tai mang lũ đến
Mà than quan phạt bỏ đò đưa
Dầu sao cũng lỡ là dân Việt
Khốn nạn thương thay cái phận hờ

Duy Nguyên
****************

NGẨN NGƠ
.

Dân chúng bi chừ cứ ngẩn ngơ,
Lũ trôi nhà cửa vẫn kêu chưa,
Đói trơ đôi mắt là do nắng,
Khổ ốm lòi xương cũng tại mưa.
Lại sợ các quan thăm lại hứa.
Cứ lo đoàn thể ghé rồi đưa.
Quà tiền trên bảo chia ra đủ,
Nẫu ruột bầm gan cố hững hờ.

Hoành Trần
7/11/16
**********

THÂN NGHÈO
.

Thân nghèo chịu cảnh sống ngu ngơ
Kẻ mạnh đè đầu, khốn khổ chưa?
Lặng lẽ gồng lưng mà cõng nắng
Im lìm vuốt mặt để dầm mưa
Nhiêu khê thuế phí còn đeo đuổi
Nhũng nhiễu quyền tiền cứ đẩy đưa
Giữ nước gìn nhà luôn có mặt
Giàu sang phú quý lại ơ hờ!

Lý Đức Quỳnh

8 nhận xét:

  1. Hay quá em đc tem VÀNG nhà chị rồi .

    http://i842.photobucket.com/albums/zz343/tieuthu_nt/125B04484D85AECF0BA3A0_zpswhasrrru.gif
    Chúc chị tuần mới vui khỏe nhiều may mắn nhé chị iêu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TEM VÀNG chị tặng Hằng Nga
      Cô em gái nhỏ điệu đà dễ thương

      http://img1.123tagged.com/en/flower/187.gif
      Ly cà hấp dẫn quá. Cám ơn em gái.
      Chúc em tuần mới có nhiều niềm vui, cv tốt nhé.

      Xóa
  2. Thăm chị và có bài họa chia sẻ cùng chị.
    Chúc chị sức khỏe !

    THÂN NGHÈO
    Thân nghèo chịu cảnh sống ngu ngơ
    Kẻ mạnh đè đầu,khốn khổ chưa?
    Lặng lẽ gồng lưng mà cõng nắng
    Im lìm vuốt mặt để dầm mưa
    Nhiêu khê thuế phí còn đeo đuổi
    Nhũng nhiễu quyền tiền cứ đẩy đưa
    Giữ nước gìn nhà luôn có mặt
    Giàu sang phú quý lại ơ hờ !
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Quỳnh đồng cảm. Chị đưa bài họa lên entry nhé.
      Chúc em chiều vui.

      Xóa
  3. Sang thăm chị, đọc thơ, thấy phục lăn! Thơ thất ngôn bát cú Đường luật khó viết, nên em chỉ xin góp một tiếng vỗ tay thôi!
    Chúc chị đêm đông ngon giấc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mừng em trở lại blog sau nhiều ngày vắng bóng.
      Dạo này mạng chập chờn nên tình trạng chung nhà ai cũng vắng khách em nhỉ. Nhiều khi chị vào chính blog mình cũng không trả lời được.
      Chúc em đêm an lành.

      Xóa
  4. Tuệ em ghé chị iu đọc thơ hay ,chúc chị iu vui vẻ tươi trẻ mãi nhé.
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/06/hoa-lan5.gif

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn em gái sang chơi và tặng cành hoa rất đẹp.
    Chúc em đêm an lành.

    http://img1.sendscraps.com/se/015/023.gif

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN