NỮ SINH THỜI NAY (họa thơ TÚ XƯƠNG)
.
Nữ sinh thời đại quả hư rồi
Bạo lực học đường tệ quá thôi
Vây kín dang tay bao kẻ đứng
Bu quanh hạ cẳng một em ngồi
Mái trường răn dạy nhiều điều tốt
Xã hội phơi bày lắm thịt xôi
Cuộc sống xô bồ nhân nghĩa thiếu?
Thương thay rường cột nước nhà tôi!
Thu-Yến Vũ
*************
Bài xướng
CÁI HỌC NHÀ NHO
Tác giả: Trần Tế Xương
.
Cái học ngày nay đã hỏng rồi
Mười người đi học chín người thôi
Cô hàng bán sách lim dim ngủ
Thầy khóa tư lương nhấp nhỏm ngồi
Sĩ khí rụt rè gà phải cáo
Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi
Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ?
Trình có quan tiên thứ chỉ tôi
**********
Bài họa
2-VIỆT NAM TÔI
.
Đất nước Việt nam nó loạn rồi
Học trò cứ ngỡ du côn thôi
Ra đường lễ nghĩa dơ chân đạp
Ở lớp văn chương bỏ đít ngồi
Nữ tử đánh ghen như đĩ điếm
Nam sinh đấm đá tựa thiên lôi (*)
Kỷ cương phép nước đâu nòi giống
Ngó lại thấy buồn tổ quốc tôi
Đào Duy Nguyên
* Xin được dùng từ LÔI thay cho XÔI
**********
3-SUY ĐỒI
.
Đạo đức nhà Nam lụi bại rồi
Học trò đánh lộn chữi thề thôi
Vung tay kết đảng trăm thằng ngã
Cất cẳng vào phe lắm đứa ngồi
Lớp học thầy cô mê rượu thịt
Đầu đường bọn trẻ thích cơm xôi
Trăm năm gây giống măng hư chột
Phá hoại tanh banh dân tộc tôi
PeterLý
*************
4- SUY ĐỒI
Giáo dục lên gân cách cải rồi
Xem chừng thoái hóa vẫn chưa thôi
Hàng quan sĩ giấy hồn ma đứng
Chợ thịt Trương Ba áo bụt ngồi
Bán cả lương tri vì bữa rượu
Vứt luôn phẩm giá bởi hòn xôi
Lợi danh trời hỡi,sao mà biết
Đạo lý chúng bừa dưới ngợm tôi!
Lý Đức Quỳnh
-------------
http://vannghetroinam.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=14658
Trưa thăm và họa cùng chị.
Trả lờiXóaChúc chị sức khỏe !
SUY ĐỒI
Giáo dục lên gân cách cải rồi
Xem chừng thoái hóa vẫn chưa thôi
Hàng quan sĩ giấy hồn ma đứng
Chợ thịt Trương Ba áo phật ngồi
Bán cả lương tri vì bữa rượu
Vứt luôn phẩm giá bởi hòn xôi
Lợi danh trời hỡi,sao mà biết
Đạo lý chúng bừa dưới ngợm tôi !
Lý Đức Quỳnh
Nhờ chị sửa giúp chữ phật ở câu 4 thành chữ bụt.
XóaCảm ơn chị !
Cám ơn Quỳnh đồng cảm; chị đưa bài lên trang nhé.
XóaChúc em cuối tuần vui nhiều.
Ghé thăm Yến . Chúc đêm an lành Yến nhé !
Trả lờiXóaCám ơn anh. Chúc anh tuàn mới vui nhiều nhé.
XóaEm sang thăm xem những bài thơ xướng họa mà thấy buồn ngao ngán cho tình trạng vô lễ nghĩa văn hóa cùng hành động bạo lực của các học sinh thời nay nói chung cả nam lẫn nữ hiện nay thật ko hay tí nào chị ạ .
Trả lờiXóaChúc chị buổi chiều vui khỏe hp đong đầy nhé chị yêu !
http://4.bp.blogspot.com/-Lnu-Vkff27s/VUjScr8QIuI/AAAAAAAD2dk/jxG-eWrYVWM/s1600/15%2B-%2B1%2B(5).gif
Học sinh thời nay nhiễm thói hư tật xấu thì nhanh, học lễ nghĩa thì chậm nên mới có tình trạng trên em à.
XóaChúc em tuần mới vui, cv tốt nhé.
Sang thăm em đọc thơ xướng họa hay quá. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://lh3.googleusercontent.com/-71k6D9UJ0fk/V9CoLCBagwI/AAAAAAAB258/-9AnJufFQ2cT7YZq5c0EnjDu_6r0CSnKwCJoC/w426-h298/131126075127.gif
Cám ơn chị; chúc chị tuần mới vui nhiều nhé.
Xóa