14 tháng 8, 2016

MƯA NGÂU


Bài họa

1-MƯA NGÂU
.
Trời đổ mưa buồn nhớ chuyện Ngâu
Vì đâu nên nỗi phải u sầu?
Ngưu Lang tức tưởi rưng rưng lệ
Chức Nữ nghẹn ngào lả chả châu
Tháng tháng chưa nguôi cơn uất hận
Ngày ngày không xóa nổi buồn đau
Sắt son mãi giữ lòng chung thủy
Ô Thước bắc cầu trọn nghĩa sâu.

Thu-Yến Vũ.
**********

2-NỖI BUỒN NGÂU


Thu về rả rích giọt mưa ngâu,
Rơi xuống trần gian vạn nỗi sầu.
Vương vấn cõi tình thành suối lệ
Chan hòa chốn ái tạo dòng châu.
Mây đan kết bởi bao niềm nhớ,
Nước tụ đúc nên lắm nỗi đau.
Từ thuở xưa xa còn vọng mãi,
Chiếc cầu ô thước giữa ngàn sâu.

HOÀNH TRẦN.
6/8/16
*****
GIỌT LỆ NGÂU

Lâm thâm giọt đợi giọt chờ ngâu
Cách biệt tròn năm tí tách sầu
Tạc dạ Chàng Ngưu hoài nỗi nhớ
Ghi tình Ả Chức mãi niềm đau
Nên mơ ái nghĩa duyên tươi phượng
Đẹp mộng ân tình phận thắm dâu
Lặng ngắm mây về lòng diệu vợi
Nghe mưa rả rich ứa dòng châu

GM.Nguyễn Đình Diệm
********Bài xướng:

NGÂU NHIỀU

Thuở xưa Ngưu – Chức khóc thành Ngâu
Thời mới vì sao vẫn lắm sầu?
Trái đất vo tròn trong bốn biển
Loài người tỏa rộng khắp năm châu.
Người đi nhung nhớ lòng man mác
Kẻ ở mong chờ dạ đớn đau.
Nước mắt cứ rơi vì cách biệt
Ngâu tràn ngày vắng lẫn đêm sâu

Phạm Văn Dương.

http://datdung.com/xuong-hoa-thu-yen-vu/

10 nhận xét:

  1. Thăm TYV và góp vui nhé.Mến
    GIỌT LỆ NGÂU
    Lâm thâm giọt đợi giọt chờ ngâu
    Cách biệt tròn năm tí tách sầu
    Tạc dạ Chàng Ngưu hoài nỗi nhớ
    Ghi tình Ả Chức mãi niềm đau
    Ái nghĩa nên mơ duyên thắm phượng
    Ân tình ấy ước phận tươi dâu
    Lặng ngắm mây về lòng diệu vợi
    Nghe mưa rả rich ứa dòng châu
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NHỜ TYV SỬA GIÚP HAI CÂU 5 VÀ 6 THÀNH
      -NÊN MƠ ÁI NGHĨA DUYÊN TƯƠI PHƯỢNG
      ĐẸP MỘNG ÂN TÌNH PHẬN THẮM DÂU
      LÝ DO: SAI LUẬT
      CẢM ƠN TYV NHÉ.CHÚC VU LAN TRÒN HIẾU HẠNH

      Xóa
    2. Cám ơn anh cùng vui thơ. Em xin phép đưa lên bài viết nhé.
      Chúc anh mùa Vu Lan an lạc.

      Xóa
  2. Thăm chị,thưởng thức thơ xướng họa Mưa Ngâu.
    Chúc chị an vui !

    Trả lờiXóa
  3. Bây giờ là mùa mưa ngâu, trời cao cũng vần vũ âu sầu thế kia Bạn hiền ui....
    Sang thăm Bạn yêu mến chúc luôn vui bình an nhé !
    http://img1.imagehousing.com/58/4b114cbd5bf5a54eb026b508848da4bd.gif

    Trả lờiXóa
  4. Én nhỏ thăm chị gái Én lớn kính yêu đọc thơ xướng họa thật nhiều hay gợi nhớ một chuyện Tình Cổ Tích xa xưa đầy cảm động ! Bé kính chúc Chị yêu qúy một Mùa Ngâu ấm áp và an lành ạ . Chụt chụtt lên má và trán Chị yêu thiệt nhiều sâu thắm thiết luôn hihi :-*:-*:-*:-*:-*:x .
    http://s.myniceprofile.com/myspacepic/675/67537.jpg

    Trả lờiXóa
  5. Thăm TYV đọc thơ Chúc an lành.Mến

    Trả lờiXóa
  6. Mưa ngâu về tháng bảy
    Buồn biết mấy người ơi!

    Trả lờiXóa
  7. em ghé thăm chị, đọc bài xướng hoạ thiệt hay ạ...
    chúc chị cuối tuần vui nhé chị gái...

    Trả lờiXóa
  8. Thăm bạn
    chúc bạn luôn an vui.

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN