7 tháng 12, 2015

TRĂN TRỞ




TRĂN TRỞ

Đường phố đông vui lớp lớp người
Nói lời rộn rã nét vui tươi
Ngoài khơi biển đảo dâng trào sóng
Ở chốn thị thành lắm thú chơi
An phận dân đen trơ mắt ngó
Thản nhiên thiên hạ vẫn nô cười
Bình chân hưởng thụ niềm hoan lạc
Vận nước lâm nguy khốn khổ đời!
Thu-Yen Vu
*******


NỖI ĐAU NÒI GIỐNG

Quanh đi quẩn lại bấy nhiêu người
Mắt khép mi buồn chẳng thấy tươi
Thế sự trầm kha trò bỉ ổi
Nhân tình ngụp lặn thói ăn chơi
Biên cương giặc cướp vui sao nỗi
Biển đảo quân tham giết nụ cười
Ta vẫn hằng đêm ngồi nín thở
Niềm đau xâu xé mãi bên đời ./.
Nguyên Nhật
5/12/2015
************

NGÀY ĐI QUA…
Phố thị đường vui nhốn nháo người
Nơi này sắc nước loẹt lòe tươi
Ngoài kia tàu lạ,còn chen khóc
Chốn nọ trò điêu,vẫn xéo cười
Đừng tưởng túi cơm lên xới bạc
Mà lầm giá áo xuống làng chơi
Giàu sang miễn phí…sang giàu ấy
Triệu triệu dân đen cõng nợ đời !
Lý Đức Quỳnh
*************
Bài xướng

VÔ ĐỀ

Thành đô tấp nập biết bao người,
Ai kẻ u buồn, ai đẹp tươi
Xe ngựa lấp ngăn lời thán oán
Lâu đài vang dậy tiếng reo cười
Nghèo hèn chẳng biết chi là thú
Sang trọng bày ra lắm chuyện chơi
Thử hỏi nước non - non nước lặng...
Âm thầm nhỏ lệ khóc thương đời!
Tôn Nữ Hỷ Khương

11 nhận xét:

  1. Thăm TYV đọc nhiều trăn trở về cuộc sống thật hay
    Mở hàng nhé.Mến
    http://img11.hostingpics.net/pics/279084image001.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh sang chơi. Chúc anh ngày mới tốt lành.

      Xóa
  2. Thăm chị,xin chép lại bài họa cũ.
    Chúc chị an lành !
    NGÀY ĐI QUA…
    Phố thị đường vui nhốn nháo người
    Nơi này sắc nước loẹt lòe tươi
    Ngoài kia tàu lạ,còn chen khóc
    Chốn nọ trò điêu,vẫn xéo cười
    Đừng tưởng túi cơm lên xới bạc
    Mà lầm giá áo xuống làng chơi
    Giàu sang miễn phí…sang giàu ấy
    Triệu triệu dân đen cõng nợ đời !
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã góp bài hoạ, chị đưa lên entry nhé.
      Chúc em thứ ba vui.

      Xóa
  3. http://cabschau.c.a.pic.centerblog.net/o/817559cf.jpg

    Thơ hay, mời chị cafe thanh thản nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cafe rất ngon, cám ơn em.
      Chúc HP thứ ba vui nhiều nhé.

      Xóa
  4. http://freegifmaker.me/img/res/1/4/0/1/0/1/14010194432744767.gif
    Hỡi cha Lạc... hỡi mẹ Âu ...
    Về xem hậu duệ bắc cầu Việt - Trung .
    Mố cầu sai lạc lung tung ,
    Biển đông dậy sóng cầu lung lay hoài .
    .............................
    Bài thơ của bạn thật là ý nghĩa tôi xin có vài dòng thơ cùng bức hình chia sẻ , chúc bạn luôn giàu cảm hứng sáng tác ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bốn ngàn năm lịch sử dài
      Ông Cha gầy dựng tháng ngày nhọc công
      Cháu con dòng giống Lạc Hồng
      Cùng nhau gìn giữ non sông sơn hà
      Diệt quân giặc dữ phương xa
      Muôn dân no ấm nhà nhà yên vui
      ..
      Giặc phương Bắc mãi mãi là kẻ thù của dân tộc VN.
      Cám ơn bạn cùng đồng cảm.
      Chúc bạn luôn an vui.

      Xóa
  5. Sang thăm em đọc thơ hay. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/12/144956136179007-3.gif

    Trả lờiXóa
  6. Cuối tuần bé sang thăm đọc bài Thơ thật hay ..dạt dăo xúc cảm của Chị gái ạ ! Én nhỏ đọc xong ,ngồi cùng Trăn Trở dí Chị yêu nà ! :x Mến chúc chị Én lớn của bé một Weekend thật nhiều vui và ấm áp bên người thân ạ !Chụt chụttt :-*:-*:-*:x

    http://2.bp.blogspot.com/-TnFzxYiNy3c/U_wBN0z1fUI/AAAAAAAB0AM/Eufgw9AW1Po/s1600/Happy%2BWeekend%2B38.jpg

    Trả lờiXóa
  7. Em sang thăm chị thấy nỗi niềm trăn trở của chị thật đúng và đau lòng cho đời sống xã hội ngày nay phần đông là thế đó chị
    Chúc chị ngày CN tươi hồng hp ngọt ngào nhé chị iêu !

    http://img1.123tagged.com/en/sunday/187.gif

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN