3 tháng 11, 2015

CHO EM


                  Trường Nữ Trung Học LÊ VĂN DUYỆT- tỉnh GIA ĐỊNH


CHO EM

Cho em về lại tuổi thơ
Tìm trong kỷ niệm mộng mơ thuở nào
Từng con phố nhỏ ồn ào
Nửa như thôn dã nửa hao thị thành
.
Cho em một thoáng an lành
Trò chơi rồng rắn tranh giành khúc đuôi
Lời ru từ thuở nằm nôi
Theo vào giấc ngủ đường đời chông gai
.
Cho em tháng rộng năm dài
Chong đèn thắp sáng miệt mài sử kinh
Không gian tĩnh lặng riêng mình
Nghe trong huyết quản thắm tình nước non
.
Cho em ước vọng vuông tròn
Người người no ấm không còn điêu linh
Quê Cha yên cảnh thanh bình
Diệt quân giặc dữ vẹn tình núi sông

                               Thu-Yen Vu

26 nhận xét:

  1. Én nhỏ thăm Chị yêu qúy nay đc Tem vàng hihi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng tặng Én em yêu dấu nè
      http://3.bp.blogspot.com/-NrcBwmPFKHo/TexA4oeUQCI/AAAAAAAAAvw/ZHGwcygvdAo/s1600/YellowFaceTwo075.gif

      Xóa
  2. Bài thơ LB của Chị gái làm quá mượt mà và nhiều nỗi khát khao được qua về thời thơ ấu..hay lắm ạ ! Én nhỏ kính chúc Chị Én lớn qúy yêu luôn sk , thành đạt và có nhiều thơ hay cho bé đọc hihi...chụt chụttt Chị yêu nì :-*:-*:-* Tối ấm áp ,chị gái Én lớn ngủ ngon ạ ! :x

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có Én em sang chơi đọc thơ là chị vui lắm cộng thêm 3 cái hun khuyến mãi làm chị ngất ngây luôn. Cám ơn em gái nhiều.
      Chúc em luôn đạt thành tích tốt trong học tập nhé.
      http://4.bp.blogspot.com/-D6ir6KDrgAg/TexAYudBo1I/AAAAAAAAAsI/xBU2SlFwvt0/s1600/YellowFaceTwo017.gif

      Xóa
  3. Hồi Tưởng

    Trang nhật ký in màu mực tím ....
    Đọc lại hoài lưu luyến hồn ta
    Còn đâu một thuở ngọc ngà......
    Chiều rơi nắng hạ ve pha tiếng sầu

    Ngồi nhớ bạn ....khắc câu thơ nhỏ ....
    Kỷ niệm nào ai đó nhớ chăng ?
    Vô tình phong vũ bủa giăng ..
    Che chung chiếc áo .. rồi nhăn răng cười

    Nay xa cách mỗi người đôi ngã .....
    Chí tang bồng nay chả còn chi
    Kỷ niệm của tuổi xuân thì.......
    Nhiều khi nhớ lại khắc ghi mấy hàng ../.


    Minh Hiển

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi bạn ghé nhà và lưu thơ hay. Kỷ niệm tuổi học trò thât đẹp bạn nhỉ.
      Chúc bạn luôn an vui.

      Xóa
    2. HOÀI NIỆM

      Ngồi đọc lại mấy trang nhật ký ...
      Như ai đang thủ thỉ thì thầm
      Lòng mình lại nhớ tri âm
      Mấy mùa nắng hạ biệt tâm tin rồi


      Nhớ bạn hữu một thời cấp sách
      Tan giờ học phá phách xóm làng
      Đầu trên hẻm dưới than van
      Thương ôi tuổi ngọc xếp hàng thứ ba

      Chiều nay nắng hạ pha nhè nhẹ
      Phương hồng rơi thấy trẻ nô đùa
      Lòng mình nhớ bạn bè xưa
      Lật trang nhật ký ..tim vừa nhói đau .../.

      Minh Hiển Hàn Sĩ-

      July-24-2015

      Xóa
    3. Dòng Lưu Niệm

      Trang lưu bút đong đầy kỷ niệm
      Thuở sách đèn mực tím còn đây
      Bài thơ tình ý tràn đầy
      Ngồi đây tưởng niệm mới hay đắng lòng


      Nhánh phượng đỏ ép trong nhật ký
      Đầy dấu yêu tâm ý ai trao
      Giờ người cách biệt phương nào ?
      Chẳng hay tâm sự ngọt ngào còn không

      Thời gian xoáy như dòng con nước
      Tuổi hoa niên đã bước qua rồi
      Giờ đây chỉ còn mình tôi
      Lật trang nhật ký bồi hồi tâm tư ../.

      Minh Hiển

      Xóa
    4. Cảm ơn bạn .........Cho phép MH mán 3 bài thơ tưổi học trò vào nhà bạn ... có lam phiện bạn khong vậy hihiihih

      Xóa
    5. MH không được may mắn như người ta ...

      Sau cuốc chiến tôi vưa 9 tuổi ..
      Mất tuổi thơ hai buổi đến trường….
      bon chen khắp chốn phố phường ..
      Chén cơm manh áo .phải nương chợ đời..

      Nghe ban kể mấy lời tuổi mộng…
      Những vần thơ rung động tâm tư ..
      Thương ôi ai vẽ ngôn từ ..
      Quỷ Ma là nhất Ba Tư học trò ..

      Cái tuối ấy chẳng lo chi cả …
      Cùng bạn bè hay phá xóm làng ..
      Đầu trên xóm dưới than vang …
      Học trò có tiếng xếp hàng thứ ba …

      Còn thân tớ tuổi hoa niên mất ..
      Giờ tim vui qua bật cung thơ ..
      Gôm từ xây lại tuổi mơ ..
      Thành trang nhật ký vu vơ chuyện lòng ,,/.

      Minh Hiển

      Xóa
    6. TYV rất vui khi bạn sang chơi và lưu thơ để mọi người thưởng thức.
      Chúc bạn luôn tràn đầy bút lực nhé.

      Xóa
  4. Tặng em chiếc nón bài thơ
    Tặng em yêu mến hương mơ quê nhà...
    Chúc ngày mới an lành.Mến
    http://lyonnaise69.l.y.pic.centerblog.net/537943_126840937509209_833134219_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh đã tặng quà
      Chúc anh tuần mới đậm đà niềm vui.

      Xóa
  5. Thăm TYV đọc thơ hay
    Chúc bình an.Mến
    http://ảnhđẹppro.vn/images/bo-hinh-anh-hoa-sen-trang-dep-lung-linh1-1024x768-1414146722.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đoá hoa sen trắng đẹp quá, cám ơn anh BMT.
      Chúc anh chiều vui.

      Xóa
  6. Thơ hay chị ạ

    Khuya em chúc chị an lành.

    Trả lờiXóa
  7. Sang thăm TYV đọc bài thơ hay về thời áo trắng. Những kỷ niệm thật khó quên phải không em? Chúc em ngày mới vui khỏe và công việc như ý em nhé. Thân mến
    https://lh3.googleusercontent.com/-vT1yniKyzV8/VgjDydgIliI/AAAAAAABERM/y6sqdjA-Uxo/w346-h615/rose1.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị sang chơi và tặng hoa hồng lung linh đẹp quá.
      Em chúc chị tuần mới tràn ngập niềm vui nhé.

      Xóa
  8. Ước về một thuở ban sơ
    Dòng sông nối nhịp đôi bờ cầu vui !
    Chúc chị cuối tuần an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi thơ ngày ấy qua rồi
      Chỉ còn nuối tiếc ngậm ngùi mà thôi.
      Chúc Quỳnh tuần mới vui nhé.

      Xóa
  9. Cho em ngày tháng mộng mơ
    Quay về năm tháng ngây thơ thuở nào
    Ngày còn cắp sách xôn xao
    Áo dài trong gió dạt dào ban mai ....

    Em sang thăm chia sẻ entry nhớ về khung trời kỉ niệm thật hay của chị .Tuổi thơ bao giờ cũng hồn nhiên hoa mộng sống mãi trong lòng ta chị nhỉ ?
    Chúc chị những ngày cuối tuần vui khỏe nhiều thương yêu & hp !

    http://ageheureux.a.g.pic.centerblog.net/8dd74838.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho em nắng sớm ban mai
      Bước vui chân sáo của ngày bé thơ
      Hái hoa bắt bướm mộng mơ
      Ngân nga câu hát bên bờ đê xưa
      .
      Tuổi thơ hồn nhiên luon ở trong ký ức em gái nhỉ.
      Chúc em tuần mới có nhiều niềm vui và cv tốt nhé.

      Xóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho em tìm lại ngày xưa
      Thời còn nguyên vẹn nắng mưa chan hòa
      Thời bình yên của quê nhà
      Thời tình yêu nở thành hoa trong đời
      Thời chưa tràn ngập tơi bời
      Trên từng bài hát rã rời đớn đau

      Bây giờ em biết tìm đâu
      Ngoài con nước chảy đục ngầu quê hương ?
      Ngoài mơ ước cũ khói sương
      Đã bao mùa nặng vấn vương trong hồn .

      http://img2.news.zing.vn/2013/05/11/lu.gif


      Xóa
    2. Cho em tìm lại niềm vui
      Đời không tất bật ngược xuôi kiếm tiền
      Chạnh lòng trước những niềm riêng
      Đâu thời hoa gấm thần tiên ngọc ngà
      Trang đài pha chút kiêu sa
      Nghiêng theo chiều gió bao tà áo bay
      .
      Ước vọng xa khỏi tầm tay
      Chỉ còn lại những phôi phai ngậm ngùi
      .
      Cám ơn Duy đã đồng cảm với những vần thơ tràn đầy cảm xúc.
      Chúc bạn luôn vui nhé.

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN