ƯU TƯ
Vầng mây xám kéo về giăng mắc
Nghe tâm tư trĩu nặng u sầu
Thuyền kia biết đậu nơi đâu
Phong ba bão tố bể dâu khó lường!
.
Xưa Ông Cha kiên cường diệt giặc
Nay cháu con im lặng cúi đầu?
Cùng nhau đánh đuổi rợ Tàu
Giữ gìn đất Việt đẹp câu thái bình
Thu-Yen Vu
***********
NGÀY ĐÔNG
Ngày đông mây xám treo bờ mộng
Gió cuốn tâm tư lộng trĩu sầu
Phương trời cánh nhạn về đâu
Lòng xao xuyến nhớ hoen mầu lệ tương
Cha ông một thuở trừ quân giặc
Chắt cháu đời nay gật sát đầu
Hãy cùng diệt đuổi khựa tàu
Nước Nam đất Việt trước sau vẹn toàn
GM.Nguyễn Đình Diệm
NGÀY ĐÔNG
Ngày đông mây xám treo bờ mộng
Gió cuốn tâm tư lộng trĩu sầu
Phương trời cánh nhạn về đâu
Lòng xao xuyến nhớ hoen mầu lệ tương
Cha ông một thuở trừ quân giặc
Chắt cháu đời nay gật sát đầu
Hãy cùng diệt đuổi khựa tàu
Nước Nam đất Việt trước sau vẹn toàn
GM.Nguyễn Đình Diệm
Trả lờiXóaNGÀY ĐÔNG
Ngày đông mây xám treo bờ mộng
Gió cuốn tâm tư lộng trĩu sầu
Phương trời cánh nhạn về đâu
Lòng xao xuyến nhớ hoen mầu lệ tương
Cha ông một thuở trừ quân giặc
Chắt cháu đời nay gật sát đầu
Hãy cùng diệt đuổi khựa tàu
Nước Nam đất Việt trước sau vẹn toàn
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cám ơn anh đã đồng cảm.
XóaVâng, đất nước đang lâm nguy, là con cháu vua Hùng chúng ta không thể làm ngơ.
Em xin phép đưa lên entry nhé.
Sử xưa hào khí ông cha
Trả lờiXóaNgày nay "tích hợp" có tà tâm chăng
Hay là cứ mãi nhì nhằng
Bị vây khốn giữa tơ giăng trận đồ...
Em thăm,chúc chị an lành !
Thương thay một mảnh cơ đồ
XóaÔng Cha gầy dựng bến bờ bình yên
Giờ đây thé sự đảo điên
Ai đang tâm để núi thiêng tủi hờn?
.
Chúc em chiều vui.
http://i988.photobucket.com/albums/af10/phudungtim267/4_iykim20005B15D.gif
Trả lờiXóaNgày xưa hồn nước thiêng liêng
Ngày nay sông núi ưu phiền thị phi !
Đất nước còn lại những gì?
XóaGiặc tràn tứ phía lâm nguy khôn cùng!
Sang thăm em gái TYV đọc bài thơ hay. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/11/144824395943070-1.gif
Cám ơn chị sang chơi.
XóaEm chúc chị cuối tuần đong đầy niềm vui.
có gì mà phải ưu tư
Trả lờiXóatoàn dân hợp lại sức sư phá Tàu.
Chém cho bọn chúng bay đầu
XóaHết đường ăn cướp cỡi đầu dân ta
Ta sẽ sợ ngày mai đất nước tan hoang
Trả lờiXóaCon cháu mình lang thang không Tổ Quốc
Tóc không mọc và răng như không có
Để nhớ một thời có những kẻ u mê
Để nhớ lời thề lê thê dối trá
Đất nước mình còn mất bởi vì ai ?
Mai mốt nầy mây giăng sầu khắp chốn
Mưa dựng thành sầu
Khóc ướt bởi tai ương
Khi thời đại vương mang
từng bóng tối
Xương máu trồi lên
Cuối bến những niềm đau.
https://www.youtube.com/watch?v=9NZRrShcDIo
Nhớ xưa mà ngẫm hôm nay
XóaVì đâu nên nỗi đắng cay thế này?
Kẻ thù lòng dạ chẳng ngay
Lầm tin giặc dữ tai bay vạ dồn
Đâu rồi nòi giống Tiên Rồng
Có nghe tiếng gọi núi sông đang cần
Đừng thờ ơ chỉ lo thân
Cùng nhau chung sức góp phần diệt gian.
.
Cám ơn Duy đã đồng cảm.
Chúc bạn luôn vui nhé.
Nước Nam ta ngàn năm văn hiến
Trả lờiXóaĐã bao phen quốc biến ngoại xâm
Đánh tan bè lũ gian tham
Hiên ngang hống hách thây tan kinh hoàng .
Em sang thăm chia sẻ entry thật hay với chị
Chúc chị ngày CN hồng vui khỏe nhiều thương yêu & hp !
http://www.imagesbuddy.com/images/92/2013/08/have-a-great-sunday-red-glitter.gif
Giặc đừng ỷ mạnh chớ làm càn
XóaDân Nam ta quyết không hàng bọn bay
Vững tin sẽ có một ngày
Đống Đa lập lại tan thây quân thù
.
Cám ơn em gái H Nga đã lưu thơ hay. Chúc em cuối tuần vui và hp nhé.