11 tháng 11, 2015

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ?


Theo chân đoàn từ thiện, đây là lần thứ hai tôi trở lại KonTum, đến vùng sâu vùng xa thăm cô nhi viện Vinh Sơn 5 nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi người dân tộc.
Theo lời soeur phụ trách, dân tộc Ba Na có hủ tục khi sản phụ sinh nở chẳng may bị tử vong thì trẻ sơ sinh sẽ bị chôn theo người mẹ vì họ quan niệm đứa trẻ đó đem lại điều xui xẻo cho gia đình nên cần chôn vùi điềm xấu đi.
Nghe câu chuyện trên, không ai mà không thể mủi lòng, xót xa cho thân phận một kiếp người.
Ôi biết đến bao giờ những hủ tục tai hại kia không còn tồn tại!
Thu Yen Vu

18 nhận xét:

  1. TEM VÀNG cho em HQ chị TYV nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://d4.violet.vn/uploads/blogs/736310/187_500.gif

      Tem vàng tặng HQ.

      Xóa
  2. Một phong tục cổ hủ quá hả chị TYV .
    Thật là tội nghiệp cho những đứa trẻ không may mắn ấy .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật đáng buồn, hủ tục tai hại đó vẫn còn tồn tại đến ngày nay HQ nhỉ.

      Xóa
  3. http://cabschau.c.a.pic.centerblog.net/o/817559cf.jpg

    Chị đẹp nè, cafe đêm an lành chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cafe thơm ngon quá, cám ơn HP.
      Tối vui nhé em trai.

      Xóa
  4. Đang có sự vận động để xóa bỏ hủ tục này,không biết có chuyển biến gì không.
    Chúc chị nhiều sức khỏe và thanh thản !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong sao hủ tục này sớm được người dân từ bỏ để không còn cảnh đau lòng xảy ra.

      Xóa
  5. Thăm TYV đọc câu chuyện thật cảm động
    Chúc an lành.Mến
    http://yvonne92110.y.v.pic.centerblog.net/ee77b015.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa đẹp qua, cám ơn anh TM.
      Chúc anh luôn vui nhé.

      Xóa
  6. hài nhi tội tình chi, chung tay cứu vớt những kiếp người, sang chúc chị đêm an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Do mê tín dị đoan nên họ mới nhẫn tâm giết chết trẻ, nhìn mấy bé lẫm chẫm đi thây tội nghiệp quá em ạ.
      Chúc em đêm bình an.

      Xóa
  7. Thăm LH bài viết thật cảm động Một hủ phải bài trừ,Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hủ tục còn tồn tại thì nhiều sinh mạng trẻ thơ bị sát hại.
      Cám ơn anh Bách Minh Tuệ

      Xóa
  8. Sang thăm em TYV đọc bài viết thật cảm động. Chúc em cuối tuần vui khỏe và hạnh phúc em nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/11/8.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa đẹp quá, cám ơn chị. Em chúc chị đêm nay ngủ ngon nhé.

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN