Thung Lũng Tình Yêu, Hè 6/6/2015
VUI HÈ 2015
Hè về ve tấu nhạc ngân nga
Thong thả vui chơi đến xứ Đà
Điểm đến còn xa dừng giữa buổi
Đỉnh đèo con Rắn chút sương pha
Non xanh phố núi ngàn thông réo
Non xanh phố núi ngàn thông réo
Nước biếc khe tuôn ánh sắc ngà
Lãng đãng mây bay vờn đỉnh núi
Níu chân du khách khó rời xa..
TYV
**********
Thi hữu vui hoạ
ĐÊM NHỚ BẠN
Lặng lẽ riêng mình ngắm bóng nga
Lòng sầu rả rượi nhớ người xa
Sông dài gió thổi đêm hoang vắng
Lối cũ trăng treo ánh tỏa ngà
Lãng đãng mây về qua núi bạc
Mơ màng nước đổ đến sương pha
Tình trong giấc điệp hồn gần gủi
Bến đợi lòng chờ mãi đậm đà
GM.Nguyễn đình Diệm
**********
Thi hữu vui hoạ
ĐÊM NHỚ BẠN
Lặng lẽ riêng mình ngắm bóng nga
Lòng sầu rả rượi nhớ người xa
Sông dài gió thổi đêm hoang vắng
Lối cũ trăng treo ánh tỏa ngà
Lãng đãng mây về qua núi bạc
Mơ màng nước đổ đến sương pha
Tình trong giấc điệp hồn gần gủi
Bến đợi lòng chờ mãi đậm đà
GM.Nguyễn đình Diệm
ĐÊM NHỚ BẠN
Trả lờiXóaLặng lẽ riêng mình ngắm bóng nga
Lòng sầu rả rượi nhớ người xa
Sông dài gió thổi đêm hoang vắng
Lối cũ trăng treo ánh tỏa ngà
Lãng đãng mây về qua núi bạc
Mơ màng nước đổ đến sương pha
Tình trong giấc điệp hồn gần gủi
Bến đợi lòng chờ mãi đậm đà
GM.Nguyễn đình Diệm
http://anh.24h.com.vn/upload/3-2014/images/2014-07-14/1405304557-sieu-mat-trang1.jpg
Cám ơn anh TM đã góp hoạ vui; em xin đưa lên entry nhé.
XóaChúc anh chiều vui.
https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/01/2c3c0-120111-steaming-cup-of-coffee-flowers.gif
Trả lờiXóaMời chị cafe tối chị nhé!
Cà phê thơm quá, chị để dành bây giờ mới uống vì uống vào buổi tối thì chị sẽ mất ngủ đó em trai.
XóaChúc em chiều vui, làm thơ hay nha. http://1.bp.blogspot.com/-HjWfrjU2cb0/TeXB1e11ENI/AAAAAAAAABA/GvUHtM_6g5A/s1600/1.gif
Sang thăm em TYV đọc bài thơ hay. Wow ! Em chụp hình trông trẻ và đẹp quá. Đi chơi hè vui hả em ? Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/06/hoatigc3b4n.gif
Hè nắng nóng, em lên ĐaLat vài ngày tìm không khí dịu mát chị ạ.
XóaCám ơn chị đã sang chơi và có lời khen; trưa nay em thấy vui lắm.
Chúc chị chiều thứ năm vui nhiều.
Blog của em mấy ngày nay khó vào nhà bạn viết comment và không trả lời được; mong chị và mọi người thông cảm nhé.
hiiiiiiii đúng là gừng càng già càng cay..nhìn chị gái ÉN càng ngày càng đẹp.....nhìn cảnh thích quá chị ah...
Trả lờiXóangày mới vui nhé chị iu...
nhìn chị gái ÉN càng ngày càng đẹp...lão phải không em gái Mưa?
XóaChúc em cuối tuần vui nhiều nhé.
Hôm nay mạng tạm ổn,mới vào blog được.Em cũng tranh thủ đi thăm một vòng.Thăm,đọc thơ xướng họa và chúc chị mãi vui sau chuyến du lịch!
Trả lờiXóaMạng khi được khi không Quỳnh ạ, bài Tuổi Trăng Tròn chị vẫn chưa nhấp trả lời được; mong em cùng mọi người thông cảm nhé.
XóaChúc em luôn vui.
Đà Lạt mộng mơ một chiều hè
Trả lờiXóaTình yêu thung lũng rộn tiếng ve
Chân đồi em đứng hoa tim tím
Nhớ lại thuở xưa mỗi lúc hè...
http://img.news.zing.vn/img/580/t580522.jpg
Đà Lạt mộng mơ giữa nắng hè
XóaRâm ran đây đó tiếng đàn ve
Hữu tình hoa lá khoe hương sắc
Du khách về đây dạ mẩn mê...
Đà Lạt trong sương đẹp như mơ
Trả lờiXóaHoa tím lung linh ngát hương chờ
Chị vui tươi trẻ bên hoa thắm
Thung lũng tình yêu thật nên thơ...
Mùa hè nóng nực chị tham quan du lịch ĐL thật là lý tưởng....Hình chị chụp bên hoa rất đẹp đó chị iêu .
Em sang thăm ,chúc chị những ngày cuối tuần thật vui hp tràn đầy !
http://img1.123tagged.com/en/saturday/138.gif
Cám ơn em gái Hằng Nga sang chơi và tặng thơ hay cùng lời chúc tốt.
XóaChúc em cuối tuần đong đầy yeu thương nhé.
CHIỀU ĐÀ LẠT
Trả lờiXóaTôi đến nơi đây nắng hôn hoàng .
Đà lạt mộng mơ xứ hoa ngàn .
Ba mươi cây số đèo vừa tới .
Thoai thoải uốn mình với Nha Trang .
Phố chiều Đà lạt muôn sắc ngàn .
Xuân hương cafe ngan ngát hương .
Từng đôi xe đạp đôi lãng đãng .
Vui thật nhiều ...Đà lạt hoàng hôn .
Chị TYV ơi !!!!
Trả lờiXóaBốn chữ cuối sửa lại < Đà lạt hôn hoàng > chị nhé .
Cám ơn HQ sang chơi và tặng thơ hay. Hôm nay mạng đỡ trục trặc nên chị mới vô blog trả lời comments được. Chúc em cuối tuần có nhiều niềm vui nhé.
Xóa