Bài xướng
CẦU SẬP HAY SẬP CẦU
Cầu bắc qua sông cả tỉ đồng
Bộ hành xe máy được qua sông
Khánh thành mươi bữa tiêu hoài sức
Hoạt động ba ngày xập uổng công
Tự cổ thuế cầu dân phải gánh
Chí kim tiền của đảng luôn gồng
Tại vì kỹ thuật hay tham nhũng
Tiền thuế nhân dân của cộng đồng
KyGan
********
Bài hoạ
THỞ THAN
Dân nghèo ky cóp kiếm từng đồng
Đóng góp xây cầu để vượt sông
Tiền tỉ xây xong chưa hưởng lợi
Dải ngân cầu đúc chẳng thành công
Con đau của xót nào ai thấu
Cháu dại còng lưng phải gánh gồng
Kỹ thuật ngày nay nhiều cải tiến
Cớ chi cầu sập hỏi buồn không?
TYV
Én nhỏ Tem vàng nha Chị gái !
Trả lờiXóahttp://tinmoinhat.vn//HLIC/1b5c30917f6bb9c4f23c3a23d841dbde.jpg
XóaTem vàng tặng Én nhỏ dễ thương nè
"Tại vì kỹ thuật hay tham nhũng
Trả lờiXóaTiền thuế nhân dân của cộng đồng
...
Kỹ thuật ngày nay nhiều cải tiến
Cớ chi cầu sập hỏi buồn không? "
Đọc mà buồn quá lun Chị ưi ! Khổ Dân nữa rùi hụ hụ...:(
Kính chúc chị Én lớn yêu qúy của bé đón tuần mới an lành , hp. CV làm thuận lợi ạ ! Chụt tt Chị gái sâu ưi sâu buổi sáng đầu tuần nà :-*:-* hihii.
http://images2.fanpop.com/image/photos/11600000/Happy-Monday-clarklover-11612303-365-363.jpg
Không biết khi nào mới hết buồn Én em nhỉ.
XóaTrời hôm nay nắng nóng, mời em cưng măm ly kem cho mát nha.
Chúc em tung tăng vui nhé.
http://melastardu13.m.e.pic.centerblog.net/c5fe7135.gif
Nếu cầu bị sập ta xây mới
Trả lờiXóaCông nhân có việc lại thêm tiền !
Mấy kẻ tham quan: lương tâm vứt,
Tiền vơ đầy túi sướng hơn tiên....
Thời nay thiên hạ thích kim tiền
XóaBỏ lại đằng sau chữ nghiệp duyên
Tu nhân tích đức không màng tới
Miễn sao vơ vét được nhiều tiền
Sang thăm em TYV đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc em luôn vui khỏe, yên bình và hạnh phúc em nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/06/lantim2.gif
Cám ơn chị sang chơi và tặng cành hoa đẹp quá. Em chúc chị chiều vui nhiều nhé.
Xóahttp://i842.photobucket.com/albums/zz343/tieuthu_nt/1002_ECBBA4ED94BC_550_350_zpscyaeltt7.gif
Trả lờiXóaMời chị cafe thơ hay ạ!
Cám ơn HP, cafe rất thơm ngon. Chúc em chiều thứ sáu vui.
XóaCơ sở hạ tầng hẳn phải xây
Trả lờiXóaCông trình phục vụ,đã trao tay
Sau còn là phước nhờ tiên tổ
Nếu sụp,thì ôi...thiếu đức dày !
Chúc chị ngày mới sức khỏe và dồi dào thi tứ !
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em chiều vui nhiều nhé.
Xóahiiiii...... vậy mới có câu .........QUÝT LÀM CAM CHỊU.......
Trả lờiXóaHuhu
XóaHQ thăm chị đọc bài viết của chị em có cùng ý kiến như MR đỏ chị TYV. ơi .
Trả lờiXóaQUÍT LÀM CAM CHỊU đó chị ơi .
Hihi hihi...
Buồn quá em nhỉ.
XóaChúc HQ cuối tuần vui nhiều nhé.
Ghé sang thăm bạn đọc thơ đường ,
Trả lờiXóaMới hay nhịp sống quá nương bương ,
Trái ngang sao cứ tồn tại mãi ,
Càng ngẫm càng buồn chuyện quê hương .
..................................
Chúc bạn luôn vui và giàu cảm hứng sáng tác nhé !
Cám ơn bạn đã ghé nhà
Xóavà ghi cảm nhật thật là quí thay.
Chúc bạn hạnh phúc đong đầy.
Giọt mồ hôi cõng vạn cầu
Trả lờiXóaCõng luôn nghìn cái nhà lầu của "Quan"
Nước mắt chảy ? chớ thở than
Giấc mơ "Nhà Đá" đến ngang cửa nhà.
Ghé thăm Yến Vũ sáng nay,đọc bài thơ thấy thương
và tội nghiệp đất nước cùng dân tộc mình biết bao nhiêu.
http://img2.news.zing.vn/2013/07/10/4-3.jpg
Đường xa nối tiếp đường xa
XóaMong cầu bắc nhịp người qua nhẹ nhàng
Ngờ đâu gặp phải quân tham
Công trình xà xẻo cầu tan nát rồi
.
Cám ơn Duy đã lưu thơ đồng cảm. Chúc bạn chiều vui nhé.
tại vì người ta học tập tấm gương tiết kiệm của..... nên ra cớ sự, thôi thì góp nửa chứ biết làm sao.
Trả lờiXóa