20 tháng 5, 2015

HOA DÃ QUỲ






HOA DẠI

Trong nắng hoa cười vẻ sởn sơ
Vàng hanh tinh khiết đẹp vô bờ
Mảnh mai vươn nhẹ lên trời rộng
Tuy dại nhưng tình vẫn đậm thơ.
                                           Hạ Phương
                                         ***********
                                             Bài hoạ 1

HOA DÃ QUỲ


Hoa kia đua nở chốn hoang sơ

Rực rỡ vàng tươi đẹp sững sờ

Khép nép bên đường chào lữ khách

Dã Quỳ tên gọi thật nên thơ.
TYV-EMT


*********
Bài hoạ 2
DÃ QUỲ
Sắc thắm vàng tươi giữa bụi bờ
Phô màu diễm lệ với trời mơ
Hoa cười lãng tử vô tư ngắm
Rực rỡ lung linh những nét thơ
GM.
**********
Bài hoạ 3

Nhìn hoa vàng ánh nét đơn sơ
Ngan ngát hương thơm thỏa ý chờ
Trải mộng hồn thơ tình ngây ngất
Dã Quỳ hương sắc đẹp nên thơ..
Ngoc Lien Nguyen
*********
Bài hoạ 4

Hôm về gặp lại buổi ban sơ
Bến nước thuyền neo sóng vỗ bờ
Con ngõ ru lòng biêng biếc mộng
Hồn nhiên hoa dại ủ miền thơ...
Lý Đức Quỳnh

19 nhận xét:

  1. Én nhỏ nay được Tem vàng cho bài thơ hay của lòai đẹp hihi. chúc chị Én lớn yêu qúy của bé đêm Hè mát mẽ ngủ say giấc nồng ạ ! Chụt chụtttt :-*:-*
    P/S : Dạo ni Chị gái miệt mài ở FB huhu...
    http://vietravel.com.vn/UserUpload/hoa_da_quy_18_resize.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng tặng bé Én nhỏ nè. http://4.bp.blogspot.com/-D6ir6KDrgAg/TexAYudBo1I/AAAAAAAAAsI/xBU2SlFwvt0/s1600/YellowFaceTwo017.gif
      Dạo này một phần chị bận chút việc, một phần do mạng chậm qua,nhiều khi đăng nhập blog không được đó em gái.
      Tời nóng quá, mời bé yêu măm kem cho mát nha.

      http://melastardu13.m.e.pic.centerblog.net/c5fe7135.gif

      Xóa
  2. DÃ QUỲ
    Sắc thắm vàng tươi giữa bụi bờ
    Phô màu diễm lệ với trời mơ
    Hoa cười lãng tử vô tư ngắm
    Rực rỡ lung linh những nét thơ
    GM.

    http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/HoaDaQuy-1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh TM đã ghé trang và hoạ thơ. EMT xin được đưa bài lên entry nhé.
      Chúc anh chiều vui.

      Xóa
  3. Nhìn hoa vàng ánh nét đơn sơ
    Ngan ngát hương thơm thỏa ý chờ
    Trải mộng hồn thơ tình ngây ngất
    Dã Quỳ hương sắc đẹp nên thơ...

    Sang thăm em đọc thơ hay. Chúc em buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/05/da-quy.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị sang chơi và cùng vui thơ. Hôm trước khi đưa bài lên entry nhưng do mạng trục trặc nên em không hồi đáp ở đây được; mong chị thông cảm cho em về sự chậm trễ này nhé.
      Chúc chị luôn vui.

      Xóa
  4. Hôm về gặp lại buổi ban sơ
    Bến nước thuyền neo sóng vỗ bờ
    Con ngõ ru lòng biêng biếc mộng
    Hồn nhiên hoa dại ủ miền thơ...

    Chúc chị an vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Quỳnh tặng thơ hay.
      Chúc em luôn vui nhé.

      Xóa
  5. http://d4.violet.vn/uploads/blogs/727590/cafe.gif

    Thơ hay hoa dã quỳ thật tuyệt đẹp, nhưng em không dám lấy tặng người yêu em đâu, bị đòn no đó chị (Dã quỳ là quỷ ....) hihihi

    Mời chị cafe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì hoa này có tên đặc biệt khi nói lái nên chàng nào mà đem tặng người yêu coi như mất điểm ha HA.
      Chúc em tối vui nhé.

      Xóa
    2. Vì hoa này có tên đặc biệt khi nói lái nên chàng nào mà đem tặng người yêu coi như mất điểm ha HA.
      Chúc em tối vui nhé.

      Xóa
  6. Hoa vàng xòe cánh đẹp nên thơ
    Gió ngát hương đưa thật vô bờ
    Ven đường vàng óng màu hoa thắm
    Du khách say lòng đến ngẩn ngơ .....


    Em sang thăm chia sẻ entry với chị .Chúc chị ngày cuối tuần vui vẻ hp ngọt ngào nhé chị iêu !

    https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/s960x960/10575148_702938929775939_2952542493321670397_o.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái tặng thơ hay, cà phê rất thơm.
      Chúc em ngày nghỉ đong đầy niềm vui nhé.

      Xóa
  7. Cuối nguồn con suối xa xưa
    Nàng H’limh đã hy sinh đời mình
    Hóa thân thành đóa dã quỳ
    Ngàn năm hậu thế lưu truyền thủy chung....
    http://www.congankontum.gov.vn/images/news/11102014camxuc1.jpg
    Cuối tuần vui nhé Bạn hiền ! Mình rất thích loài hoa dại này lắm đến mùa là vàng rực một đồi mình thích nhìn mê say luôn ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dã quỳ sự tích chuyện tình
      H'linh nàng quá chung tình quý thay
      Dã quỳ rực rỡ hôm nay
      Nhớ nàng sơn nữ nơi này đẹp xinh
      .
      Mình có dịp đi ngang dọc đường lên Tây nguyên nhìn hoa nở rất đẹp bạn nhỉ.
      Chúc Bạn hiền luôn vui khoẻ nhé.

      Xóa
  8. http://files.vforum.vn/2013/T03/img/DDBL-57989-flower-dropwater-46.jpg

    Dã quỳ vàng rực đẹp như mơ
    Hoa đại giản đơn dáng dại khờ
    Hương thơm dìu dịu sương e ấp
    Nhỏ mang tên Đại đẹp ý thơ....

    Ngày mới nhiều niềm vui Yến nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uống trà hoa đại dễ nằm mơ
      Thấy dáng em xinh đứng đợi chờ
      Tan học cổng trường anh đến đón
      Tay trong tay bước thật nên thơ
      .
      Chúc anh luôn vui nhé.

      Xóa
  9. Mang tên hoa sại nở bên đường
    Nhưng lòng chung thủy giữa bốn phương
    Nở hoa trải lối chân em bước
    Chẳng có than phiền trong gió sương!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Loài hoa dân giã nở bên đường
      Truyền thuyết chung tình lan bốn phương
      Mộc mạc đơn sơ đầy quyến rũ
      Căng tràn nhựa sống trước phong sương.

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN