23 tháng 3, 2015

THƯỞNG NGOẠN




Bài hoạ

THƯỞNG NGOẠN 

Nhàn hạ chu du khắp nước Nam
Niềm vui hạnh phúc mãi dâng tràn
Điệp trùng rừng núi bao la quá
Thăm thẳm sương giăng lạnh toả lan
Suối chảy thông reo nghe réo rắt
Nắng lên chim hót tiếng oanh vàng
Thong dong thưởng ngoạn miền sơn cước
Tĩnh lặng ngồi nghe thác đổ sang...

TYV-EMT
--------------



Bài xướng


NGAO DU

Hôm nào bạn lại đến trời Nam
Cạn chén cùng ta uống rượu tràn
Túy lúy giữa dòng sông thưởng nguyệt
Vi vu lưng ngọn núi tầm lan
Tung làn gió lộng đùa mây trắng
Vẫy cánh ong ca giỡn nụ vàng
Nheo mắt nhìn trời xanh vút thắm
Ngao du vô lượng bến bờ sang...

Lý Đức Quỳnh
---------------

Thi hữu cùng vui hoạ

Bài hoạ 1
Nếu một hôm nào, bạn đến Nam 
Bầu nghiêng ,chén cạn, rượu tuôn tràn.
Trăng ghen dấu mặt chìm chân núi
Gió thẹn thôi cười vít cụm lan.
Cho nửa khuya về chân bỗng tím
Rồi sau ngày đến mặt luôn vàng.
Vào Nam một chuyến lòng lưu mãi
Tình nặng, duyên bền há sướng, sang !

Vũ Dạ
------
Bài hoạ 2

THĂM HUẾ

Kinh đô một thuở đất phương Nam
Huế đẹp bao thu thật tuyệt trần
Lấp lánh sông xanh in bóng nguyệt
Lung linh ánh bạc cuộn đêm tràn
Lặng ngắm trời thu mây trãi mộng
Mơ nhìn núi Ngự nắng chiều lan
Lắng tiếng chuông ngân hồn lữ khách
Thong dong tự tại giữa trăng vàng

GM.Nguyễn Đình Diệm
----------

Bài hoạ 3

Ngao du từ bắc đến trong Nam
Lòng trải non sông vui thú tràn.
Nước biếc, non xanh ngàn thuở đó
Đền đài di tích khói chiều lan
Trăng thanh gió mát miền thôn dã
Thanh thản lòng ơi, hết vội vàng
Cuộc thế đâu cần chi lắm của
Trọn niềm vui thú mới là sang.

HUONG NAMSG

16 nhận xét:

  1. THĂM HUẾ
    Kinh đô một thuở đất phương Nam
    Huế đẹp bao thu thật tuyệt trần
    Lấp lánh sông xanh in bóng nguyệt
    Lung linh ánh bạc cuộn đêm tràn
    Lặng ngắm trời xanh mây trãi mộng
    Mơ nhìn núi Ngự nắng chiều lan
    Lắng tiếng chuông ngân hồn lữ khách
    Thong dong tự tại giữa trăng vàng
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    GÓP HỌA CÙNG TYV NHÉ.CHÚC THÂN TÂM AN LẠC.THÂN MẾN
    http://kenhdulichhue.com/wp-content/uploads/2013/09/songHuong-hienhoa-thomong-duoi-troithu_vov.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn THIEN MINH đã có bài hoạ hay, xin phép đưa lên entry nhé.
      Chúc bạn luôn an vui.

      Xóa
  2. Ngao du từ bắc đến trong Nam
    Lòng trải non sông vui thú tràn.
    Nước biếc, non xanh ngàn thuở đó
    Đền đài di tích khói chiều lan
    Trăng thanh gió mát miền thôn dã
    Thanh thản lòng ơi, hết vội vàng
    Cuộc thế đâu cần chi lắm của
    Trõn niềm vui thú mới là sang.
    .
    Thăm bạn, đọc thơ xướng họa đều hay.
    Chúc bạn luôn vui nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn HUONG NAMSG đã tặng bài hoạ hay; xin được đưa lên entry bạn nhé.
      Chúc bạn luôn vui.

      Xóa
  3. TYV sủa giúp cậu 5 từ"trời xanh" thành từ"trời thu" nhé
    lý do:tloi64 trùng từ.Thân mến
    Chúc an lành

    Trả lờiXóa
  4. Em sang thăm chị, đọc ké thơ hay thôi ạ. Thơ xướng thơ hạo đều hay, tràn đầy tình yêu thiên nhiên đất nước! Chúc chị Én luôn vui vẻ an lành, dồi dào thi hứng!
    http://2.bp.blogspot.com/_oEh3ff7mT0o/TOnFO0l63yI/AAAAAAAAApI/2YNrQ5sb2t0/s1600/hoagao_08.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sang chơi là chị vui rồi; khiêm nhường thế Ngọc ơi. Chị cũng mới làm quen với thể loại thơ này em à.
      Chúc em luôn vui và sáng tác nhiều bài hay nhé.

      Xóa
  5. Ghé thăm chủ nhà, chúc ngày mới vui thật nhiều!

    http://i.myniceprofile.com/1495/149553.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn a PĐ. Tối CN coi đá banh vui nhé.

      Xóa
  6. http://2.bp.blogspot.com/-XRU-DnecMB4/VRDsLDqHnpI/AAAAAAAAFyU/e1OyGBa0XwM/s1600/photocat.jpg
    Tứ thơ đường của bạn thật là phong phú làm cho tôi không họa nổi , cho khất nợ nhé , xin tặng bạn tấm ảnh ghép và chúc luôn vui nhiều ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn HLT khiêm nhường nói vậy làm TYV ngại ghê. Cám ơn bạn đã tặng tấm ảnh đẹp quá.
      Chúc bạn an vui và hp.

      Xóa
  7. Em sang thăm,chúc chị luôn an vui!
    Em đã gởi địa chỉ email rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, chị nhận được rồi.
      Chúc Quỳnh tối vui nhé.

      Xóa
  8. http://www.tap.info.tn/fr/images/repertoire/images_articles/economie/cafe_tasse.jpg

    Mời chị nhấp tí trà rồi ngủ ngon ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị nhấp trà là thức trắng đêm đó HP.
      Tối CN vui nhé.

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN