26 tháng 3, 2015

QUỲNH HƯƠNG




QUỲNH HƯƠNG

Dưới trăng mờ ảo thoảng hương quỳnh
Trong trắng như lòng em vẹn trinh
Đẫm ướt sương đêm cùng giá rét
Ngẩn ngơ thi sĩ đắm say tình

TYV-EMT 
-----------

Bài xướng


HOA QUỲNH

Hòa quyện vào giao, một đóa quỳnh
Dưới trăng hé mở tấm lòng trinh.
Gửi hương cho gió dâng trời đất
Khiến các thi nhân nảy ý tình.

NGÔ ĐỨC TÂM
-------------

                                           Thi hữu cùng vui hoạ


HỒN THƠ
Nguyệt tỏ vàng hương một đóa quỳnh
Mơ màng hiển lộ bóng hằng trinh
Sương đêm lóng lánh hoa lay mộng
Lắng tiếng hồn thơ nhẹ bước tình
GM.Nguyễn Đình Diệm
-----------------

KHÔNG TRĂNG
Lặng lẽ cùng đêm hẹn nguyệt quỳnh
Hương không tri ngộ,phiến băng trinh
Gió về đâu nhỉ,trăng đâu nhỉ
Héo rủ theo hoa một khối tình....
Lý Đức Quỳnh

24 nhận xét:

  1. Góp vui nhé
    HỒN THƠ
    Nguyệt tỏ vàng hương một đóa quỳnh
    Mơ màng hiển lộ bóng hằng trinh
    Sương đêm lóng lánh hoa lay mộng
    Lắng tiếng hồn thơ nhẹ bước tình
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi TM góp bài hoạ hay. Xin được đưa lên entry nhé.
      Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.

      Xóa
  2. KHÔNG TRĂNG
    Lặng lẽ cùng đêm hẹn nguyệt quỳnh
    Hương không tri ngộ,phiến băng trinh
    Gió về đâu nhỉ,trăng đâu nhỉ
    Héo rủ theo hoa một khối tình....

    Em góp họa cùng chị,chúc chị an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài hoạ thật hay, chị đưa lên entry nhé.
      Chúc Quỳnh cuối tuần vui nhiều.

      Xóa
  3. Trăng Tàn .
    =========
    Trăng tàn đáy nước nguyệt ẩn mình .
    Gió lay đọng nhẹ thoáng lung linh .
    Trăng về đâu hởi khi đầy khuyết !
    Trăng chờ ai...mãi đứng một mình .

    *******************

    Một đóa hoa Quỳnh tõa ngát hương .
    Trong trắng tinh anh giữa đời thường .
    Sương lay gió đọng...cùng tuế nguyệt .
    Một đóa hoa xinh...luôn tõa hương ..

    **************

    Hôm nay sinh nhật em Hương .
    Em qua mời chị tình thương đến mừng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Hương Quê đã tặng những vần thơ hay.
      Chúc em thêm tuổi mới thêm nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
    2. chị HQ ơi em vào nhà chị sao k đc vậy chị gái ah( cả 2 nhà luôn huuu)

      Xóa
  4. Én nhỏ thăm Chị gái được đọc những vần Thơ xướng họa thiệt là hay ! Kính chúc chị Én lớn của bé có một giấc ngủ ngon , sáng dậy đón ngày mới thiệt nhiều nụ vui ạ. Chụt chụttttt :-*:-*
    https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/08/66/5f/08665f93b5907a0d180ea10f1eb13f15.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Én nhỏ dễ thương không ngại đường xa qua chơ chị vui quá chừng; giờ chắc bé đang ngủ khò rồi nhỉ.
      Cuối tuần thiệt vui và hạnh phúc nhé em gái.
      http://img1.123tagged.com/en/strawberry/27.gif

      Xóa
  5. http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02370/coffee_2370526b.jpg

    Em thăm chị mời cafe cho các bài xướng hoạ thật hay!

    Chiều thanh thản chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://1.bp.blogspot.com/-ESO7nqIPfH4/U7Ox4_MROlI/AAAAAAAAB6A/rrvY94aKj0E/s1600/cafe1235.jpg
      Cám ơn HP, mời em cùng nhâm nhi cafe nè.

      Xóa
  6. Cánh hoa nở giữa trời khuya
    Dù trời,đất đã cách chia phương nào
    Chiều nay một giọt rượu đào
    Rơi lạnh sông núi,nghẹn ngào giấc mơ.

    .
    Chúc Yến Vũ chiều vui nha.Thân mến

    https://www.youtube.com/watch?v=DWSL6-QcOjo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sương khuya dưới ánh trăng mờ
      Quỳnh hương toả sáng thẫn thờ thi nhân
      Giấc mơ, nỗi nhớ âm thầm
      Còn chăng tri ngộ tháng năm đợi chờ.

      Chúc Duy cuối tuần vui nhiều nhé.

      https://youtu.be/DWSL6-QcOjo

      Xóa
  7. Nở trắng đẹp xinh đóa hoa Quỳnh
    Mơn man nhụy thắm tỏa hương trinh
    Thầm thì gọi lá khuya xào xạt
    Muốn ngỏ lời trao khách hữu tình...

    Sang thăm em . Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
    http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhung/2012_08_27/ngam-hoa-quynh-no-ve-dem-12.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị đã gửi lời thơ hoạ và tặng đoá hoa đẹp quá.
      Chúc chị đêm an lành.

      Xóa
  8. trắng toát kiêu sa.. một đoá quỳnh
    gửi đêm hương sắc đoá hoa trinh
    khẽ níu vần thơ... chàng thi khách..
    ngẩn ngơ vương vấn một chữ tình
    ......................
    mưa ghé thăm chị...đọc thơ của chị và mọi ng hay quá..( mưa viết vui vui chút- mong chị đừng cười em gái nha...hiiii) cuối tuần vui nhé chị iu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái sang chơi và có thơ hoạ là chị vui lắm đó.
      Tuần mới tràn đầy năng lượng và kết quả tốt trong cv nhé mưa.

      Xóa
    2. Em gái sang chơi và có thơ hoạ là chị vui lắm đó.
      Tuần mới tràn đầy năng lượng và kết quả tốt trong cv nhé mưa.

      Xóa
  9. Hoa quỳnh một đóa trắng ngời
    Cho thêm sắc thắm vào màn trời đêm
    Quỳnh cũng tỏa ngát hương thơm
    Cho đời thi vị, cho tình thêm say.
    Cháu chúc cô cuối tuần vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hương quỳnh ngây ngất gió bay
      Tao nhân mặc khách đắm say ngắm nhìn
      Chúc meocon đêm an lành nhé.

      Xóa

  10. Ghé thăm chủ nhà. Chúc Chủ nhật tươi hồng nhé!

    http://img1.123tagged.com/en/sunday/190.gif

    Trả lờiXóa
  11. Quỳnh trăng hai ả đẫm thi thơ
    Đua nhau đêm bóng dưới mây mờ ..............
    ............
    Chủ nhật vui chị nhé

    Trả lờiXóa
  12. Trăng rọi quỳnh hương dưới sắc mờ
    Thi sĩ tuôn trào vạn ý thơ...
    .
    Đêm ngon giấc nhé TML.

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN