18 tháng 4, 2013

KỶ NIỆM BUỒN



KỶ NIỆM BUỒN

Nha Trang biển vắng chiều nay
Tiếng chim lẻ bạn gọi bầy nhớ nhung
Xa nhau muôn dặm nghìn trùng
Thương về phố biển trùng trùng sóng xa


Nhành dương phủ bóng chiều tà
Chìm trong nỗi nhớ mây là đà bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Bóng người xa khuất tình này chưa phai


Chia ly dòng lệ lăn dài
Sầu  dâng mắt biếc tóc mai rũ buồn
Chập chùng sóng vỗ đại dương
Dã tràng xe cát nối nguồn tương tư
Én Mùa Thu 



CẢM TÁC TỪ BÀI THƠ  BIỆT KHÚC NHA TRANG - BLOGGER  HUY THANH

BIỆT KHÚC NHA TRANG

Em hãy xõa tóc dài theo tình sử
Hoài niệm về bầm tím cánh môi ngoan
Anh trăn trở giữa niềm đau cố xứ
Mơ thuyền tình trôi dạt bến Nha Trang

Hơi thở đó xin làm thơm cơn gió
Bập bềnh qua tầng mây tím lặng lờ
Anh rưng rưng nhớ mùa hoa gạo đỏ
Thuở em còn môi ấp giữa trang thơ ?

Ngày tháng đó qua đời như sóng biển
Cồn đá xanh rêu đã xám dị thường
Thuyền anh đi , suốt cuộc đời miên viễn
Chở tình em lạc mấy ngã trùng dương

Hãy bước nhẹ vì đời mong manh lắm
Đừng lỡ lầm đánh rớt một nụ hôn
Nước mắt sẽ làm phai mầu son đậm
Và Nha Trang từ đó sẽ thêm buồn

Dấu chân nhỏ xin đừng phơi trên cát
Vì thủy triều sẽ xóa bước em qua
Giữa trùng dương mà mang hồn sa mạc
Anh nghe lòng hun hút nhớ chiều xa

Anh không gởi chút quà ra xứ biển
Bởi còn sầu đâu dám gởi cho ai
Hay anh trả mắt buồn em đưa tiễn ?
Một chiều nào khi đá nát vàng phai

Hàng dương liễu lưu đày trong nắng hạ
Chờ mưa qua giăng sợi nhớ quanh hồn
Từng kỷ niệm trôi dần theo cánh lá
Nên mắt buồn nhuộm cả bóng hoàng hôn

Thôi em hãy để lòng như ga nhỏ 

Con tầu anh không ghé bến bao giờ
Để Tháp Bà đá xanh mầu rêu cổ
Nha Trang buồn biệt khúc đọng trang thơ

HUY THANH   

****************

 photo signature_2_zpsff07f966.gif

39 nhận xét:

  1. Em thăm chị Én và chúc chị có những ngày nghỉ lễ thật vui.
    https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/306191_126635664185558_1478486313_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã sang chơi , chúc em ngày nghỉ tràn đầy niềm vui nhé .
      Tem vàng chị tặng em nè .
      http://upanh.vn88.com/images/2013/04/18/1272497580nv.jpg

      Xóa
  2. Em về phố biển Nha Trang
    Nhớ ai mắt biếc đôi hàng lệ rơi
    Trầm tư một bóng em ngồi
    Bên bờ cát trắng sóng nhồi biển xa
    Điệu buồn hát khúc dân ca
    Em như trăng vỡ đêm xa mãnh trời
    Tình xưa một thuở ru hời
    Giờ đây nhớ lại những lời nồng say
    Thuyền tình xa bến nào hay
    Để tương tư mãi tháng ngày chênh chao

    Anh qua không kịp để nhận tem vàng . Viết vxong bài thơ không biết còn tem gì đây nữa . Chúc EMT chiều vui nhé

    Trả lờiXóa
  3. BD tem bạc à nha !

    Thế ạ ! Hì, ta xưng lại nghe

    Chúc chị ngày nghỉ an lành
    Để ta lại lướt còm thăm nhau (~_~)
    http://haiphongonline.net/wp-content/plugins/rss-poster/cache/ce33c_SGGP_15559249.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TEM BẠC chị tặng em nè.
      http://upanh.vn88.com/images/2013/04/11/SMC-Dong_tien_bac-Coin.jpg

      Xóa
  4. Cả hai bài thơ đều hay
    BD đọc mê say quên về

    Chúc chị những ngày nghỉ vui vẻ bình an nha chị ! (~_~)
    http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/good-night-160707153.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em nhé Bạch Dương
      Chúc luôn vui khỏe cát tường nhé em
      http://friends18.com/img/sweet-dreams/0127.gif

      Xóa
  5. "Chập chùng sóng vỗ đại dương
    Dạ tràng xe cát nối nguồn tương tư"
    Song trôi cuốn sạch bên bờ
    Tương tư còn đó để chờ nối dây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai bờ ngăn cách thật dài
      Làm sao biết có một ngày nối nhau

      Xóa
  6. Chúc EMT những ngày vui!
    trong nỗi nhớ mây là đà bay

    Trả lờiXóa
  7. Thôi , thế là toi mất mấy cái tem roài ...chán thế cơ chứ ....thôi sang đọc thơ hai Người rồi về vậy ....chúc cả hai anh chị luôn có những áng thơ hay nhé !
    Tặng chị bức ảnh Nha Trang nài !

    http://2.bp.blogspot.com/-zMWW2cbL0gQ/UPEtCU27gSI/AAAAAAAAAUw/HpAfncH0wdY/s1600/RbWUndV5K3jr45_9f43ujA.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ của anh HT hay sẵn rồi , chị vẫn luôn cố gắng học hỏi đấy em ạ
      Chị đền cho em này, em sẽ vui hơn được tem đó .
      http://upanh.vn88.com/images/2013/04/18/1Cw1r-17U.gif
      Ai mà đứng dưới trăng đep thế nhỉ ?

      Xóa
  8. Hai anh chị có hai bài thơ về Nha trang thật tuyệt..người tung người hứng thật là hợp..em gái chỉ qua đọc thôi không biết họa thơ, chúc chị cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nhé!
    http://www.tranh-dep.com/images/stories/virtuemart/product/tranh-dong-ho-hoa-hong-do.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vay mới là giao duyên Thơ chứ em , cũng như xướng họa thơ Đường thôi em ơi . Chúc em đêm nay ngủ ngon nhé !
      http://friends18.com/img/good-night/0250.gif

      Xóa
  9. Cháu sang thăm cô chúc cô cuố tuần thật hạnh phúc...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn meocon ; cô chúc meocon ngày nghỉ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé .

      Xóa
  10. Em thấy chị Én làm thơ từ cảm tác thơ anh Huy Thanh thì cứ y như là 2 tác giả một hồn thơ vậy! hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thích thơ anh HT nên học thuộc lòng Thơ anh ấy do đó khi làm thơ chị bi ảnh hưởng rất nhiều về chữ cũng như về ý . Cảm tác là vậy đó em trai .

      Xóa
  11. Em nằm sóng soãi trên cát mịn,
    Sóng vỗ tình em ôi thiết tha!

    http://thethaovietnam.vn/dataimages/201211/original/images170209_n3.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đại dương sóng vẫn đậm đà
      Dã tràng xe cát đâu là mối duyên
      http://upanh.vn88.com/images/2013/04/18/bo-bien-nha-trang.jpg

      Xóa
  12. Nha Trang sóng biển nghìn trùng
    Chìm trong hơi gió nhớ nhung vô bờ
    Ngày xưa tình nhỏ nên thơ
    Vì đâu nên nỗi bây giờ cách xa
    Buổi tối mát thật vui nhé chị iêu
    http://friends18.com/img/sweet-dreams/0126.jpg
    Mấy ngày nay gđ em có chuyện buồn mất người thân nên em ko vào blog đc chị ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình trong kỷ niệm thiết tha
      Theo bao ngọn sóng trôi xa nghìn trùng
      Mong chi hội ngộ tương phùng
      Chỉ còn nuối tiếc theo cùng thang năm
      Chúc em ngày nghỉ đong đầy yêu thương nhé .!
      http://4.bp.blogspot.com/-n7-1rWqdtC0/T4QBuEUCzkI/AAAAAAAAXU8/sXyiD-X-zfY/s1600/0015.gif
      Chị xin chia buồn cùng em và gia đình .Cầu cho linh hồn người quá cố sớm được siêu thoát.

      Xóa
  13. Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
    Bóng người xa khuất tình này chưa phai !
    Nuối tiếc và day dứt lắm phải không em
    ngày nghỉ giỗ tổ HV vui em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh đã sang chơi , dạ đó là cảm xúc theo thơ anh ạ.
      EMT Chúc anh ngày nghỉ thật vui nhé .

      Xóa
  14. Hôm qua anh viết lòi com dài 10 hay 12 câu gì đó đăng xong anh thấy rồi mà sao giờ không có . EMT coi dùm ở trên mail có thì copy gởi qua theo comment dùm anh để anh com lại nhé . Chúc EMT ngày lễ vui vẽ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ đây là lời com EMT nhận được trong mail , theo máy ghi thì loo72i com của anh TL thứ nhì . EMT xin tặng anh TEM BẠC .
      Tien Le

      16:34 (16 giờ trước)

      tới tôi
      Tien Le đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "KỶ NIỆM BUỒN":

      Em về phố biển Nha Trang
      Nhớ ai mắt biếc đôi hàng lệ rơi
      Trầm tư một bóng em ngồi
      Bên bờ cát trắng sóng nhồi biển xa
      Điệu buồn hát khúc dân ca
      Em như trăng vỡ đêm xa mãnh trời
      Tình xưa một thuở ru hời
      Giờ đây nhớ lại những lời nồng say
      Thuyền tình xa bến nào hay
      Để tương tư mãi tháng ngày chênh chao

      Anh qua không kịp để nhận tem vàng . Viết vxong bài thơ không biết còn tem gì đây nữa . Chúc EMT chiều vui nhé

      Xóa
    2. Nha Trang như vẫn ngày nào.
      Mà sao người cũ không vào lối xưa.
      Hay là ngại sóng đời đưa.
      Ra khơi mà chẳng nói lời biệt ly

      Cám ơn anh đã tặng thơ hay . EMT chúc anh ngày ghỉ luôn vui nhé !

      Xóa
  15. Thơ và hình của Nha Trang đẹp quá chị Én ơi ! Thơ của chị hay lắm đó ! Buổi tối LV mới có giờ vào blog ... Chỉ đọc được một chút thì mắt ríu lại, không còn ý để họa thơ ... Hihi ... Chị thông cảm nha ! Chúc chị cuối tuần nhiều niềm vui .
    http://friends18.com/img/weekend/0147.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LV sang chơi là vui rồi , đi làm về tất bật công việc mà LV còn lên blog thì hay lắm đó.
      Chúc LV đêm nay ngủ ngon nhé!
      http://friends18.com/img/sweet-dreams/0118.jpg

      Xóa
  16. Bên bờ biển vẫn rì rào sóng
    Trong tôi hương cũ vẫn còn đây
    Gió ơi gió hãy đưa người tới
    Để biển chiều nay hát khúc yêu
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdzWBFgXE4-kfOcQ3omRGZP-0lDJqL2hfyKRH5Zueo18c3bSVgNQ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://ttvnol.vcmedia.vn/images/56598/img_3320_1349360730.jpg

      Xóa
    2. "Để biển chiều nay hát khúc yêu "
      Sóng cuốn thời gian ngọn thủy triều
      Một vầng trăng cũ treo thương nhớ
      Bờ bến xa dần thuở dấu yêu
      http://friends18.com/img/sunday2/0092.gif

      Xóa
  17. Hai bài thơ thật đẹp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh LB đã có nhận định về hai bài Thơ này . Cuối tuần EMT Chúc anh cùng gia đình luôn vui.

      Xóa
  18. Lâu lắm mới thăm nhà EMT thơ hay . Chúc em ngày mới an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh có lời khích lệ . EMT Chúc anh ngày nghỉ thật vui .

      Xóa
  19. Ôi giời ơi nhạc hay quá tay . Cám ơn em đã cho những giây phút tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe nhạc hay thi bao giờ cũng tuyệt vời cả anh ạ.

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN