Chiều nhạt nắng mây ngừng trôi lãng đãng
Bóng hoàng hôn chợt len đến bên thềm
Ta lặng nhìn nơi góc phố buồn tênh
Tìm hình bóng người thương còn xa vắng
.
Nhớ chiều xưa bầu trời tươi sắc nắng
Áo em bay theo lá đổ bên đường
Em thẹn thùng khi anh nói thầm thương
Mắt long lanh như vạn vì sao sáng
.
Giờ đường xưa mình anh nơi quán vắng
Phố lên đèn anh dõi mắt tìm em
Qua làn khói bóng hình em ẩn hiện
Xa nhau rồi em còn nhớ hay quên?
Én Mùa Thu
CẢM TÁC THEO BÀI THƠ GIẬN HỜN - BLOGGER TIẾN LÊ
GIẬN HỜN
Nếu không yêu sao cứ hờn ghen mãi
Giận hờn chi cho khắc khoải chiều buông
Giọt lệ buồn lòng cứ mãi vấn vương
Em cứ khóc cho nỗi buồn sâu lắng
Chiều nay mưa bước chân nào trĩu nặng
Tiếng lòng ai nghe xa vắng u hoài
Cơn gió nào chợt lạnh buốt đôi vai
Em mất hút giữa chiều dài thương nhớ
Đếm bơ vơ giữa đời còn bỡ ngợ
Em xa rồi chưa nói tiếng từ ly
Giọt rượu mừng chưa uống vội quên đi
Dẫu còn đó nhưng có gì để nói
Một mình thôi chợt thấy mình nông nổi
Em giữa đời như mây gió ngàn trôi
Hẹn hò chi bao câu nói nửa vời
Để giọt lệ buồn rơi trên gối chiếc
Ta yêu em mà lòng buồn khôn xiết
Tiếng ngọt ngào em giấu để trao ai
Một mình buồn bước giữa nắng chiều phai
Nghe trống vắng len vào vai lạnh ngắt
Chiều dần buông mặt trời chưa kịp tắt
Hoàng hôn về hiu hắt bước chân đi
Em nơi xa hỏi có nhớ nhung gì?
Hay chỉ chút tình len qua khe cửa
TIẾN LÊ
*******
Lượm TEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Trả lờiXóaTEM VÀNG tặng em (c)
XóaMời em Cà phê nóng để post tin hot nha em trai
Xa nhau rồi em còn nhớ hay quên ?_
Trả lờiXóaChị trả lời câu này đi. hehe
Hình như không còn nhớ em trai ơi .hihi :)
XóaNhững mùa Thu, lá đổ bên đường
Trả lờiXóaChúng mình còn nhớ mãi, đâu quên.
Kỷ niệm đầu đâu dễ quên.
XóaBiết người năm ấy mông mênh phương nào ?
Em gái ở trong tốp 3
Trả lờiXóaNghĩa là em gái vẫn giành được tem
Dù đồng thau nhưng vẫn còn duyên
Chị gái nhỉ ? Hì hì, chúc chị gái ngày mới an lành nhé ! (~_~)
http://www.orkut143.com/orkut-good-morning-scraps/Good-Morning-Scraps-01.gif
Hôm nay may mắn, đến nhà chi EMT, nhanh chân hơn Em Gái.
XóaHôm sau anh nhường. Đừng khóc.
Anh trai cùng họ làm như em trẻ con lắm mà dễ khóc thía, em người lớn lắm rồi anh trai ơi ! (~_~)
XóaTặng em một cái tem đồng
XóaLàm quà kỷ niệm thơ hồng nha em
Chu1cem đêm nay ngủ ngon nhé :)
http://upanh.vn88.com/images/2013/04/11/SMC-Dong_tien_bac-Coin.jpg
Anh VP đồng hạng với BD nhé ! :)
XóaHai bài thơ thật là hay
Trả lờiXóaTình yêu muôn điệu mê say ân tình (~_~)
http://www.desiglitters.com/wp-content/uploads/6203/6203.gif
Thơ văn cùng họa cho vui
XóaMời em thêm ý cùng câu góp vào :)
Góc phố chiều hôm nay chợt buồn tênh
Trả lờiXóaTa rảo bước lối về thênh thang quá
Chiếc lá hàng cây bỗng trở nên xa lạ
Em bây giờ trong dạ có ta không ?
http://nw6.upanh.com/b6.s37.d1/1ae24fc5df78bb3da9bba51e71c0a605_55075906.0053.gif
Quán vắng chiều nay đượm nỗi buồn
XóaMàn đêm dần phủ lấp hoàng hôn
Xa xăm nơi đó em còn nhớ
Một thuở bên nhau những mặn nồng
http://upanh.vn88.com/images/2013/04/25/0089.gif
Hoàng hôn xuống chiều buông tím nhạt
Trả lờiXóaMột mình anh phiêu bạt giữa phố phường
Trong giáng chiều thấy thoảng bóng thân thương
Chưa kịp nói những lời thương lời nhớ
Trong tim anh vẫn giành chỗ cho em
Nơi xa ấy trong lòng em liệu có
Chút xíu thôi dù bé nhỏ phần anh?
Ở quá xa dường thiên lý dặm ngàn
XóaChưa hội ngộ sao mơ màng thương nhớ
Có gặp đâu mà cuộc tình trăn trở
Hãy để lòng rộng mở với tình thơ .
http://graphics.comments.funmunch.com/good-afternoon/good_afternoon_comment_graphic_06.gif
Trả lờiXóaChiều thật vui chị nhé
http://www.desibucket.com/wp-content/uploads/2013/02/Good-Afternoon-Graphicaa.gif
XóaEm cũng vậy nhé . :)
Qua thăm chị Én một chút rồi đi ngủ nè ! Thơ hay quá chị ha ... nhưng buồn ngủ rồi ... hihi ...
Trả lờiXóahttp://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/ni245_zps6776eaad.gif
Cám ơn LV sang chơi ; chúc LV luôn vui nha .
Xóahttp://upanh.vn88.com/images/2013/03/12/diendanhaiduongcom22022.gif
Một chút buồn chiều mưa phủ giăng giăng
Trả lờiXóaBên quán vắng lặng thầm trong nỗi nhớ
Biết rằng ta không mong thành duyên nợ
Cũng ngậm ngùi nức nở chạnh lòng đau
Ghé thăm EMT nha . Mấy hôm nay máy tính anh trở ngại thành ra không đi đâu nhiều . Hôm nay ghé thăm EMT bất chợt thấy EMT giới thiệu bài thơ của anh . Anh rất cảm kích và cám ơn EMT đã giới thiệu bài thơ cùng với bạn bè nhé . Chúc em một buổi chiều thật vui bên gia đình nhé
Niềm đau ký ức ngọt ngào
XóaBây chừ sống lại thưở nào mới nguôi ?
EMT cám ơn anh đã sang chơi và tặng thơ hay ạ .
XóaHihi, chiều vui nhé chị!
Trả lờiXóaTối vui nhé em . :)
XóaHX thăm bạn hình như nhà bạn có sự thay đổi phải không ??? một tối thật vui TY nhé
Trả lờiXóaMình sơn và tân trang lại nhà bạn à .Chúc bạn tôi vui và ấm áp bên người thân nhé ! :)
XóaMùa xuân có én êm ru
Trả lờiXóachiều nay đọc én mùa thu thơ hồng....
Én bay mỏi cánh mùa đông.
XóaNên mùa xuân đốm lửa hồng quá xa
Chị ơi...bên em lại mất hết com rùi..
Trả lờiXóahttps://lh6.googleusercontent.com/-LIr-ZdDp2xI/T2WEYDacVnI/AAAAAAAACaY/W7MF5qKO2sE/s47/06.gif
Tưởng bình yên rùi...ai dè lại tái phát
tối ấm áp bên gia đình nhé chị
Code dán hình em đang dùng bị lỗi nên làm mất com đó ; em thay code khác thì sẽ thấy com trở lại . Chị đã thay rồi nên bên chị khg bị như trên .
XóaNín đi em gái ; em thay code khác là ổn thôi .
Tối tràn đầy niềm vui bên gia đình nhé em. :)
Hỏi em nhé Ens Mùa Thu chao cánh
Trả lờiXóaLật mây trời tìm những luyến lưu gì
Tiếng khô lá xào xạc tiễn người đi
Sao chẳng về non cao tìm trú ngụ
.
Hỏi em nhé chiều hoàng hôn vắng lặng
Em có còn quạnh vắng nhớ người xưa
Có sầu dâng môi mím để lòng mưa
Sao chẳng về vui vầy bên tình mới .
Tình cũ còn vẫn chưa phai.
XóaMà thệm tình mới chia hai chữ tình.
Chuyện tình là nghĩa mong manh .
Đèo bồng chi lắm tan tành nghĩa nhân
Vàng Hoa sang thăm Thu Yen Vu nè ! Cảm ơn Thu Yen Vu đã ghé thăm và chia sẽ comment ! Chúc Thu Yen Vu buổi tối an lành,ấm áp và ngủ ngon giấc nhé bạn !
Trả lờiXóaChúc bạn đêm nay ngủ ngon nhé !
XóaThơ của EMT bài nào cũng hay , nhưng thật buồn . Chúc em khỏe
Trả lờiXóaCám ơn anh có lời khích lệ , EMT chúc anh vui khỏe ạ .
XóaEm gái qua thăm chị đọc thơ, chúc chị luôn xinh tươi vui vẻ!
Trả lờiXóahttp://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110112/hoahongmuadong/thumbnail/604x604/trai_tim_hoa_hong_10_98163600.jpg
Cám ơn em đã sang chơi , chị chúc em đêm nay ngủ ngon nhé !
Xóahttp://friends18.com/img/good-night/0250.gif
LHTT tham chi.Mua da bat dau vao mua roi do chi..
Trả lờiXóaLâu rồi mới gặp lại em , mưa về nên thời tiêt dễ chịu được đôi chút em nhỉ.
XóaChúc em đêm nay ngủ ngon nhé.
http://friends18.com/img/good-night/0236.gif
Hỏi rằng chiều ấy em còn nhớ không
Trả lờiXóaLao xao bóng nắng chân mình chung bước
Xào xạc thu xưa lá đổ con đường
Hay ngày xưa ấy em đà chóng quên !
Chuyện tình dù chẳng dịu êm .
XóaLam sao quên được những đêm hẹn hò.
Thu xưa giăng mắc mây mờ.
Lao xao tiếng lá ai chờ bước ai .
http://img1.123tagged.com/en/GreatDay/9.gif
Trả lờiXóaEm qua thăm chị hai nè !Chúc chị luôn vui vẻ bình an nhé !!!
https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/01.gif
Cám ơn em đã sang chơi. Chúc em luôn an vui và khỏe mạnh nhé! :)
Xóahttp://upanh.vn88.com/images/2013/04/25/suckhoeanvui.jpg
Được mà chị hai
Xóahttp://www.youtube.com/watch?v=T9fQAMKApYE
Hôm nay cách tải khác hôm trước hả em ? hồi nãy có lẽ chị vào bằng Mozilla firefox nên không được; giớ chị vào bằng G. Chrome theo hướng dẫn của em . Cám ơn em nhiều nhé . :)
Xóahttp://www.youtube.com/watch?v=Bir369u50Jw
Em dốt thơ lắm chị ơi
Trả lờiXóaHọa được 1 câu rồi là tắc đường ngay
Chúc chị gái ngày mới vui khỏe chị nha ! (~_~)
http://files.myopera.com/Dirk63/albums/2330421/good-morning-10.gif
Em đừng ngại , chị cũng viết cho vui chứ chị đâu có rành về thơ.
XóaChúc em chiều tràn đầy niềm vui nhé .
http://upanh.vn88.com/images/2013/04/25/good-afternoon22.gif
Em trong anh giờ chỉ còn một nữa
Trả lờiXóaMột nữa buồn theo bóng ánh trăng tan
Một mình anh đơn độc giữa chiều vàng
Gom thương nhớ muộn màng rơi cuối bãi
Giấc mơ xưa giữa nắng chiều hoang hoải
Nụ tình hồng nếm trãi những buồn đau
Ngồi lặng nhìn những giọt nước trôi mau
Như lời đắng tình đầu em trao gởi
Vết tình xưa trên mắt chiều bối rối
Hai đứa nhìn sao lạc lối đêm buông
Ánh mắt buồn thuở ấy mãi còn vương
Xin trã lại giấc mộng thường xưa cũ
Chúc EMT ngày thật tuyệt vời
Trăng đêm nay có cuộc tình trú ngụ
XóaBao đổi dời theo một ánh trăng tan
Chuyện ngày xưa trong nỗi nhớ bẽ bàng
Nghe ký ức dậy lên niềm nhung nhớ
Cám ơn anh ; EMT chúc anh luôn vui nhé.
Mấy anh chị này sao ai cũng giỏi làm thơ thế nhỉ em thì vắt óc cả ngày chả ra một mụn thơ nào ...thôi sang đọc "Hỏi em và giận hờn " rồi về thui ...hì hì !
Trả lờiXóaEm nghĩ sao viết vậy với cảm xúc của mình là được mà, ban đầu chưa quen , từ từ sẽ quen . Hôm trước chị thấy em viết một bài thể lục bát cũng ôm vần bên NBKT mà . Chiều vui nhé em . :)
Xóahttp://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110924/maithuyle/thumbnail/604x604/e6c5ad07f5eaca1a1107a9d436ff9181_1565540157.jpg
Em dung ơi !!!em gọi anh là sư phụ anh truyền nghề làm thơ cho .Đảm bảo với em không thành nhà thơ cũng thành nhà văn đấy ! https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/7.gif https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/7.gif https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/8.gif
XóaMà em gọi thơ bằng mụn nghe gớm quá https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/03a.gif đến bao giờ mới giỏi về thơ đây ? Sợ cách gọi của em quá từ bé tới giờ mới thấy em là người đầu tiên gọi thơ bằng mụn đấy https://lh6.googleusercontent.com/-vrZo4ZprpTQ/UOzLVi7XKWI/AAAAAAAAFlM/OxVJ58x-x9U/s60/icon_smile.gif
XóaHùng Nguyễn :
Xóaý của TD nói trong đầu TD chứa một khối thơ văn đó HN ơi .
Chúc HN ngày nghỉ lươn vui nhé . :)
Chúc mưng em cuối tuần vui . Thân
Trả lờiXóaCám ơn anh đã sang chơi , em chúc anh luôn vui khỏe nhé . :)
XóaChị ơi...em gái sang thăm chị nè ...!Chúc chị tồi nhiều niềm vui chị nhé !
Trả lờiXóaEm khỏe khg ? Chúc em gái đêm nay ngủ ngon nhé .
XóaGóc phố nhỏ còn sót vài giọt nắng
Trả lờiXóaSợi hoàng hôn vắt nhẹ đôi vai gầy
Kéo dĩ vãng một bóng hình diệu vợi
Để bờ môi dịu ngọt mối tình đầu
Sang thăm Yến chúc Yến luôn vui an lành và HP
Chuyện tình đầu ngàn vạn nỗi bể dâu.
XóaXin đừng nhớ nụ hôn trong ký ức.
Khi cuộc tình đã chìm sau xuống vực.
Hãy quên đi những nỗi nhớ âm thầm
Cám ơn anh ; EMT chúc anh luôn an vui và hp bên người thân nhé .
http://ione.vnexpress.net/files/subject/2012/10/37207/song-Young-san2.jpg
Trả lờiXóaChiều nhạt nắng mây ngừng trôi lãng đãng
Bóng hoàng hôn chợt len đến bên thềm
Ta lặng nhìn nơi góc phố buồn tênh
Tìm hình bóng người thương còn xa vắng
.Énmuàthu
Nhớ chiều xưa bầu trời tươi sắc nắng
XóaÁo em bay theo lá đổ bên đường
Em thẹn thùng khi anh nói thầm thương
Mắt long lanh như vạn vì sao sáng
Qua làn khói bóng hình em ẩn hiện
Trả lờiXóaXa nhau rồi em còn nhớ hay quên?
Hay lắn!
Cám ơn anh VB đã có lời khen. EMT chúc anh cuối tuần ttha65t vui nhé !
Xóa[img] http://img1.imagehousing.com/48/7aa5615a8ebd69cf3149c9f06b1d8b77.jpg [/img]
Trả lờiXóaChúc chị những ngày nghỉ lễ tràn đầy niềm vui nhé
Cám ơn em , chúc em ngày nghỉ luôn vui và hp nhé .
Xóahttp://i1184.photobucket.com/albums/z335/tranthuytruc1/Flowers/61cb7e1c1927e9d7786fcbadc92821a1_523661622640727296697384844961nblu067_zps9e21e99c.gif
Xa nhau rồi không có ai nhớ em hết chị ơi ? Buồn! Nhưng chẳng biết làm sao!?
Trả lờiXóaCó gia đình và bạn bè nhớ em nhiều mà. :)
XóaChúc em ngày nghỉ thật vui nha .
Cuối tuần lại được nghỉ bù nhiều, chúc bạn có nhiều niềm vui!
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã sang chơi . Chúc bạn ngày nghỉ luôn vui nhé !
XóaGhé thăm EMT nhé . Chúc em chiều cuối tuần vui vẻ hạnh phúc và những ngày nghĩ lễ tuyệt vời nhé
Trả lờiXóaTa yêu em mà lòng buồn khôn xiết
XóaTiếng ngọt ngào em giấu để trao ai
Một mình buồn bước giữa nắng chiều phai
Nghe trống vắng len vào vai lạnh ngắt
Chiều dần buông mặt trời chưa kịp tắt
Hoàng hôn về hiu hắt bước chân đi
Em nơi xa hỏi có nhớ nhung gì ?
Hay chỉ chút tình len qua khe cửa(TL)
hiiiii cô mô rứa TL ui....
thơ anh hay lắm ạ!
Cám ơn anh , EMT chúc anh cùng gia đình ngày nghỉ thật vui và hạnh phúc nhé !
XóaChúc chij nghỉ lễ an lành
Trả lờiXóaĐể cho nụ cười mãi nở trên môi (~_~)
http://www.desicomments.com/dc1/11/158223/158223.gif
Chúc em ngày nghỉ vui nhiều
XóaMiệng cười tươi với bao điều hanh thông :)
http://img1.sendscraps.com/se/185/001.gif
hỏi em.. còn nhớ hay quên?
Trả lờiXóacái ngày em đứng bên thềm nhìn theo...
anh qua trăm suối nghìn đèo...
vẫn trong tim nhớ...lời yêu thuở nào....
...
hiiii hok biết làm thơ - viết theo chị chút mấy dòng..em sang thăm chị- chúc chiều mát dịu nhé chị iu...
thông reo suối chảy rì rào
Xóagiọt thương giọt nhớ len vào mắt em
trăng khuya soi bóng bên thềm
sao rơi lấp lánh tình thêm đậm đà
.
Viết cho vui mà em , chị cũng như em thôi.
Ngày nghỉ luôn vui và hp bên người thân nhé em gái. :)
Nghỉ lể có chu du đâu không chị? chúc chị những ngày nghỉ tràn đầy niềm vui nhé!
Trả lờiXóahttp://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20091026/duonglieu01qt/origin/4a3a7ea8-1cc9cf75-hoahong-030231.jpg
Chị chưa có kế hoạch gì em ạ ,chúc em ngày nghỉ thât vui và hạnh phúc nhé.
Xóahttp://i1184.photobucket.com/albums/z335/tranthuytruc1/Flowers/sk-hp-lanjp_zps4c694ee4.jpg
Thơ của cô hay quá.
Trả lờiXóaChúc cô nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc.
Cô xin lỗi meocon vì reply chậm nhé. Chúc meocon luôn vui nha.
XóaGia đình Ninh'blog sang thăm chị nè. Tối thứ năm thư giản vui và ngủ ngon giấc chị nhé!
Trả lờiXóaLâu rồi mới gặp lại em .Chúc em cùng gia đình luôn an vui và hạnh phúc nhé !
Xóa