22 tháng 12, 2012

TIẾNG TÙ VÀ CỦA NGƯỜI MỤC TỬ CÔ ĐƠN



TIẾNG TÙ VÀ CỦA NGƯỜI MỤC TỬ CÔ ĐƠN


HUY THANH

Tặng EN MUA THU


1-

Che tay làm chiếc loa kèn
Âm thanh đồng vọng khắp miền thảo nguyên
Hồi còi trong tiếng đàn chiên
Vọng miền lau lách thâm xuyên núi đồi
Báo tin Chuá xuống đây rồi
Những thiên thần xuống ba ngôi giáng trần

2-

Nửa đêm chớp cánh thiên thần
Tiếng kèn mục tử vang rân đại ngàn
Tiếng cao bay đến thiên đàng
Tiếng trầm trôi giữa đất vàng Bê Lem
Ánh sao rực sáng trời đêm
Nước non bình tịnh êm đềm trả trôi

3-

Người mục tử vẫn đơn côi
Tiếng tù và vẫn rung lời ngợi ca
Chuá thăm hỏi khắp mọi nhà
Trần gian như có ngàn hoa thiên đàng
Những lòng Cơ Đốc hân hoan
Đón mừng thiên thượng trần gian cứu người

4-

Đêm Giáng Sinh quá tuyệt vời
Đón mừng Cha xuống giúp đời khổ đau
Huyết cha rửa sạch tội đầu
Cho con trong sạch một mầu tinh khôi
Đêm nay đẹp cả đất trời
Đón mừng Cha xuống vạn lời biết ơn


HUY THANH

6 nhận xét:

  1. Bài thơ hay, TEM VÀNG cho chị nhé

    Trả lờiXóa
  2. Nghe bài hát này thâm thía quá đi thôi.
    Có còn hơn không, có còn hơn không.
    Có gặp hơn không gặp, có yêu hơn không yêu; có nhớ hơn không nhớ và cũng có thể nào có khổ hơn không khổ hay sao đây ông trời ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài hát gợi cho ta kỷ niệm thời còn cắp sách bạn nhỉ , buồn vui lẫn lộn .

      Xóa
  3. Chị yêu ơi em thăm chị nè , Blog chị đã ổn hết chưa ? em vào nhà chị em bấm tùm lum hỏng biết có "theo dõi" được chị ko nữa hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tạm ổn rồi em , qua đây đường vào nhà hơi lòng vòng hơn nhà cũ em nhỉ do mình kết nối vơi google+ ; ráng đi vòng để gặp nhau còn hơn khg có lối đi phải khg em ?

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN