27 tháng 12, 2012

MƯA

MƯA
18:30 1 thg 8 2012Công khai367 Lượt xem 91
Photobucket

Cơn mưa chiều bỗng nhiên nặng hạt
Ướt áo em ướt cả vai gầy
Dưới bầu trời mây chẳng buồn bay
Em dõi mắt về phương xa ấy


Khi chia tay anh hẹn ngày trở lại
Để ân tình thắm mãi không phai
Đường công danh anh vẫn miệt mài
Nỗi nhung nhớ em mang vào giấc mộng

Nhớ không anh sân trường xưa kỷ niệm
Hai chúng mình cùng ngồi dưới hàng cây
Trao hẹn ước một chiều mưa năm ấy
Em thẹn thùng khi tay nắm trong tay

Giờ phương xa anh ơi anh có thấy
Giọt mưa buồn hay giọt lệ em rơi !

                                                        ÉnMùaThu

29 nhận xét:

  1. Chiều tà vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Em thăm chị nè Én ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Chị yêu ơi chị đâu rồi ? em sang thăm chị nè ,

    Trả lờiXóa
  4. Em chờ mãi khi mưa chiều nặng hạt
    Ứớt vai gầy thấm lạnh cả trong hồn
    Chẳng mây xanh để mang hũ buồn chôn
    Phương xa ấy anh nào hay nào biết
    .
    Chân lê buồn trong lòng em sướt mướt
    Ngày trở về với hẹn nhớ không anh
    Mộng công hầu anh khuất bóng ngày xanh
    Gốc thông già em mãi biền biệt đợi ...............
    ...............

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Gốc thông già một người xưa vẫn đợi
      Mây bạc đầu trắng tóc giữ từng không
      Núi đơn côi mà biển vẫn mênh mông
      Sóng vẫn vỗ lớp đời bao thương nhớ
      Thời gian trôi héo dần trên tóc cỏ
      Người vẫn chờ chinh phụ nhớ chinh phu
      Thấy mênh mông biển lắp trắng sương mù
      Bỗng mắt nhỏ chứa chan đôi dòng lệ

      Xóa
  5. Chiếu mưa mát mẻ nhiều thương yêu và hp chị iu
    Mưa chiều bỗng nhớ xôn xao
    Bao nhiêu kỷ niệm ngày nào xa xôi
    Dòng đới xô đầy nổi trôi
    Tìm đâu kỷ niệm của thời học sinh ....

    Trả lờiXóa
  6. Chúc Én một ngày vui!

    Trả lờiXóa
  7. Hi, thấy mưa nhớ người xưa hả chị? hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn hình nên chị có cảm xúc chút mà em.

      Xóa
  8. chị vào trang thiết kế- TRỰC TIẾP TRÊN BLOG vào "tùy chỉnh". xuất hiện trình thiết kế: chị kik vào chữ "nền"(bên trái màn hình). xuất hiện ô hình nền- chi kik vào hình tam giác bên phải khung hình- xuất hiện các mục để chị lựa chọn. xong chị kik vào chữ hoàn thành( nếu chị thích hình từ máy tính thì kik vào" tải hình lên"). xong chị kik vào chữ "áp dụng cho blog" ( góc phải của trang chị đang chỉnh hình đó. nếu khi blog chính chị làm xong thấy k đẹp -chị lại trở lại các bước như ban đầu- đến khi xuất hiện ô hình nền chị kik xóa và lại bắt đầu kik vào hình tam giác bên phải khung hình nền và tiếp tục chọn hình ưng ý....
    hiiiiiiii có thể chị biết rùi- nhưng chị hỏi em chia sẻ chút vậy..
    chúc chi buổi tối thật vui nha. cảm ơn chị rất nhiều ạ.

    Trả lờiXóa
  9. giọt mưa buồn hay giọt lệ em rơi....
    cho tim mãi đầy vơi ngàn nỗi nhớ...
    dòng sông sao cứ bên bồi bên lở...
    kỷ niệm nào .. một thuở...
    một chiều mưa....
    .............
    em góp chút tâm tình họa theo thơ chị...

    Trả lờiXóa
  10. đang giữa mùa khô được trận mưa của em mát mẻ quá ! cám ơn ÉN cùng chị LH đã giúp anh rất hiệu quả . chúc em ngủ ngon !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SG chợt nắng chợt mưa anh ạ . Chúc anh tối vui .

      Xóa
  11. Cây bàng trút lá vào xuân
    Tàn mưa năm cũ xin đừng dõi theo!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người đi biền biệt chân mây
      Tình còn vương vấn tháng ngày chưa phai

      Xóa
  12. Mình sang thăm bạn đây chúc đêm thật ngon giấc nhé ,TKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã sang chơi với mình .Tối vui bên người thân bạn nhé .

      Xóa
  13. SG nhiều lúc có những cơn mưa bất chợt chị nhở .
    Một ngày mới vui đong đầy chị nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SG sáng nắng chiều mưa em nhỉ .
      Tối quây quần bên gia đình em nhé !

      Xóa
  14. Mưa chiều xưa thấm lanh bờ vai ấy
    Nay xa rồi đã mấy chục mùa trăng
    Con đường xưa dấu vết mãi in hằn
    Bao kỹ niệm tháng năm còn nhớ mãi .
    Anh sang thăm Én Mùa Thu . Chúc buổi chiều thật ngọt ngào yêu thương nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Bao kỷ niệm tháng năm còn nhớ mãi"
      Dẫu dòng đời có đôi bờ ngang trái
      Vẫn một lòng nhớ mãi bóng người đi
      Dẫu trăm năm dù héo úa xuân thì
      Thành núi đá vọng người xa vạn dặm
      EMT cám ơn anh đã ghé chơi và tặng thơ hay .
      Em chúc anh cuối tuần thật vui nhé !

      Xóa
  15. CHIỀU MÁT THẬT VUI NHÉ CHỊ IU

    Trả lờiXóa
  16. CHÚC NHÀ MỚI, CHÚC NĂM MỚI SỨC KHỎE NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC.

    Trả lờiXóa
  17. chúc chị và gđ năm mới vui vẻ và hp.. chúc tối thật ấm áp nhé chị gái!

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN