15 tháng 12, 2012

TÌNH BUỒN


      Sân trường rực sắc phượng hồng

Chiều xưa nhạt nắng trong vòng tay nhau


    Bên anh em khẽ nguyện cầu

Duyên ta bền thắm dài câu ân tình



   Nhìn anh với nụ cười xinh

Mắt em thầm nói chỉ mình anh thôi


   Ngày ngày sánh bước chung đôi


Mùa hoa phượng nở chia phôi giã từ



   Thời gian thấm thoát êm trôi


Em tôi ngày ấy giờ xa xôi rồi


   Thương cho cánh phượng đơn côi


Cùng tình em đã về nơi cuối trời

                                                        EnMuaThu


19 nhận xét:

  1. Chào EMT ...thấy không mình tìm ra nhà bạn mà.
    Bài thơ có cái buồn của một thời áo trắng..Mình thích kỷ niệm buồn ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn , rất vui khi gặp lại bạn .
      Kỷ niệm tuổi học trò đầy thơ mộng nhưng đượm nét buồn bạn nhỉ .

      Xóa
  2. LHTT chào bạn. Gặp lại ban LHTT vui quá..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn , mình qua thăm nhau thường xuyên bạn nhé.

      Xóa
  3. Tôi vân thầm mong gặp lại tháng năm
    Tinh khiết những đóa hoa màu trắng
    Mở nhè nhẹ trên lòng tôi yên tĩnh
    Mùa hạ ấy xa, mùa hạ ấy xa rồi..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ về kỷ niệm bồi hồi
      Qua bao năm tháng chưa vơi nỗi niềm

      Xóa
  4. CHỦ NHÂT vui thật nhiều cười ròn như pháo nổ hạnh phúc thật ngọt ngào nhé bạn....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn , mình sang nhà bạn nhưng khg vào được; bạn cho mình đ. chỉ blogspot của bạn nha .
      Chúc bạn ngày nghỉ thật vui và ấm cúng bên người thân nhé !

      Xóa
  5. Chị Yến vào thiết kế vào bố cục rồi Vào chọn mục theo Doi Blog cho bạn bè vào add tên để mỗi lần qua lại nhà nhau cho de khoi phải vào lời comment tìm nhà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm trước chị có để ra nhưng của google+ nên chị cất vào ; chị thấy có nhà để là mục bạn bè ; bên em chị chưa thấy mục em nói vậy ? có mục đó tiên hơn em nhỉ .

      Xóa
  6. Chao nghiêng cánh ém mùa thu
    Làm gì còn phượng để ru sắc hồng
    Bây giờ trời đã vào đông
    Eps chi cánh phượng để lòng ngẩn ngơ ....hehe....chào bạn cũ !

    Trả lờiXóa
  7. Bởi ông già hú đuổi xua
    Đành mang " tài sản " về đây cất nhà
    Mọi người đều có tân gia
    Cùng xây biệt thự nguy nga quá chừng
    Chào bạn xưa !

    Trả lờiXóa
  8. Chiều đông ngập cả phố phường
    Còn đâu phượng thắm sân trường ngày xưa
    Em về bước nhỏ chiều mưa
    Đếm từng nỗi nhớ sớm trưa chung đường .
    Anh ghé thăm chúc én mùa thu chiều chủ nhật cui vẽ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Đếm từng nỗi nhớ sớm trưa chung trường "
      Đếm từng những giọt mưa tuôn
      Mà như lệ nhớ người thương thủơ nào
      Đời như một giấc chiêm bao
      Tỉnh ra mới biết xanh xao tuổi hồng
      Bốn muà chỉ một muà đông
      Nghe như băng giá lạnh lòng giá băng
      Cám ơn anh đã sang chơi và tặng thơ hay . EMT chúc anh luôn vui khỏe .

      Xóa
  9. em chào chị, chiều yên bình nhé chị yêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em ,tối vui và hạnh phúc bên người thân em nhé !

      Xóa
  10. Chúc chị tối chủ nhật vui nhé !

    Trả lờiXóa
  11. Hihi lại được gặp chị với ngôi nhà mới thật khang trang! tuần mới chúc chị nhiều niềm vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
  12. Nặc danh07:51 17/12/12

    chào em, mộc ghé thăm và chúc mừng nhà mới nha!

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN