HỎI "TƯỢNG ĐÀI"
"Tượng đài" nghìn tỉ ở trên cao
Có thấy oai phong lẫn tự hào?
Chót vót trời xanh nhiều tiếng oán
Lềnh bềnh nước đục lắm niềm đau
Thiên tai dồn dập mưa ùa đến
Nhân họa triền miên lũ kéo vào
Trăm họ lầm than mùa bão nổi
Còn bầy sâu bọ nặng hầu bao!
Vũ Thu Yến
(hình lượm)
....
Thơ họa
Vấn Tượng
Muốn hỏi tượng kia ngự núi cao
Vàng danh ác độc hoặc anh hào
Mà đưa tộc Việt nên nghèo đói
Lại khiến nhà Nam đến khổ đau
Chả có ích chi khi bão đến
Chẳng làm gây lợi lúc mưa vào
Tốn hao tiền tỉ dân trơ mỏ
Tạo cớ người gian nhục biết bao
PL
----------
2- Bão Cuốn Em Trôi
Xác chết lăng nằm tượng cất cao
Khi dân bán sức đổi xu hào
Xây đài giữa chỗ muôn người đói
Dựng chữ trên đầu vạn kẻ đau
Nước đục không phèn tay lóng cặn
Lòng tham chẳng đáy của thâu vào
Từng mùa bão cuốn em vào ngõ
Thiếu nữ thôn làng biến gái bao
Lê Bửu Tùng
15/10/2020
Sang thăm em gái đọc thơ xướng họa hay quá. Chúc em cuối tuần vui vẻ em nhé.
Trả lờiXóaMN theo chị Liên qua nhà chị đọc thơ hay.Chúc chị Vũ Thu Yến luôn vui ạ !
Trả lờiXóaBão tới lũ dâng khổ biết bao
Trả lờiXóaMiền Trung xơ xác quá nghẹn ngào
Cùng nhau cứu giúp làm từ thiện
Ấm lòng dân lụt bớt cồn cào...
Em sang thăm chia sẻ chúc chị ngày mới an lành thật vui ạ!
http://i963.photobucket.com/albums/ae113/ngocdung26769/Ventana_y_lago_zpsiwfbsbuo.gif