ĐIỂM MẶT
Đầu năm điểm mặt họ nhà hôi
Một lũ sinh sôi đông tựa giòi
Khoét vách tìm đường nhai đĩa thịt
Đào tường kiếm lối gặm mâm xôi
Tham lam nghĩ kế nhiều trò rối
Gian xảo bày mưu lắm chuyện tồi
Chuột nhắt chuột chù cùng chuột cống
Muôn nhà quyết diệt sạch nòi moi.
Vũ Thu Yến
*******
1. Kẻ Giấu Mặt
Mang danh đã xấu lại còn hôi
Mặt mũi khác chi một bọn giòi
Sơ hở tìm khe vào xé thịt
Đợi chờ đến lúc được ăn xôi
Quanh năm rình rập giống quân cướp
Suốt tháng mày mò tựa lũ tồi
Phá đất phá nhà trò ác hiểm
Bao giờ cho hết chuyện soi moi
Đào Ngọc Thiện.
********
2. Giống Chuột
Giống chuột quen mùi hết biết hôi
Nên bưng những thứ khiếp hơn giòi
Mê danh đám khoái đeo bình tượng
Chịu đấm bầy gồng lãnh nắm xôi
Chẳng sợ đời khinh hàm miệng bẩn
Không lo kẻ ghét móng tay tồi
Chui lòn đại dịch bùng muôn chốn
Đất nước hoang tàn vẫn cố moi
Lê Bửu Tùng
Xướng họa đầu năm Canh Tý hay quá!
Trả lờiXóahttps://4.bp.blogspot.com/-fH3XO0Eso0Y/TeXCGADmIOI/AAAAAAAAADg/cjpL1fIK_34/s1600/41.gif
Cám ơn bạn Đỗ Văn sang chơi. Chúc bạn năm mới vạn sự như ý.
Trả lờiXóa