5 tháng 7, 2017

TÌNH BUỒN















Thơ họa

TÌNH BUỒN

Con đường kỷ niệm khắc ghi lòng
Hò hẹn bao lần giữa tiết đông
Tiếng pháo vu qui tim quặn thắt
Cổng chào hai họ lệ tuôn dòng
Sáo vui trời lạ xa miền cũ
Em lấy chồng giàu bỏ bến sông
Chẳng nợ cùng duyên đành chấp nhận
Chuông chiều mõ sớm với nâu sòng.

Thu-Yến Vũ
***********
Bài xướng


NGƯỜI ẤY và TÔI

Trở lại đường xưa bỗng nhói lòng
Chân trời xám xịt buổi chiều đông
Màn mưa thấm lạnh sầu tan chảy
Cảnh gió luồn sâu lệ rã dòng
Bến hẹn mây tàn trôi huyễn ảo
Quê nghèo khói nhạt trải mờ sông
Ngày tôi gác mộng tình duyên vỡ
Cũng lúc nàng mang mảnh lụa sòng ./.

LCT 03/07/2017
*******
Thơ họa:

2-BUỒN TÌNH!

Thấy cổng "TÂN HÔN" quặn thắt lòng
Trời đang mùa hạ ngỡ chiều đông
Hoa rơi lối cũ mờ nhân ảnh
Pháo nổ bờ xưa nát cạn dòng
Em bỏ con đò quên cả bến
Ta vào quán nước nhớ luôn sông
Cà phê hôm ấy càng thêm đắng
Chả dại theo ai mặc áo sòng

PL













*********

3-Biệt Ly.

Người xưa còn mãi ở trong lòng
Thu tận xuân tàn đã hết đông
Khắc khoải trong tim màu héo úa
Âm thầm ngấn lệ sắc tươi dòng
Vì đâu tình nhạt thuyền xa bến
Có phải duyên hờ nước đợi sông
Xác pháo tươi hồng càng quặn thắt
Hôm nay có kẻ lỡ tan sòng

Ngọc Thiện
***********

4-TIỄN BIỆT

Nhìn con nước bạc chảy xuôi dòng
Rã cánh hoa đời bởi tuyết đông
Kẻ bỏ ân tình neo bến mộng
Người ôm dĩ vãng nát tâm lòng
Vần thơ gửi lại bên đồi gió
Kỷ niệm theo về dưới bến sông
Buổi tiễn người sang miền đất lạ
Ngày em mặc chiếc áo nâu sòng!

Tường Vân 3/7/17
----------------
http://datdung.com/tien-biet-bai-xuong-lct-bai-hoa-tinh-buon-thu-yen-vu/

8 nhận xét:

  1. Ghé thăm Yến đọc thơ xướng họa . Anh rất vui khi Yến cùng họa thơ và cho đăng trên trang nhà . Nhưng bài xướng tựa là NGƯỜI ẤY VÀ TÔI chứ không phải TIỄN BIỆT đâu Yến . Chúc Yến trưa vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi anh, em đã chỉnh lại trên trang blog và vừa gửi mail bên trang Đất Đứng.
      (Em sẽ sửa bên Fb nữa) :)
      Chúc anh chiều vui ạ.

      Xóa
  2. Chuyện tình bỗng chốc hóa hư không
    Em bỏ cuộc chơi bước theo chồng
    Thôi nay đành trở thành xa lạ
    Tiếc nuối thương chi chỉ đau lòng ...

    Em sang thăm xem thơ đối họa của các anh chị thật hay
    Chúc chị buổi chiều an lành thật vui ạ !

    https://lh3.googleusercontent.com/-jm_Ec3tudyI/WH6XVB0_maI/AAAAAAAEsig/xtXTdhbGbEMv7CCPKvhLFApBiqgAxzkhwCJoC/w469-h625-rw/ROSA3.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái sang chơi, tặng thơ và hoa đẹp quá.
      Chúc em đêm bình an nhé.

      Xóa
  3. Sang thăm Bạn hiền và ngồi ngâm nga những bài thơ họa cùng nhau hay thiệt.
    Con đường kỷ niệm khắc ghi lòng
    Hò hẹn bao lần giữa tiết đông
    Vậy mà
    Tiếng pháo vu qui tim quặn thắt
    Cổng chào hai họ lệ tuôn dòng
    ******
    Nghe sao đau thắt cả tim hồng !
    https://4.bp.blogspot.com/-P1q4OaQVIwY/Uc7qiW-fwcI/AAAAAAAABnE/wBZ1mYGF0g4/s400/dffcae4a3d0f9643bb64646756ad5f01_45169530.014quachdaicaanhdongdep.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, chỉ là thơ thôi Bạn hiền ơi.
      Đêm an lành nhé Bạn.

      Xóa
  4. Nặc danh16:42 11/7/17

    Thơ hay wa ta là bạn bé nha bạn ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn người bạn mới đã sang chơi.
      Chúc bạn luôn vui.

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN