28 tháng 2, 2017

CHUYỆN CÁI LƯỠI




CHUYỆN CÁI LƯỠI
.
Một miếng thịt hồng sắc đỏ tươi
Lo le nơi miệng thốt ra lời
Cong lên nghĩ kế mua liêm sỉ
Hạ xuống bầy mưu cược cuộc chơi
Những tưởng giấu tay bao kẻ khóc
Ngờ đâu lộ mặt lắm người cười
Lưới trời lồng lộng công bằng lắm
Mặt ủ mày ê nhục để đời.

Thu-Yến Vũ
******

Bài xướng:

VỊNH CÁI LƯỠI

Thân dài mình dẹp sắc hồng tươi
Tạo hoá sinh ra để giễu lời
Ba tấc uốn cong nhiều chiến thuật
Bảy phân co giãn lắm trò chơi
Trượng phu cất tiếng điều nhân nghĩa
Tiểu tử buông câu chuyện nực cười
Nhân thế xảo ngôn cần đến lưỡi
Thay đen đổi trắng đảo điên đời!

Thu-Yến Vũ
***********

HỌA Y ĐỀ

Kẹp giữa hai hàm răng trắng tươi
Lùng bùng trong miệng tạo nên lời
Không xương uốn éo lo lừa bịp
Giấu mặt cúi luồn nói dối chơi
Khi đỏ khi hồng vang tiếng khóc
Lúc thâm lúc trắng đổ câu cười
Dù dài khó liếm qua đầu mũi
Mà ngắn vòng quanh đủ hại đời

PL
*********

Y ĐỀ

Lại lại qua qua miếng thịt tươi
Cong lên hạ xuống thốt ra lời
Theo lòng uốn éo thầm mưu lợi
Thuận dạ chui luồn lộ kế chơi
Đạo lý suy tàn hồn ma gọi
Lòng người điên đảo ý quỷ cười
Đen đen trắng trắng vòng vo lưỡi
Bớt bớt thêm thêm cúi lách đời

GM.Nguyễn Đình Diệm
28.02.2017
**********

http://vannghetroinam.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=15070

10 nhận xét:

  1. Y ĐỀ
    Lại lại qua qua miếng thịt tươi
    Cong lên hạ xuống thốt ra lời
    Theo lòng uốn éo thầm mưu lợi
    Thuận dạ chui luồn lộ kế chơi
    Đạo lý suy tàn hồn ma gọi
    Lòng người điên đảo ý quỷ cười
    Đen đen trắng trắng vòng vo lưỡi
    Bớt bớt thêm thêm cúi lách đời
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    28.02.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh THIEN MINH cùng vui thơ. Em xin phép đưa lên trang nhé.
      Chúc anh chiều vui.

      Xóa
  2. Chị TYV ơi em Hương Quê thăm chị đọc thơ vịnh cái lưỡi
    hihihi......
    Chúc chị buổi tối dịu êm chị nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Hương Quê. Chúc em chiều vui nhé.
      Chị qua nhà em nhưng không vào được HQ ơi.

      Xóa
  3. http://tongphuochiep.com/images/05.2015/caphe.gif

    Thăm chị Mời cafe vui vẻ !

    Trả lờiXóa
  4. Ghé thăm chủ nhà. Tối an lành nhé!

    http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/7c4/781439367_45106.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh PĐ. Chúc cuối tuần vui vẻ.

      Xóa
  5. Rắc rối sự đời bởi lưỡi thôi
    Uốn cong lắt léo thật lắm lời
    Xun xoe bợ đỡ luôn nịnh hót
    Bất kể đúng sai hả hê cười ...

    Em sang thăm chia sẻ entry thật hay với chị .
    Chúc chị ngày CN tươi hồng thật vui cùng ngày 8/3 đang về nhé chị iêu !

    http://thuthuat.taimienphi.vn/cf/Images/ba/2015/2/anh-dong-8-3-y-nghia-nhat.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hằng Nga ơi, lâu rồi không thấy em qua chơi, chị cũng hơi buồn.
      Do mạng trục trặc sao đó nên lời com của em ở trong mục spam. Tối qua, tình cờ chị vô blog và nhấp vào mục spam thì thấy rất nhiều lời com của các bạn bị kẹt trong đó. Chị chỉnh lại và đưa ra đây, mong em không phiền chị nhé.
      Chúc em cuối tuần có nhiều niềm vui.

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN