1 tháng 11, 2016

LOÀI KHỈ

     

                                                                 Hình: IT

LOÀI KHỈ

Ô kìa khỉ nọ đã rời hang
Bỏ núi sau lưng đến xóm làng
Chán kiếp ruổi rong nơi hẻo lánh
Chuộng đời thư thả chốn cao sang
Xa hoa phù phiếm đua đòi nhiễm
Trụy lạc điếm đàng thích thú mang
Đổi dạng cải trang quên cội rễ
Nào hay cốt cách vẫn sài lang.

Thu-Yến Vũ
********


Bài họa:

1-BỌN TIỀU


Lũ khỉ muôn đời chúng hở hang
Pha trò phá phách khắp thôn làng
Leo trèo trốn núp đông người khó
Chuyền nhảy reo hò lắm kẻ sang
Bắt chước là nghề không thể bỏ
Học đòi cái nghiệp mãi đeo mang
Đùa già bỡn trẻ cười nham nhở
Đổi cả núi rừng lấy củ lang

Peter Lý
************

2-Tiến Hóa

Ngày ngày chui rúc ở trong hang
Đến lúc hóa thân về ở làng
Thuở trước bản năng chuyên trộm cắp
Bây giờ lộn kiếp học làm sang
Áo quần lòa loẹt huênh hoang khoác
Dầy dép màu mè khệnh khạng mang
Cứ tưởng thay hình thành quí phái
Ai ngờ lắc sắc cũng loài lang

Duy Nguyên

http://vannghetroinam.vn/modules.php…

4 nhận xét:

  1. Chị ơi em HQ thăm chị nè chị TYV ơi chúc chị luôn vui nhiều chị nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn HQ. Chúc em luôn vui và phát tài nhé.

      Xóa
  2. Sang thăm Thu Yến Bạn hiền đây. Mấy bài thơ khỉ thật là hay, từng câu từng chữ thật bi hài, Yến ơi!đã mang kiếp khỉ, luôn là khỉ,cứ làm trò khỉ tưởng là sang !!!
    Ghé thăm Bạn hiền,mến chúc luôn vui Bình-An nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Loài khỉ là thế đó Bạn hiền nhỉ.
      Lâu rồi mới thấy Bạn quay lại blog. Dạo này Lan khỏe không? có đi du lịch ở đâu không?
      Chúc Bạn luôn vui khỏe nhé.

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN