30 tháng 9, 2016

MƯA



MƯA
.
Ngập úng nào đâu phải tại trời
Một phần trách nhiệm thuộc con người
Lên rừng tàn phá trơ cùi rễ
Xuống núi ngăn dòng cạn giếng khơi
Mấy bận mưa về như nước lũ
Bao lần đường phố hóa hồ bơi
Hô hào chống ngập càng thêm ngập
Tiền tỉ giải ngân, hạng mục hời!!


Thu-Yến Vũ
**********
Bài họa:

1-CỘNG HƯỞNG
.
Khách quan đổ lỗi tại ông trời
Trách nhiệm nguyên do chính bởi người
Đô thị dựng xây chằm áo vá
Sông hồ đắp lấn chặn dòng khơi
Không đường thoát ngập,thôi đành tát
Hết lối đi về, hẳn phải bơi
Quy hoạch tầm nhìn chưa thấu đáo
Vô tâm trước hợt chịu sau hời!

Lý Đức Quỳnh
****

2- LŨ...

Nhẹ nhàng mọi việc đổ thừa trời
Băng đảng thế kia chả phải người
Đắp móng xây nhà ngăn thác suối
Đào hồ chiếm đất lấp mương khơi
Đốn cây moi rễ bùn trôi chảy
Dựng đập chặn dòng cá nổi bơi
Tiền thuế nhân dân vào túi chúng
Đền cho thành phố nước mưa hời

Peter Lý
****
3-NGẬP LỤT

Trời mưa là việc của ông trời
Để lụt phố phường cũng tại người
Kênh rạch bỏ bê làm tắc nghẽn
Máng mương phó mặc chẳng thèm khơi
Một khi nước lũ dân tình lội
Đến lúc ngập đường mặc sức bơi
Khổ sở ai đâu quan có thấu
Chờ xem chúng tính khoản tiền hời

Đào Duy Nguyên

http://datdung.com/thu-yen-vu-8/

7 nhận xét:

  1. Mưa về ngập úng khắp nơi nơi
    Chẳng biết kêu ai chỉ kêu trời
    Sao không trừng trị loài lâm tặc
    Để phố phường bỗng hóa hồ bơi?

    Trả lờiXóa
  2. Chẳng có ở đâu như đất này
    Văn minh nhà ống cũng ở đây
    Quy hoạch đô thị thành nghĩa địa
    Thì sống làm sao chết phải rồi!

    Trả lờiXóa
  3. Em sang thăm và họa cùng chị.
    Chúc chị an vui !

    CỘNG HƯỞNG
    Khách quan đổ lỗi tại ông trời
    Trách nhiệm nguyên do chính bởi người
    Đô thị dựng xây chằm áo vá
    Sông hồ đắp lấn chặn dòng khơi
    Không đường thoát ngập,thôi đành tát
    Hết lối đi về,hẳng phải bơi
    Quy hoạch tầm nhìn chưa thấu đáo
    Vô tâm trước hợt chịu sau hời !
    Lý Đức Quỳnh

    Em chép thêm bài cùng đề tài này để chia sẻ cùng chị.

    “CỰC ĐOAN”
    Ông trời quái lạ”cực đoan mưa”*
    Xe cộ bỗng dưng bị hóa thừa
    Sóng nước leo lên nhà cửa ngập
    Phố phường tụt xuống suối sông đưa
    Eo sèo khách lội trào vui nhỉ,
    Bì bõm người bơi thỏa sướng chưa?
    Cống rãnh được thời xây dự án
    Tò te lắm kẻ ngác ngơ lừa !
    Lý Đức Quỳnh
    *Chữ của báo chí dùng khi đưa tin.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Én nhỏ thăm chị gái Én lớn đọc thơ xướng họa ..nhìn cảnh nước ngập chỉ bít chia sẻ cảnh giao thông khốn khó của người dân tại Quê nhà thôi Chị ơi ! Chứ bó tay dí mí ông chính quyền òy !!!
      Bé kính chúc Chị yêu qúy ngày chủ nhật thật an lành ,thanh thản và nhiều vui ạ ! Chụt chụt Chị yêu :-*:-*:-*:-*:x
      http://www.glitters123.com/glitter_graphics/Day_Glitters/Sunday/Sunday-Glitters-9.gif

      Xóa
  4. Mấy ngàn tỷ trôi theo sông qua phố
    Sau cơn mưa nghe lượn sóng nhấp nhô
    Người Sài Gòn bơi cùng niềm đau khổ
    Níu kéo nhau chới với giữa thành đô.

    Ghé thăm Yến Vũ đêm nay.
    Chúc bạn giấc ngủ thật yên lành nhé !

    https://www.youtube.com/watch?v=_hTRYJt2LkA

    Trả lờiXóa
  5. Venice chuyển về nước ta
    Châu ÂU bồng chốc chẳng xa tẹo nào
    Panama đó-kênh đào
    Suez cũng rứa,xin chào trung đông
    Cảm ơn trời...

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN