23 tháng 4, 2016

VÌ ĐÂU?





VÌ ĐÂU?

Vì đâu khô hạn trên đồng?
Vì đâu ruộng lúa chỉ còn chân chim?
Vì đâu ngập mặn nhấn chìm?
Cạn nguồn thuỷ sản dân tình đảo điên!
Vì đâu tai hoạ triền miên?
Bao cá chết trắng biển miền Trung đau!
Vì đâu thống khổ đến mau?
Phải chăng tận diệt lẫn nhau thoả lòng!


16 nhận xét:

  1. vì mưa đi vắng- ruộng đồng
    lúa kia thiếu nước- nên lòng ruộng đau
    vì ai chặn suối ngăn sông
    hại nhau chi rứa để màu mặn trôi....
    vì bao lợi nhuận cao vời...
    cá không lối thoát thải trôi nhiễm đầy
    vì bao lợi lộc đầy tay
    không còn chút nghĩa tình này...
    hại nhau!

    thăm chị ngày mới ạ. chúc cuối tuần vui nhé chị iu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Láng giềng tốt là đây
      Giờ thì trắng mắt cả bày tớ tôi
      .
      Ngày mới tươi hồng nhé em gái

      Xóa
  2. Vì những kẻ muốn ăn khôngTham quan ô lại ngăn sông cấm đò
    Vì dân thì chúng chẳng lo
    Môi trường tàn phá sao cho nát nhừ
    Thù là bạn - bạn là thù
    Thì dân còn nhục cơ đồ còn tan
    Dân đen thì mãi bần hàn
    Đất nước còn phải lầm than trường kỳ.

    Trả lờiXóa
  3. Vì những kẻ muốn ăn không
    Tham quan ô lại ngăn sông cấm đò
    Vì dân thì chúng chẳng lo
    Môi trường tàn phá sao cho nát nhừ
    Thù là bạn - bạn là thù
    Thì dân còn nhục cơ đồ còn tan
    Dân đen thì mãi bần hàn
    Đất nước còn phải lầm than trường kỳ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lầm than rồi đến lâm nguy
      Cơ đồ tan nát "tớ" thì cứ vui
      Túi tham của cải nhiều rồi
      Cao bay xa chạy mặc đời rẻ khinh

      Xóa
  4. Muôn lên tới đỉnh thiên đường
    Phải qua thảm trạng nhiễu nhương thế này !

    Thăm chị,chúc chị cuối tuần an vui !
    Em vừa chuyển blog đến địa chỉ mới:

    http://lylang.blogspot.com/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiền nhân đổ máu bao ngày
      Hậu sinh phá nát tội này khó tha.
      .
      Chúc Quỳnh ngày mới vui nhiều.
      Cám ơn em, chị sẽ theo đường link mới.

      Xóa
  5. Vì quân gian ác tham tàn
    Ghen ăn tức ở phá ngang cơ đồ
    Lợi nguồn cứ hưởng chẳng lo
    Mặc ai đói khổ ấm no riêng mình...

    Em sang thăm ,chúc chị ngày CN tươi hồng nhiều thương yêu & hp !

    http://n10.picjoke.net/useroutputs/1236/2014-01-20/10-vi-86e06e350fcfd8e4db5363bdb42bec3c.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những kẻ cạn nghĩa không tình
      Là bọn phá hoại luôn rình hại nhau
      Sự đời ngẫm lắm niềm đau
      Tin thằng bạn tốt hiểm sâu, toi đời
      .
      Cám ơn Hằng Nga. Chúc em nghỉ lễ vui nhiều nhé.

      Xóa
  6. Vì trót mang kiếp "dân đen " chịu sự lãnh đao cua mot bay quan tham .
    Chi lo vơ vét tư lợi , để cho thằng láng giềng bất nhân thủ đoạn thao túng đó chị oi !!!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân lành mong được ấm no
      Khổ thay giặc dữ giở trò xấu xa
      Chúng muốn huỷ diệt dân ta
      Mưu sâu kế độc nhà nhà lao đao
      Buồn thay "đầy tớ" trên cao
      Có chăng mắt sáng, lẽ nào mù đui?
      .
      Phận dân đen nên dù có thấy,có kêu cũng chẳng ai nghe em ơi.

      Xóa
  7. Những bài thơ của chị luôn mang màu sắc của đời sống. những góc khuất, những cái nhìn đầy tình nhân văn. Cs này bao giờ hết những cảnh đó hả chị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái đã đồng cảm.
      Chúc em nghỉ lễ vui nhiều nhé.

      Xóa
  8. Hỏi trời hỏi đất vì sao .
    Cá bơi dưới nước tự nhào lăn quay .
    Ai người thấu hết đọa đày.
    Làm sao hiểu được..nỗi này dân đen .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời là những bon chen
      Ham danh hám lợi đê hèn hại nhau
      Gian tham chẳng có bền đâu
      Xuôi tay nhắm mắt về chầu tổ tiên

      Xóa
  9. Nghỉ lễ vui nhé Hùng Phi.

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN