27 tháng 4, 2016

LOẠN




LOẠN

Tròn mắt mà xem vở kịch đời
Vui buồn chua xót, đắng bờ môi
Học sinh áo trắng thành "anh chị"
Nữ tú nam thanh hoá lũ tồi
Vào lớp kết bè gây náo loạn
Đến trường lập nhóm tập ăn chơi
Xa nền giáo dục đầy nhân bản
Khốn khổ tương lai một giống nòi!

Thu-Yến Vũ
**********



HỌA:

1-NHÌN XUỐNG, TRÔNG LÊN

Áo còn đang trắng bụi lem đời
Học thói côn đồ ác khẩu môi
Nắm đấm man di sao ngó giỏi
Công dung thục nữ lại xem tồi
Nay thì bán chữ mi không chớp
Mốt dám ngăn đường cướp chẳng chơi
Trách nhiệm cha anh cần kiểm điểm
Làm gương chưa tốt mới ra nòi.

18/4/16
Thư Hoàng
**********

2-YÊN
Song hành hay dở vở tuồng đời,
Người thấy mát lòng, kẻ đắng môi?
Ở lớp nhiều anh gương mẫu: tốt,
Ra đường vài chị lổng lêu: tồi!
Thầy cô luôn nhắc lo chăm học,
Cha mẹ thường răn chớ trốn chơi.
Xã hội gia đình cùng dốc sức,
Tương lai Đất Việt rạng con nòi!

Phước Hưng,18.04.2016
Võ Tấn Hùng

http://datdung.com/thu-yen-vu-3/

14 nhận xét:

  1. Chẳng nghĩ thì thôi nghĩ chán đờiĐạo lý luân thường ở đôi môi
    Ở nhà con trẻ khinh cha chú
    Đến trường cãi lộn với thày cô
    Loạn thời nhiễu thế thành ra thế
    Giáo dục bây giờ thay giáo mác
    Học sinh nam nữ hóa côn đồ
    Chẳng nghĩ thì thôi nghĩ chán đời

    Sỏi xông hàng cho nhà bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo dục thời nay rõ chán đời
      Bạo hành ngày một vẫn nhân đôi
      Hậu sinh khả uý nào đâu thấy
      Một lũ du côn tệ quá trời!
      .
      Cám ơn bạn Sỏi. Chúc bạn nghỉ lễ vui vẻ nhé

      Xóa
  2. Đi lên chủ nghĩa đến thiên đường
    Chẳng thấy phúc đâu,chỉ thảm thương
    Đạo đức mất nền chèo mãi chống
    Nhân luân xuống cấp hướng vô phương.......

    Thăm chị,chúc chị sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỗn loạn thường xuyên tại học đường
      Bạn bè thiếu hẳn tiếng thân thương
      Với môn đạo đức thì xao nhãng
      Tung chưởng hạ nhau khắp bốn phương
      .
      Chúc Quỳnh ngày nghỉ vui vẻ nhé.

      Xóa
  3. Sang thăm chị, đọc bài thơ càng thấy buồn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái. Chúc em nghỉ lễ đong đầy niềm vui.

      Xóa
  4. Bọn mình già hết rồi Én ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lên hàng lão rồi phải không BIỂN HOANG?

      Xóa
  5. Ui giáo dục hiện đại

    http://coquelico.c.o.pic.centerblog.net/f1e2ef3a_1.gif

    Mời chị trà thanh thản an nhiên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GD thời hiện đại
      Thật tệ hại vô cùng
      HP nhỉ.
      Cafe thơm quá, cám ơn em nhé

      Xóa
  6. Chị ơi, em vào thăm chị đây mà chả thấy chị . Chúc chị một chiều vui chị nhé. Hì, chắc chị quên em mất rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị tưởng em bỏ blog rồi chứ.
      Về bên này chơi thường xuyên em nhé.
      Fb ồn ào quá, một phần hay bị hacked nên chị vẫn thích quay về blog hơn.
      Nghỉ lễ vui nhiều nhé em.

      Xóa
  7. Dạ, do hồi đó bận công việc nên em không vào. Sau tự nhiên quên mất mật khẩu nên cứ loay hoay đứng ngoài nhìn vô. Hôm vừa rồi em mới tìm thấy tin nhắn của chị hồi ấy nên em mới lần mò lại vào. Hì, cảm ơn chị đã làm cho em cái Blog này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng không nhớ đã viết cho em.
      Blog không ồn ào như Fb em nhỉ.

      Xóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN