17 tháng 3, 2016

MƯA



Thơ hoạ

1-MƯA

Mưa về nỗi nhớ ngỡ đà chôn
Mưa buốt áo ai lạnh cả hồn
Mưa thấm vào nơi nhiều sỏi đá
Mưa rơi đến chỗ lắm điền đồn
Mưa mang sức sống cho đồng lúa
Mưa chở niềm thương đến xóm thôn
Mưa giũ bụi trần trên phiến lá
Mưa xua nóng rát cát trên cồn

Thu-Yến Vũ
***********

2- NẮNG

Nắng hạ oi nồng bãi cát chôn
Nắng xuân óng ánh đẹp mê hồn
Nắng hôn tóc chị nơi đầu ngõ
Nắng tiễn chân anh điểm cuối đồn
Nắng chở ân tình đi vạn nẻo
Nắng mang hi vọng đến ngàn thôn
Nắng xuyên kẽ lá đùa hoa thắm
Nắng ấm tình em.. bến Thủ Cồn.

Nhung Nguyễn
*************

3-Tình

Tình này dành tặng người đem chôn
Tình hiến bây giờ đau đớn hồn
Tình gởi nên ai chẳng muốn nhận
Tình hờ em lỡ mang tiếng đồn
Tình cho đâu phải chuyện hàng quán
Tình chết từ khi lời cuối thôn
Tình hận sao đời còn bạc bẽo
Tình đau mưa bão gió xa cồn

Đào Duy Nguyên
****************

4-CỌP NHỒI RƠM

Hết thở nhưng mà chẳng đất chôn
Hết ăn, hết nhảy, xác không hồn
Hết luôn hùm hổ mùi hăm dọa
Hết cả à uôm tiếng thổi đồn
Hết sớm rập rình ven góc núi
Hết chiều lén lút ở đầu thôn
Hết thời, móc ruột nhồi rơm trấu
Hết ngắm, vệ sinh tốn lọ cồn !

Thanh Huyền
*************

Bài xướng
GIÓ

Gió thổi ngang triền khoả lấp chôn.
Gió mang hơi lạnh đến ươm hồn
Gió đi khắp chốn tuần tra đảo
Gió đến mọi nơi trấn thủ đồn
Gió ghé khua song mừng sáng sớm
Gió ghìm khép cửa tiễn hoàng hôn
Gió xoa tóc rối nằm ngay nếp
Gió đổi tang thương trở bãi cồn.

nguyenhoang

8 nhận xét:

  1. chà! bài nào cũng hay, nhưng làm thơ đường là em đầu hàng chii gái ưi..
    nhưng em thích nhất là bài Mưa hiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. uiiiii sao cỡ chữ lại tự nhiên nhỏ ri thế chị?

      Xóa
    2. Chị cũng không biết tại sao, chị đâu có chỉnh sửa.

      Xóa
  2. Nội dung này mà làm bằng thể thơ khác chắc thoáng đãng hơn em ạ!

    Trả lờiXóa
  3. Hạt mưa cho lúa mãi tươi xanh
    No ấm muôn nơi được yên lành
    Hương đồng gió nội mênh mông thoảng
    Khói chiều vương vấn đượm mái tranh

    Em sang thăm,chúc chị ngày mới tươi hồng thật vui nhé chị iêu !

    http://2.bp.blogspot.com/-Y-V8KeWZRvU/UcQnD9euUeI/AAAAAAAAAMI/bY04cc16rrU/s1600/Hinh-Nen-Buom-Buom-Cho-Dien-Thoai-.gif

    Trả lờiXóa
  4. Thăm chị và đọc thơ xướng họa thật hay.Chúc chị cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa
  5. https://lh3.googleusercontent.com/-uIYd-xEd4Eo/VI4d8erjnFI/AAAAAAAANkM/ovBRnao04HU/w506-h486/2014%2B-%2B1%2B%288%29%2B%2B.gif

    Mời chị cafe an nhiên thanh thản , những vần thơ xướng họa hay chị ạ!

    Trả lờiXóa
  6. Em Hương Quê ghé thăm chị TYV đọc thơ xướng - họa thật hay chị ạ .
    Em chúc chị luôn thật vui sáng tác nhiều thơ hay chị nhé .

    Trả lờiXóa

*(Sao chép URL hình ảnh ) Biểu tượng cảm xúc, video youtube, dán vô khung comment không cần dùng thẻ.
*Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment [' JPG', ' GIF',' PNG',' BMP'].
*Blog NHẬN LINK YOU.TUBE ở phía dưới chữ CHIA SẺ.
*Cảm ơn các bạn đã comment cho bài viết. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.

BẢN QUYỀN