MÙA THU BUỒN
Tháng tám thu về bao lá rơi
Bên hiên xào xạc gió đưa lời
Câu ca ngày ấy ru êm giấc
Khúc hát giờ đây dỗ xót đời
Đất mẹ nương khoai hanh nắng héo
Quê cha ruộng lúa bạc màu trôi
Hồn thiêng sông núi dâng trào sóng
Tổ Quốc sơn hà đất Việt ơi!
Thu-Yến Vũ
************
Bài hoạ
THU TRANH
Mùa thu tháng tám giọt ngâu rơi
Rả rích ngoài hiên thảm thiết lời
Vọng trách cung đàn buồn trọn kiếp
Thở than nốt nhạc thảm nguyên đời
Trường Sa cuối bãi còn chìm đắm
Bản Giốc đầu gềnh lại thả trôi
Lớp lớp sóng cuồng tranh ghế báu
Tượng đài như nấm nước Nam ơi
Ký Gàn
**********
VẤT VẢ ĐỜI
Thu về lá rụng nhẹ nhàng rơi
Thỏang gió heo may gửi gắm lời
Kẻ tớ ngồi cao nhà lộng lẫy
Chủ nhân bẹp dí cửa trời ơi
Dân tình khốn khó không thang thuốc
Tác quái quan viên phí của đời
Ruộng lúa hoang đồng cây cỏ mọc
Trần ai vất vả tháng ngày trôi!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm
********
TIẾNG LÒNG VỌNG MÃI
Phận người như chiếc lá vàng rơi
Quạnh quẽ vào thu cũng lặng lời
Nghe thế nhân tình đang úa mộng
Từ thiên cổ sự đã hoang đời
Những mong văn hiến nhiều thành tựu
Và muốn dân lành hết nổi trôi
Hạnh phúc mùa quê chờ bến đỗ
Con đò gọi mãi tiếng lòng ơi !
Lý Đức Quỳnh
************
Bài hoạ
THU TRANH
Mùa thu tháng tám giọt ngâu rơi
Rả rích ngoài hiên thảm thiết lời
Vọng trách cung đàn buồn trọn kiếp
Thở than nốt nhạc thảm nguyên đời
Trường Sa cuối bãi còn chìm đắm
Bản Giốc đầu gềnh lại thả trôi
Lớp lớp sóng cuồng tranh ghế báu
Tượng đài như nấm nước Nam ơi
Ký Gàn
**********
VẤT VẢ ĐỜI
Thu về lá rụng nhẹ nhàng rơi
Thỏang gió heo may gửi gắm lời
Kẻ tớ ngồi cao nhà lộng lẫy
Chủ nhân bẹp dí cửa trời ơi
Dân tình khốn khó không thang thuốc
Tác quái quan viên phí của đời
Ruộng lúa hoang đồng cây cỏ mọc
Trần ai vất vả tháng ngày trôi!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm
********
TIẾNG LÒNG VỌNG MÃI
Phận người như chiếc lá vàng rơi
Quạnh quẽ vào thu cũng lặng lời
Nghe thế nhân tình đang úa mộng
Từ thiên cổ sự đã hoang đời
Những mong văn hiến nhiều thành tựu
Và muốn dân lành hết nổi trôi
Hạnh phúc mùa quê chờ bến đỗ
Con đò gọi mãi tiếng lòng ơi !
Lý Đức Quỳnh
Én nhỏ chạy sang thăm Chị gái đọc bài thơ và bài họa hay ạ !
Trả lờiXóaWOW chị Én lớn của bé làm bài MTB thiệt là hay và dạt dào xúc cảm quá lun !Đọc mà Én nhỏ thiệt là thích và có gì đó mang cảm giác tâm linh của hồn thiên sông núi đang quanh quẫn bên mình đó ạ ! Chụttt sâu Chị gái yêu qúy của bé một sáng thứ năm thiệt là sâu lun nè :-*:-* Kính chúc Chị yêu luôn an lành ,sk và nhìu nhìu thơ hay cho bé cùng mọi người đọc ạ !
https://banbexunau.files.wordpress.com/2015/07/hoanganh79.gif
http://i1004.photobucket.com/albums/af169/tieuyeu_nt/tea130.gif
XóaCùng nhâm nhi cà phê với chị nghe cưng.
Cám ơn em đã sang chơi và ghi cảm nhận.
Chúc bé chiều vui nhiều nhé.
Én nhỏ nay đc Tem vàng hihihi !
Trả lờiXóaTem vàng tặng Én nhỏ thân yêu đây:
Xóahttp://l.f5.img.vnecdn.net/2013/01/04/hinh-4-1357262373_500x0.jpg
GM góp họa nhé
Trả lờiXóaVẤT VẢ ĐỜI
Thu về lá rụng nhẹ nhàng rơi
Thỏang gió heo may gửi gắm lời
Kẻ tớ ngồi cao nhà lộng lẫy
Chủ nhân bẹp dí cửa trời ơi
Dân tình khốn khó không thang thuốc
Tác quái quan viên phí của đời
Ruộng lúa hoang đồng cây cỏ mọc
Trần ai vất vả tháng ngày trôi!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cám ơn anh cùng vui thơ. Chúc anh chiều vui nhé.
XóaEm thăm và góp họa cùng chị:
Trả lờiXóaTIẾNG LÒNG VỌNG MÃI
Phận người như chiếc lá vàng rơi
Quạnh quẽ vào thu cũng lặng lời
Nghe thế nhân tình đang úa mộng
Từ thiên cổ sự đã hoang đời
Những mong văn hiến nhiều thành tựu
Và muốn dân lành hết nổi trôi
Hạnh phúc mùa quê chờ bến đỗ
Con đò gọi mãi tiếng lòng ơi !
Lý Đức Quỳnh
Cám ơn Quỳnh cùng hoạ thơ. Chúc em chiều thứ năm vui.
XóaMùa Thu sao cứ phải buồn
Trả lờiXóaTrời xanh,mây trắng,gió đùa ban mai
Sợi nắng nhảy nhót trên vài
Yến Oanh đua hót vui tai bao người
"Em ơi sắp tới thàng 10
Mùa Chim làm tổ...Em cười cùng Anh"
Cuộc đời đẹp tựa bức tranh
Mùa Thu Vàng đó ta dành cho nhau
Mùa thu vốn dĩ u hoài
XóaBước chân lưu lạc đọạ đày nhân gian
Mộng xưa sao quá bẽ bàng
Nghe chăng bao tiếng thở than khóc đời
Chị TYV. Ơi . HQ. Thăm chị đọc thơ đối hay quá chị ơi .Em chúc chị luôn thật vui chị nhé .
Trả lờiXóaCám ơn HQ đã sang chơi.
XóaChúc em cuối tuần tràn đầy niềm vui nhé.
http://4.bp.blogspot.com/-7mqyCQ4Exhs/UwHUkNCfnHI/AAAAAAAABZ8/N6m2g5yOGRI/s1600/44720597_7389272_a35e4c5db791.gif
Trả lờiXóaThăm khuya chị , đọc thơ hay ạ!, chị ngủ ngon!
Cà phê thơm ngon lắm cám ơn em.
XóaChúc HP ngày nghỉ vui nhiều nhé.
Vậy là mùa thu đã đến ...có những người đón thu lòng man mác buồn riêng em lại thích thu hơn bở thu mang cái vẻ đẹp dịu dàng như thiếu nữ 15 vậy ...em rất thích mùa thu và thích cả người đệm tên thu nữa ...Thu Yến ! hì hì ..sang ghẹo chơi chị tý !
Trả lờiXóahttp://hathaykhongbanghayhat.org/files/16-1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-JNvMrbsLajg/U8ZIhiqFX3I/AAAAAAAACDY/xAwN27fH8XI/s1600/1437877giwv8ipjg2.gif
XóaMời em uống cà phê cùng chị cho vui nhé.
Mùa thu có phong cảnh đẹp tuyệt với và khí hậu dễ chịu nên ai cũng thích nhất là thi sĩ và nhạc sĩ. Mùa thu là nguồn cảm hứng để họ nói lên cảm xúc của mình em nhỉ.
Cám ơn em đã thích người có tên đệm là mùa thu , vậy mai mốt có cháu ngoại gái nhớ đặt tên cho cháu có chữ Thu nghe.
Chúc em chiều CN vui và hp nhé.
Sang thăm em TYV đọc thơ xướng họa hay quá. Lúc này chị lười làm thơ hi..hi. Cho chị khất lần sau em nhe. Chúc em gái buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://www.imgion.com/images/02/Pretty-girl-autumn-reflection.gif
http://4.bp.blogspot.com/-iZ6WtDbvUKA/U7Ow5WthvgI/AAAAAAAAB5I/JznDPvOmMJE/s1600/40234251.jpg
XóaEm mời chị uống cafe cùng em nhé.
Chị sang chơi là em thấy vui rồi, khi nào thích thì com thơ; em khg nghĩ chi đâu chị đừng bận tâm nhé.
Chúc chị chiều CN đong đầy niềm vui.
Mùa thu lá rụng vàng nước mắt
Trả lờiXóaHiu hắt hoàng hôn mảnh đất nầy
Mây bay có chở hồn Cố Quốc
Về trả cho tôi tiếng khóc chung ?
...
Mùa thu lại thì có gì vui ?ngoài những
tan nát đang xé vụn quê hương và tâm hồn
người VN ra từng mảnh .
Ghé thăm Yến Vũ với tâm trạng bất an vô cùng.
Chúc Bạn vui nhiều nhé.Thân mến
http://i17.photobucket.com/albums/b98/Thien-Hung/BachDangGiang.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MipTQREnubM
XóaThu về hoa cỏ kém tươi
Trả lờiXóaCây xơ xác lá bầu trời âm u
Tan đi những đám sương mù
Bình minh nắng ấm bên thu dịu dàng
.
Cám ơn Duy đã đồng cảm và tặng hình cùng clip rất có ý nghĩa.
Chúc bạn chiều CN an vui nhé.
http://3.bp.blogspot.com/-HlyjNxZ9bc8/U7LEJTFvETI/AAAAAAAAB24/gWsspVmqT-Q/s1600/2014+-+1.gif
Mời bạn dùng cafe